![]() |
| 1g ngày 13-2 (mùng 6 tết), một cặp vợ chồng đến từ huyện Bảo Lâm (cách Đà Lạt 130km) ngủ vạ vật ngoài trạm xe buýt do không tìm được phòng nghỉ - Ảnh: Chính Thành |
- Vẫn còn “mùng” mà, nghĩa là vẫn còn tết, sao ông anh lại mang nỗi buồn đầu năm?
- Tui buồn vì xem tivi thấy chiếu mấy cảnh người dân đi du lịch ngày tết đến Đà Lạt, Vũng Tàu mà phải ngủ vạ vật ngoài đường. “Người trong một nước phải thương nhau cùng”, tại sao người mình lại chẳng yêu thương nhau, cứ rình chặt chém, bắt chẹt nhau là sao?
- Ông anh xem bộ thích hỏi tại sao nhỉ?
- Chưa hết, xem clip quay cảnh nam thanh nữ tú tấn công đoàn rước hoa tre ở hội Gióng mà thấy nản lòng. Một phần là buồn vì nam thanh nữ tú sao không tự tin vào năng lực, đức độ bản thân mà phải mong may mắn từ mấy cái hoa tre? Mặt khác, sao lại dùng sức mạnh để cướp hoa tre? Chẳng lẽ không còn cách nào văn minh hơn sao?
- Thôi, ông anh đừng buồn, mà hãy cố tìm thấy tín hiệu lạc quan từ những hình ảnh, những câu chuyện không đẹp đó…
- Tìm thấy tín hiệu lạc quan từ những chuyện không đẹp?!
- Đúng vậy. Nếu sau này có kẻ cướp từ ngoài biển nhào vô nước ta, mình cứ việc rao lên rằng trên tàu của bọn kẻ cướp có nhiều hoa tre lắm, cướp được nó là may mắn cả đời.
Hay bọn kẻ cướp đến quá đông, người mình với kỹ năng chặt chém du khách, khi ấy bọn nó làm sao sống nổi! Vì vậy, cứ nghĩ rằng cướp hoa tre, chặt chém du khách là rèn luyện tay nghề để phòng xa vậy!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận