19/01/2016 10:48 GMT+7

​Lễ hội cầu ghế

BÚT BI
BÚT BI

TT - A lô, cách đây mấy hôm, tui thấy Bút Bi mách cho một anh bạn cách kiếm thêm mùa tết hấp dẫn quá...

- Ái chà, Bút Bi hiến kế nhiều lắm, nên bây giờ cũng không nhớ nữa...

- Thì cái vụ mở trang web traodoithuongtet.com đấy! Mấy hôm nay tui thấy bạn tui làm ăn khấm khá lắm. Tối ngày anh ấy chúi đầu vào mạng, điều phối anh công nhân may chuyển thưởng tết là quần đùi cho cô công nhân làm dầu ăn; rồi dầu ăn chạy sang nhà áo thun... Tui thấy làm ăn sôi động lắm, vì vậy hôm nay nhờ Bút Bi mách cho một chiêu để kiếm thêm chút đỉnh cho mấy đứa nhỏ...

- Ừm, cũng nhờ theo dõi thông tin sát sườn nên tui mới có những sáng kiến đột xuất như vậy. Hôm nay ông anh cũng may đấy, tui mới có một ý tưởng rất hay. Vụ này mà áp dụng thì đừng nói là mỗi mình ông anh khá giả, mà cả làng cả xóm cũng ăn tết xôm tụ luôn...

- Trời, cái gì hay vậy?

- Tui mới đọc tin tức thấy rằng chỉ một mùa lễ hội chùa Hương thôi, ban tổ chức đã thu về được 70 tỉ đồng...

- Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tui?

- Hừm, ông chậm tiêu quá. Mình không mơ làm ăn khá như lễ hội chùa Hương, chỉ mong bằng một phần trăm cũng là ngon rồi...

- Tui vẫn chưa hiểu...

- Có gì đâu, làm lễ hội dễ ợt à... Cứ gắn cái mác tâm linh vào, bơm thổi thêm thắt rằng đây là lễ hội cầu ghế, cầu chức là ngon ăn ngay ấy mà.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên