27/06/2021 05:40 GMT+7

Rạng sáng 28-6: Cuộc đại chiến các vì sao

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tuy Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội với tư cách của đội hạng 3, nhưng không phải vì vậy mà họ bị đánh giá kém hơn tuyển Bỉ trong cuộc đại chiến hứa hẹn hấp dẫn nhất lượt đấu này (VTV3 THTT lúc 2h ngày 28-6).

Rạng sáng 28-6: Cuộc đại chiến các vì sao - Ảnh 1.

De Bruyne và Ronaldo, ai sẽ thắng trong cuộc so tài này? - Ảnh: AFP

Trên thị trường chuyển nhượng, 26 cầu thủ Bồ Đào Nha được định giá 827 triệu euro, còn Bỉ là 670 triệu euro, lần lượt xếp thứ 5 và thứ 7 trong số các đội tham dự giải đấu.

Cuộc nội chiến Premier League

Nếu chỉ tính danh sách 11 trụ cột đá chính, cả Bỉ lẫn Bồ Đào Nha đều nằm trong tốp 4 đội đứng đầu. Họ không có băng ghế dự bị giàu chiều sâu như Anh hay Tây Ban Nha, nhưng lại có những siêu sao hay nhất thế giới ở vị trí của mình. 

Theo đó, ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có Ruben Dias - trung vệ xuất sắc nhất Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải vừa qua, hay Bruno Fernandes - tiền vệ tấn công với những thống kê ấn tượng nhất.

Với tuyển Bỉ, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku đều được xem là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ. Khi Lewandowski sớm chia tay Euro 2020, Harry Kane đánh mất phong độ, Karim Benzema chưa hòa nhập cùng tuyển Pháp, Lukaku đang chứng tỏ anh là "số 9" ấn tượng nhất của Euro 2020 khi góp dấu giày vào 5/7 bàn thắng của tuyển Bỉ ở giai đoạn vòng bảng (3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo).

De Bruyne sẽ gặp lại hai đồng đội ở Man City là Dias và Bernardo Silva bên kia chiến tuyến, Lukaku cũng gặp lại Dalot - người từng có thời gian khoác cùng màu áo M.U với anh. Còn Vertonghen, Alderwereld, Tielemans (Bỉ) và Diogo Jota, Bruno (Bồ Đào Nha) cũng thường xuyên đụng độ 1, 2 lần mỗi mùa giải trong những trận cầu "super Sunday" ở Premier League.

Chờ bản lĩnh các siêu sao

Bỉ trội hơn Bồ Đào Nha về hầu hết các thống kê sau giai đoạn vòng bảng. Thể lực của Bỉ cũng tốt hơn Bồ Đào Nha nhờ có nhiều hơn 2 ngày nghỉ (6 so với 4) và ở trận cuối cùng, họ chơi khá nhàn nhã sau khi đã cầm chắc vé đi tiếp. Trong khi đó, Ronaldo và Bồ Đào Nha phải căng mình chiến đấu 270 phút.

Nhưng cảm giác trong những trận cầu lớn lại là thứ mà tuyển Bỉ chưa có. Trước một đối thủ tương đối khó chịu là Đan Mạch, Bỉ đã tỏ ra lúng túng. Họ không biết cách kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ, và cũng không biết triển khai tấn công như thế nào. 

Bỉ chỉ thắng Đan Mạch nhờ những khoảnh khắc của ngôi sao dù thua về mặt thế trận. Trong khi đó, Bồ Đào Nha trải qua một loạt trận cầu lớn và có được sự tập trung cao độ cho trận đại chiến này.

"Dù có tin hay không, tôi vẫn sẽ nói chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào, và không một đội nào dám nghĩ họ sẽ có trận đấu dễ dàng với Bồ Đào Nha", HLV Fernando Santos nói trước trận đấu. Qua trận gặp Pháp, HLV Santos dường như đã tìm được công thức lý tưởng cho hàng tiền vệ. Đó là thay Bruno Fernandes bằng Joao Moutinho và để Renato Sanches đá chính.

Về phía tuyển Bỉ, HLV Martinez từ lâu đã ổn định đội ngũ tốt nhất của mình. Ngoại lệ nằm ở cái tên Eden Hazard - người được cho đá chính trở lại trong trận gặp Phần Lan (anh chỉ chơi 49 phút trong 2 trận trước đó) và thể hiện tương đối tốt. Có thể Hazard cũng sẽ được trọng dụng trước Bồ Đào Nha nhờ tố chất siêu sao của mình.

Lukaku nguy hiểm nhất

HLV Luis Filipe người Bồ Đào Nha hiện đang làm việc cho CLB TP.HCM đưa ra bình luận như trên trước trận Bỉ - Bồ Đào Nha:

"Đầu tiên phải thừa nhận Bồ Đào Nha đã không may mới gặp phải lịch thi đấu khó khăn như thế này. Cụ thể, trận nào họ cũng phải căng mình thi đấu hết 90 phút trước đối thủ là những đội bóng mạnh bậc nhất thế giới.

Nhưng Bồ Đào Nha luôn chơi tốt trong những trận cầu như thế này. Họ có thể không duy trì được phong độ ổn định qua từng trận, nhưng luôn có được câu trả lời mạnh mẽ trước các đối thủ mạnh. Bỉ có hàng công rất đáng sợ, nhưng hàng phòng ngự của họ không tương xứng. Hàng công Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ sức ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Bỉ.

Bruno Fernandes đã ngồi dự bị trong trận gặp Pháp. Thú thật là tôi bất ngờ với quyết định đó của HLV Santos. Có thể cậu ấy đã quá mệt mỏi sau một mùa giải cày ải cùng M.U và không đạt được thể trạng tốt nhất ở Euro 2020. Nếu điều đó đúng, có lẽ HLV Santos đã chốt được phương án hợp lý cho hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha.

Renato Sanches là sự lựa chọn hợp lý cho khu vực tuyến giữa vì cậu ấy mang đến "chất thép" giúp Bồ Đào Nha chống đỡ được với những đội bóng giỏi kiểm soát bóng như Bỉ. Nhưng tôi mong rằng nếu vào sân từ băng ghế dự bị, Bruno sẽ được chơi ở khu vực trung tâm thay vì dạt ra cánh (chơi khá tệ) như trong trận gặp Pháp.

Bỉ có lẽ vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-3, đó là sơ đồ rất mạnh ở tấn công biên và Bồ Đào Nha cần thận trọng. Bồ Đào Nha không kém Bỉ, nhưng để đối phó với sơ đồ này có lẽ HLV Santos vẫn phải dựa trên lối chơi phòng ngự phản công bằng sơ đồ 4-1-4-1.

Khó khăn nằm ở Lukaku (Bỉ) - tiền đạo to khỏe, dứt điểm tốt, di chuyển khôn ngoan và biết rê bóng. Đó là mẫu tiền đạo mà dù có bị phong tỏa thế nào vẫn biết cách tạo ra những tình huống tấn công cho đội nhà. Để kèm cặp Lukaku, không đơn giản chỉ là cắt cử một hậu vệ đeo bám cậu ấy suốt trận.

Chìa khóa để Bồ Đào Nha tạo ra những đường phản công nguy hiểm sẽ nằm ở tuyến giữa. Họ cần đoạt bóng nhanh nhất có thể mỗi khi các tiền vệ Bỉ lúng túng. Bỉ chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Bồ Đào Nha không được phép để cho họ làm điều đó quá lâu và áp đặt thế trận.

Renato Sanches vì thế sẽ là cái tên quyết định trận đấu này. Tôi hy vọng hàng công của Bồ Đào Nha sẽ có một trận đấu hiệu quả và giành chiến thắng 2-1".

H.Đ. ghi

Hà Lan đã hết sợ CH Czech?

Diễn ra trước đó là trận đấu hứa hẹn khó lường giữa Hà Lan và Czech (VTV6 THTT lúc 23h ngày 27-6). Dù có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, nhưng vẫn có nhiều nghi ngờ về sức mạnh thực sự của Hà Lan do họ nằm trong một bảng đấu khá nhẹ nhàng. Trái lại, Czech đã vượt qua bảng đấu khó khăn với Anh và Croatia.

Trong lịch sử bóng đá, dù luôn được xem là một cường quốc, nhưng Hà Lan lại kém Czech về thành tích đối đầu. Trong 11 lần chạm trán (đều từ năm 1994 trở về sau), Hà Lan thua 5 và chỉ thắng 3. Ở trận này, Czech mất hậu vệ trụ cột Jan Boril vì án treo giò, trong khi Hà Lan vắng tiền đạo dự bị Luuk De Jong vì chấn thương.

Nhà cái nghiêng về Bỉ và Hà Lan

Bỉ được các nhà cái đánh giá nhỉnh hơn Bồ Đào Nha. Nhà cái Bet365 ra kèo 7/5 (đặt 5 ăn 7) cho khả năng Bỉ thắng trong 90 phút, 21/10 cho khả năng Bồ Đào Nha thắng, và 23/10 cho tỉ số hòa. Nhà cái châu Á cũng ra kèo Bỉ chấp 0-0,5 trái.

Giới chuyên môn và độc giả cũng nghiêng về Bỉ. Trong khi báo Sportskeeda dự đoán Bỉ thắng 2-1 thì cuộc trưng cầu của báo Sportsmole cho thấy 53% khán giả nghĩ Bỉ sẽ thắng trong 90 phút, còn con số tương tự của Bồ Đào Nha chỉ là 30%.

Hà Lan cũng áp đảo CH Czech về tỉ lệ ra kèo. Nhà cái Skybet ra kèo 4/6 cho khả năng Hà Lan thắng trong 90 phút và 4/1 cho khả năng Czech thắng. Các nhà cái châu Á ra kèo Hà Lan chấp 0,5-1 trái. Báo Sportsmole dự đoán Hà Lan thắng 2-0, trong khi có đến 76% độc giả của họ tin Hà Lan sẽ kết liễu trận đấu trong 90 phút.

Rạng sáng 28-6: Cuộc đại chiến các vì sao - Ảnh 5.
Vòng 16 đội: Thần may mắn đã 'quên' Bồ Đào Nha Vòng 16 đội: Thần may mắn đã "quên" Bồ Đào Nha

TTO - Kể từ khi Euro chuyển sang thể thức 24 đội và chọn 16 đội vào vòng đấu knock-out, rất khó để các đại gia sớm bị loại từ vòng bảng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên