25/06/2021 10:30 GMT+7

Vòng 16 đội: Thần may mắn đã "quên" Bồ Đào Nha

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Kể từ khi Euro chuyển sang thể thức 24 đội và chọn 16 đội vào vòng đấu knock-out, rất khó để các đại gia sớm bị loại từ vòng bảng.

Vòng 16 đội: Thần may mắn đã quên Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải trải qua lịch thi đấu khó khăn ở VCK Euro 2020 - Ảnh: AFP

VCK Euro 2020 không hổ danh là giải đấu được "đo ni đóng giày" của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Những bữa đại tiệc bàn thắng, những cuộc đua hồi hộp đến phút chót, và một kịch bản trong mơ dành cho người hâm mộ khi tất cả các đại gia đều vượt qua giai đoạn vòng bảng.

Tỉ lệ bàn thắng ấn tượng

Tại Euro 2016, Hà Lan vắng mặt ngay từ đầu và mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ với các đại gia. Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ đều sớm an toàn sau lượt trận thứ 2 và lượt trận cuối hầu như chỉ là cuộc đua dành cho các đội bóng trung bình (trừ Bồ Đào Nha).

Số lượng bàn thắng phản ánh rõ điều đó. Ở lượt trận cuối cùng của giai đoạn vòng bảng Euro 2016 chỉ có 22 bàn thắng được ghi, còn ở VCK năm nay con số tương ứng là 39. Xét toàn bộ, Euro 2020 đã có 94 bàn thắng sau giai đoạn vòng bảng, tỉ lệ là 2,61 bàn/trận, cao hơn hẳn so với những kỳ Euro gần đây như Euro 2016 (2,12 bàn/trận), Euro 2012 (2,45 bàn/trận), Euro 2008 (2,48 bàn/trận)... Nếu các chân sút không hỏng phạt đền một cách kỳ lạ, số lượng bàn thắng có thể còn nhiều hơn.

Lời cảm ơn trước tiên cần được gửi đến cho những đội bóng "kèo dưới", mà màn trình diễn đầy quả cảm của tuyển Hungary là tiêu biểu. Chẳng có chút gì hình bóng của một đội bóng bị xem là lót đường trong bảng tử thần. Thậm chí, chính Hungary mới là "tử thần" khiến Pháp, Đức và Bồ Đào Nha phải mướt mồ hôi đến những phút cuối cùng. Chỉ trong 90 phút của lượt trận cuối, xếp hạng bảng F bốn phen bị xáo tung vì Hungary.

Phần Lan, Bắc Macedonia, Ba Lan và cả Scotland dù bị loại sớm nhưng cũng mang đến những giây phút hồi hộp trong bảng đấu của mình. Tiếc cho những đội bóng có tính tổ chức cao như Hungary hay Phần Lan. Và càng tiếc hơn nữa khi nhìn Goran Pandev và Robert Lewandowski oằn lưng gánh vác trọng trách rồi cũng đành cam chịu bất lực khi Bắc Macedonia và Ba Lan bị loại.

Sôi động vòng 16 đội

8 cặp đấu vòng 16 đội mà lại có những... 9 ứng cử viên vô địch. Vì vậy, chuyện các ông lớn sớm đụng độ nhau là tất yếu. Có đến những 3 cặp đấu như vậy ở vòng này gồm: Bỉ - Bồ Đào Nha, Croatia - Tây Ban Nha và Anh - Đức.

5 năm trước, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch phần nào nhờ rơi vào nhánh đấu nhẹ nhàng. Nhưng ở Euro 2020, có lẽ là lúc họ phải trả món nợ với thần may rủi. Ronaldo và các đồng đội rơi vào nhánh đấu "kinh dị" nhất có thể.

Nói vậy bởi nếu vượt qua Bỉ, nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ gặp tiếp Ý ở tứ kết. Và cùng nhánh bán kết với họ còn có Pháp - Croatia - Tây Ban Nha (còn có Thụy Sĩ, luôn được xem là đội mạnh nhất trong các đội trung bình ở châu Âu).

Nhánh đấu thứ 2 nhẹ nhàng hơn với Hà Lan, Anh và Đức. "Ngựa ô" Đan Mạch may mắn rơi vào nhánh đấu này và đó là cơ sở để chúng ta kỳ vọng "những chú lính chì" sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc của mình.

Trận mở màn của vòng 16 đội sẽ diễn ra lúc 23h ngày 26-6 giữa Xứ Wales và Đan Mạch.

Tỉ lệ cược biến động

Cơ hội vô địch của các đội thay đổi rõ rệt sau những màn trình diễn ở vòng bảng, cũng như việc họ rơi vào nhánh đấu nào ở vòng đấu loại trực tiếp. Tỉ lệ cược của nhà cái cho thấy điều đó. Trước giải, Anh và Pháp cùng được xem là ứng viên vô địch số 1 với tỉ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5, theo nhà cái Bet365) nhưng hiện tại tỉ lệ cược của Anh giảm còn 7/1 vì họ phải chạm trán Đức ở vòng 16 đội.

Tuyển Anh thường bị xem là "mồi ngon" dành cho Đức, có lẽ vì vậy mà vị thế ứng viên vô địch của Đức lại tăng lên (từ 9/1 thành 7/1). Chỉ cần vượt qua Anh, Đức sẽ đối mặt lịch thi đấu dễ thở hơn.

Ý và Hà Lan đều có bước nhảy vọt theo đánh giá của các nhà cái, điều dễ hiểu vì phong độ ấn tượng của họ ở vòng bảng. Trước giải, Ý chỉ xếp thứ 7 với tỉ lệ cược 11/1, nhưng hiện đã lên hạng nhì với tỉ lệ cược 6/1. Hà Lan cũng từ hạng 9 lên hạng 7.

Tỉ lệ cược vô địch hiện tại theo Bet365: Pháp - 4/1, Ý - 6/1, Đức - 7/1, Anh - 7/1, Tây Ban Nha - 15/2, Bỉ - 8/1, Hà Lan - 9/1, Bồ Đào Nha - 10/1.

Trận Bồ Đào Nha - Pháp có lượng người xem "khổng lồ"

bo dao nha phap 23t 1(read-only)

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp đạt thành công lớn về lượt người xem qua truyền hình - Ảnh: Reuters

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Pháp tại lượt trận cuối cùng bảng F Euro 2020 hôm 24-6 thu hút đông đảo sự quan tâm. Theo thống kê của Médiamétrie, có tới 15,6 triệu lượt theo dõi cuộc đối đầu này thông qua Đài truyền hình TF1 của Pháp.

Đây là con số cao nhất kể từ đầu giải đến nay của TF1. Thực tế, đây cũng là một kỷ lục của đài này trong vòng 3 năm qua. Ngay cả trận Pháp - Đức ở lượt trận đầu tiên dù gặt hái những thành công nhưng không đạt số lượt theo dõi cao như ở trận gặp Bồ Đào Nha. TF1 hy vọng sẽ tiếp tục chứng kiến những con số tích cực tại vòng 16 đội, khi Pháp đối đầu với Thụy Sĩ.

Trong khi đó, theo một thống kê chưa chính thức do RMC Sports thực hiện, số lượt xem cùng thời điểm cao nhất trận Bồ Đào Nha - Pháp trên Đài BeIN Sports cũng lên đến 17,3 triệu lượt.

Ở trận này, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2 và cùng dắt tay nhau vào vòng knock-out. Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha và Karim Benzema bên phía tuyển Pháp cùng lập cú đúp. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2.085 ngày mà Karim Benzema mới lại lập công cho tuyển Pháp.

Chia sẻ sau trận, Benzema cho biết: "Tôi cảm thấy vui và tự hào. Tất cả mọi người đều chờ đợi điều đó. Đã có những áp lực đối với tôi, nhưng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi cần vượt qua những chuyện như vậy".

Đ.K.

Tuyển Anh vẫn là Tuyển Anh vẫn là 'ẩn số'

TTO - Có một nghịch lý với tuyển Anh sau các trận đấu ở vòng bảng: dù khi thể hiện hình ảnh ứng viên vô địch rất mờ nhạt nhưng không ai dám đánh giá thấp họ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên