13/07/2021 23:24 GMT+7

Ráng lên nha… vì đồng bào ở TP.HCM có người rất cần

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Dưới lò lửa hồng cháy đỏ. Trên nồi, những đòn bánh tét nóng tỏa mùi thơm ngạt ngào. Bà Tư Chỉnh nói: “Bánh này ngày mai Dung sẽ đóng thùng hết gửi lên cho đồng bào ở TP.HCM ăn chống dịch”.

Ráng lên nha… vì đồng bào ở Sài Gòn có người rất cần - Ảnh 1.

Hơn 10 tiếng các bà mẹ quê ở xứ Tây Đô gói bánh gửi người dân TP.HCM - Ảnh: THÙY DUNG

Tối 13-7, ở chái bếp quê nhà của chị Dung, lò bánh tét vẫn còn đỏ lửa. Phía trên nhà, đang gói bánh ngon ơ, bà Tư Chỉnh (83 tuổi, phường Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ) chốc lát nằm bệt xuống nền gạch, rồi nói: "Tui ê lưng rồi, tui nằm 5, 10 phút rồi tui sẽ gói tiếp cho kịp. Ráng lên nha mấy chị… vì đồng bào ở Sài Gòn có người rất cần".

Đòn bánh tét chỉn chu được các bà mẹ quê ở Ô Môn gói rất đẹp. Đòn nào đòn nấy đều băng. Nó đều giống như cái nghĩa, cái tình của người miền Tây luôn hướng về người dân Sài Gòn đã và đang oằn mình chống dịch bệnh COVID-19 dù rằng ở TP Cần Thơ cũng đồng cảnh ngộ.

Chị Trương Thị Thùy Dung, ở phường Phước Thới, cho biết nghe tin TP Cần Thơ giãn cách xã hội, chị Dung cũng lo lắng và sợ sẽ không thể gói kịp 500 đòn bánh tét gửi cho đồng bào TP.HCM. Để nhanh, chị Dung đi mua đường, đậu, nếp và chuối chín… còn 10 bà mẹ quê ra vườn cắt lá chuối, dây rồi bắt tay vào gói.

Ráng lên nha… vì đồng bào ở Sài Gòn có người rất cần - Ảnh 2.

500 đòn bánh tét này mang yêu thương của người miền Tây gửi đến người dân sống ở TP.HCM - Ảnh: THÙY DUNG

500 đòn bánh tét này chị Dung sẽ chia ra hai phần như: 400 đòn bánh chị sẽ gửi cho bà con sống ở khu vực bị phong tỏa TP.HCM. 100 đòn bánh còn lại, chị sẽ kết hợp với đội tình nguyện trên TP.HCM gửi đến tay cho những cô chú bán vé số nghèo, những người vô gia cư sống lang thang trong đêm ăn lót lòng qua cơn đói mùa dịch.

"Hơn 10 tiếng tui và gần 10 bà mẹ ở quê đây gói bánh và nấu bánh. Giờ này, tui mới vớt ra 2 nồi bánh cuối. 4 giờ sáng mai, bánh nguội tui sẽ đóng thùng và hy vọng gửi xe lên Sài Gòn kịp giờ họ ăn cho ngon mà nhớ tình quê, nhớ người miền Tây luôn hướng về họ" - chị Dung gửi lời động viên.

Ráng lên nha… vì đồng bào ở Sài Gòn có người rất cần - Ảnh 3.

Dưới bếp lửa hồng cháy đỏ. Trên nồi, những đòn bánh tét chín tỏa mùi thơm tình người của người Tây Đô - Ảnh: THÙY DUNG

Dân Sài Gòn đi chợ giúp nhau, chia từng cọng rau con cá, thấy thương sao hết Dân Sài Gòn đi chợ giúp nhau, chia từng cọng rau con cá, thấy thương sao hết

TTO - Đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM đang phong tỏa để tầm soát dịch COVID-19. Việc đi lại được hạn chế tối đa, những người dân tại đây đã nghĩ ra cách giúp nhau ấm lòng mùa dịch.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên