Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Giáo viên tiểu học gói bánh chưng tiếp sức tuyến đầu chống dịch
TTO - Những ngày qua, nếu ai có dịp qua Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hải Châu, Đà Nẵng) sẽ thấy cảnh như những ngày giáp tết. Các thầy, cô ở đây đang cùng nhau gói bánh chưng để tiếp sức tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Các giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn gói bánh chưng gửi tặng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: T.L.
Chiều 20-4, các giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiếp tục đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cửa ô Hòa Phước (TP Đà Nẵng) tặng bánh chưng. 40 bánh chưng, mỗi bánh 1 ký được các thầy, cô đóng gói cẩn thận để trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ.

Các thầy, cô của trường đã gói 400 cái bánh chưng - Ảnh: T.L.
Cô Ngô Thị Lệ - hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn - cho biết tới nay, tổng số bánh chưng mà các giáo viên đã gói là gần 400 cái.
Cô Lệ chia sẻ những ngày dịch bệnh vừa qua, các thầy, cô Trường tiểu học Lê Quý Đôn cũng muốn làm một việc gì đó để hỗ trợ tuyến đầu đang căng mình phòng chống dịch COVID-19. Đó là lực lượng dân phòng, công an… của phường đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giãn cách xã hội.
Cùng với đó là lực lượng làm nhiệm vụ suốt nhiều ngày qua tại 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. "Mình có nghề gói bánh chưng và thấy việc tặng bánh chưng thì các anh chị làm nhiệm vụ sẽ thuận tiện sử dụng hơn" - cô Lệ cho biết.
Vậy là nửa tháng qua, cô Lệ đã bỏ tiền ra mua gạo nếp, thịt, đậu, thầy hiệu phó đi tìm lá chuối, các thầy, cô khác thêm mỗi người một chút. Nhóm 6 thầy, cô tự tay gói, nấu bánh chưng ngay tại trường.
Do đang là thời gian dạy trực tuyến học sinh nên nhóm thực hiện gói bánh chưng này là hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên không phải "đứng lớp". "Chi phí cũng không đáng bao nhiêu nhưng được cái bánh chưng do mình gói nên chất lượng, an tâm" - cô Lệ cho biết thêm.

Bánh chưng được trao đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cửa ô TP Đà Nẵng - Ảnh: T.L.
Không chỉ gói bánh chưng, cô Lệ còn quyên góp hỗ trợ sữa, nước sát khuẩn để trao tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19. "Bánh chưng cũng là tình cảm mà thầy, cô gửi gắm tuyến đầu chống dịch, mong các anh chị được ấm lòng" - cô Lệ tâm sự.
-
TTO - Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết hai chuyến bay đưa người Việt từ Myanmar về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 14h45 và 15h15 hôm nay 4-3.
-
TTO - Cả Nga và Trung Quốc không lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, vì xem đây 'chuyện nội bộ' của Myanmar. Đằng sau đó là quan hệ đang sâu đậm giữa quân đội Myanmar với Nga và tình thế khó xử của Trung Quốc.
-
TTO - 'Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi đã sống sót' - phó tổng tư lệnh quân đội Myanmar Soe Win đã nói như vậy khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener cảnh báo về trừng phạt và cô lập.
-
TTO - Theo lịch trình di chuyển của nữ sinh viên nghi nhiễm COVID-19 ở Hải Dương, 20 ngày gần đây em chỉ ở nhà, trước đó có đi siêu thị và đi chợ cùng bác.
-
TTO - Sống với nhau không hạnh phúc dẫn tới việc hai bên muốn chia tay, người vợ bị chồng "đòi quà" mới trả lại các giấy tờ tùy thân.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận