23/10/2013 11:58 GMT+7

Quốc tế phản đối Iran treo cổ Alireza M lần hai

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Câu chuyện Alireza M, 37 tuổi bị tòa án Iran tuyên án tử vì tội buôn ma túy đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.

oBwhsa5h.jpgPhóng to
Một tử tù chuẩn bị bước lên giá treo cổ tại Iran - Ảnh: AP

Tuần trước, tử tù này đã thi hành án . Tuy nhiên sự kiện hi hữu xảy ra: sau khi bị treo cổ 12 phút, phía pháp y xác định Alireza M đã chết nên đưa thi thể cho gia đình mang về mai táng. Khi đang chuẩn bị hậu sự, họ mới phát hiện Alireza M còn thở thoi thóp.

Biết M mới chết lâm sàng, gia đình cấp tốc chở tử tù đến bệnh viện chữa trị. Tin lan đi, chính quyền cử cảnh sát canh gác nghiêm ngặt bên ngoài phòng bệnh, chờ khi Alireza M bình phục sẽ mang đi… treo cổ tiếp.

Nhận được tin, hàng loạt tổ chức nhân đạo trên thế giới gửi kiến nghị đến chính quyền Iran yêu cầu không thi hành án tử hình lần hai với Alireza M vì “rất phản cảm và vô nhân đạo”.

Trước sức ép của dư luận, ngày 23-10, bộ trưởng tư pháp Iran Mostafa Pourmohammadi đích thân lên tiếng. Ông cho biết “Iran thấy không cần thiết để thi hành án tử với Alireza M lần nữa” - Vị quan chức này nhấn mạnh “nếu treo cổ Alireza M lần hai sẽ làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Iran trên trường quốc tế”.

Tin từ hãng thông tấn Iran IRNA cho biết Alireza M đang rơi vào tình trạng hôn mê tại bệnh viện do não chết khi bị treo cổ quá lâu. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên tiếng thúc giục Iran ngưng việc thi hành án với tử tù này và tiến tới xóa bỏ án tử hình tại nước này.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên