26/04/2018 13:45 GMT+7

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Năm 2016, đạo diễn Yeon Sang-ho khuấy đảo thị trường điện ảnh với Train to Busan, 2 năm sau,ông làm mộtphim mượn hình tượng siêu anh hùng phương Tây để nói đến vấn nạn trong xã hội Hàn Quốc: dân nghèo bị lấy đất để xây cao ốc.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 1.

Poster phim tại Hàn Quốc - Netflix

Psychokinesis có vỏ bọc là phim siêu anh hùng khi nhân vật có khả năng bay lượn, có sức mạnh thượng thừa và có thể điều khiển đồ vật.

Tuy nhiên, dù có mác ngoài đậm chất phương Tây và ra đời trong giai đoạn cực thịnh của các sản phẩm điện ảnh siêu anh hùng, nhưng ý đồ của đạo diễn tập trung vào việc kể lại câu chuyện mang tính thời sự về việc giải phóng mặt bằng và đẩy những người yếu thế ra khỏi nơi cư trú của họ.

Trailer phim Psychokinesis

Nhân vật chính của Psychokinesis là người bảo vệ nghèo Seok-hyeon (Seung-ryong Ryu). Cuộc sống khốn khó đã buộc ông phải rời bỏ vợ cùng con gái. Ông ta hay ăn cắp vặt, sống ích kỷ và vô trách nhiệm.

Trong khi đó hai mẹ con Roo-mi (Eun-kyung Shim) có ý chí phấn đấu, tự tạo dựng cửa hàng riêng và tương đối thành công. Một ngày, Seok-hyeon uống phải nguồn nước có sự xâm nhập của một tinh thể lạ từ ngoài hành tinh. Ông phát hiện hình có khả năng siêu nhiên: điều khiển vật thể theo ý muốn.

Khi đó, khu phố của Roo-mi đang bị một đám công nhân côn đồ đuổi đi, vì khu đất đó đã được một tập đoàn xây dựng mua lại từ chính phủ. Trong một lần xô xát, mẹ của Roo-mi chết.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 3.

Seok-hyeon lần đầu tiên phát hiện ra sức mạnh của mình

Bi kịch của bộ phim bắt đầu, xung đột lớn dần giữa những người dân cố gắng bám trụ lại mảnh đất nơi họ đã sống bấy lâu và chính quyền, vốn đứng về phía những kẻ giàu có và quyền thế.

Câu chuyện phim đơn giản, dễ đoán. Nhưng nó đi khác với mô típ phim siêu anh hùng thường thấy. Thay vào đó, bộ phim giống như một giấc mơ của nhân vật chính khi cuộc sống của ông quá khốn khó.

Chính sự khốn khó cũng khiến cho tư duy và hành động của ông rất nông cạn. Siêu sức mạnh đối với Seok chỉ là một công cụ để đi diễn xiếc kiếm tiền làm giàu. Thấy con gái bị tổn thương nhưng vẫn dũng cảm chống lại sức mạnh của cường quyền, ông chỉ khuyên bảo cô bỏ đi.

Psychokinesis của Yeon Sang-ho có rất nhiều lỗi ở phần kịch bản do làm không đến nơi đến chốn. Khán giả không được giải thích nguồn gốc của thứ nước kỳ lạ nhân vật chính đã uống.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 4.

Sức mạnh siêu phàm của người cha muốn cứu con gái mình

Bộ phim cũng không lý giải rõ ràng vấn đề chính của câu chuyện, đặc biệt, xung đột của chính quyền và người dân bị đẩy đến mức cực đoan gây chết người một cách hoàn toàn phi lý.

Nhân vật trong phim không được phát triển một cách hấp dẫn, dù có siêu sức mạnh nhưng cách Seok-hyeon phát triển và khống chế sức mạnh có phần đơn điệu.

Các nhân vật khác như cô con gái hay nữ phản diện cũng không nổi trội và không thực sự có những xung đột gay gắt tạo nên đột phá cho bộ phim.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 5.

Chống trả lại những kẻ đang đập phá khu phố để đuổi dân đi

Tuy vậy, Psychokinesis mang đến một sự hoài nghi rất rõ ràng về những tập đoàn lớn, vốn vì lợi nhuận sẵn sàng làm tất cả bất chấp nó ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều người.

Nói rộng ra, Psychokinesis giống như giấc mơ của những kẻ thấp cổ bé họng mong muốn có được sức mạnh siêu anh hùng để có thể tự bảo vệ mình, để có thể kiếm sống. Bên cạnh đó, câu chuyện về một người cha bảo vệ đứa con của mình phần nào mang đến cảm xúc cho khán giả.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 6.

Hai bố con hàn gắn tình cảm sau những sự việc xảy ra

Do đó, dù thiếu hụt rất nhiều yếu tố để tạo ra một tác phẩm hay và trọn vẹn, nhưng Psychokinesis phần nào nêu lên thực trạng ở những đô thị đang phát triển, thái độ vô cảm của các tập đoàn lớn làm mọi việc vì lợi nhuận và những tổn thất mà chính quyền mang đến cho người dân vì lý do kinh tế.

Psychokinesis phim siêu anh hùng mới của đạo diễn Train to Busan - Ảnh 7.

Một cảnh trong phim

Psychokinesis (2018) - Hàn Quốc

Phim phát lên Netflix từ ngày 25-4-2018

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên: Seung-ryong Ryu, Eun-kyung Shim

Train to Busan: phim zombie 16+ nhiều máu và nước mắt Train to Busan: phim zombie 16+ nhiều máu và nước mắt

TTO - Là phim bom tấn thể loại zombie (xác sống) đầu tiên của Hàn Quốc, Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) thu hút khán giả nhờ ngôn ngữ điện ảnh giản dị, kỹ xảo ấn tượng, kịch bản tuy không mới nhưng khá nhân văn.

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên