Phủ xanh đảo tiền tiêu giữa trùng khơi gió mặn

Giữa biển trời Tây Nam, xuân trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai thêm rực rỡ bởi màu xanh tăng gia, kết tinh từ lao động bền bỉ của cán bộ chiến sĩ.

Phủ xanh đảo tiền tiêu giữa trùng khơi gió mặn - Ảnh 1.

Nhờ tận dụng tốt phân chuồng và trồng rau theo mùa vụ mà nguồn thực phẩm trên đảo được đảm bảo - Ảnh: THANH HUYỀN

Đóng quân giữa trùng khơi, đất đai cằn cỗi, nước ngọt khan hiếm, việc bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ là yêu cầu bắt buộc. Từ những khoảng đất đá sỏi trơ trọi, bộ đội đã cải tạo thành vườn rau xanh mướt chạy dọc sườn đồi phía sau nhà ăn. Hàng đu đủ sai trái, giàn bầu bí trĩu quả.

Dưới chân đồi, đàn lợn hàng chục con, gà, vịt, cá được nuôi theo quy hoạch, bổ sung nguồn thực phẩm tươi cho bữa ăn hằng ngày.

Thiếu tá Quách Văn Tre - Phó đồn trưởng - cho biết đơn vị duy trì đàn gia súc, gia cầm với số lượng ổn định. Theo chỉ tiêu, thịt, cá tự bảo đảm hơn 50%; rau xanh đạt hơn 100% nhu cầu, không chỉ phục vụ đơn vị mà còn chia sẻ cho các lực lượng khác trên đảo.

Bên cạnh rau xanh, đơn vị trồng vườn thuốc nam với nhiều nhóm cây phục vụ điều trị cảm cúm, hô hấp, sơ cứu rắn cắn… Việc tăng gia không chỉ cải thiện bữa ăn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, tạo niềm vui cho chiến sĩ trong thời gian công tác xa đất liền.

Phủ xanh đảo tiền tiêu giữa trùng khơi gió mặn - Ảnh 2.

Đảo Hòn Khoai có khí hậu khắc nghiệt, không có dân sinh sống nên bộ đội đa phần phải tự chủ thực phẩm - Ảnh: THANH HUYỀN

Thượng úy Lương Minh Tĩnh - Đội trưởng tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp - cho hay đặc thù Hòn Khoai cách đất liền, không có dân sinh sống nên mọi nhu yếu phẩm cơ bản phải tự chủ. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ tích cực trồng rau, nuôi bò, dê, cá để bảo đảm hậu cần tại chỗ.

"Thổ nhưỡng khắc nghiệt, gió biển mang hơi nước mặn khiến rau khó phát triển. Mùa mưa đất màu bị rửa trôi, trơ đá sỏi. Chúng tôi phải vận chuyển đất từ chân đồi, tận dụng phân chuồng, cỏ dại ủ mục để cải tạo đất, trữ nước tưới. Dần dần năng suất được cải thiện", thượng úy Tĩnh nói.

Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ chiến sĩ cùng nhau chăm sóc vườn rau, chuồng trại. Sau giờ làm việc, anh em tham gia tăng gia để tạo ra thực phẩm an toàn cho chính mình, đồng thời học thêm kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt từ đồng đội.

Không chỉ phủ xanh đất đá bằng vườn rau, khuôn viên đồn còn được trồng xoài, roi, đa, si, hoa giấy… Nhiều tiểu cảnh, hòn non bộ, bàn ghế đá được làm từ sỏi, đá nhặt trên đảo tạo không gian sinh hoạt chung cho bộ đội.

Giữa trùng khơi gió mặn, màu xanh tăng gia trở thành điểm tựa hậu cần và tinh thần, giúp cán bộ chiến sĩ vững vàng nơi đảo tiền tiêu cực Nam Tổ quốc.

Hòn Khoai - Ảnh 3.

Bộ đội cải tạo những vườn rau bằng sức lực và sự khéo léo trồng các loại rau theo mùa - Ảnh: THANH HUYỀN

Hòn Khoai - Ảnh 4.

Đảo nằm cách xa đất liền nên những chuyến hàng từ bờ phụ thuộc nhiều vào thời tiết - Ảnh: THANH HUYỀN

Hòn Khoai - Ảnh 5.

Các chiến sĩ thu hoạch cá cải thiện bữa ăn - Ảnh: THANH HUYỀN

Tăng gia sản xuất giữa trùng khơi - Ảnh 2.Vườn rau 11 tấn/năm tăng gia sản xuất của bộ đội

TTO - Đến đại đội 18, trung đoàn 271, sư đoàn bộ binh 5 (Bình Dương), ai cũng ấn tượng về vườn rau của đơn vị. Không chỉ rau xanh, ở đây trồng đủ các loại củ, quả: bầu, bí, củ cải, khoai tây...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất