28/07/2010 07:00 GMT+7

Phụ thuộc ba má đến bao giờ?

THU TRANG (ĐH Mở TP.HCM)
THU TRANG (ĐH Mở TP.HCM)

TT - Bạn bè nói tôi là... gà vì đã là sinh viên năm 3 rồi mà cái gì cũng phụ thuộc ba má, một đồng tiền tự kiếm ra không có, tiêu xài gì riêng tư cũng phải ngửa tay xin gia đình. Tôi thấy bức xúc về điều này lắm.

Là con gái một nên tôi cũng muốn đi làm thêm để tập bước vào đời nhưng ba má không cho, bảo cứ tập trung học hành, đang còn đi học thì hầu hạ người khác làm gì cho cực thân, vả lại ba má đâu có để thiếu thốn mà phải lo mưu sinh sớm.

Bạn đang là sinh viên, và bạn:
Không đi làm thêmChỉ làm thêm thời vụLàm thêm ở quán ăn, cửa hàngDạy kèmCác công việc khác

Tôi thấy lời ba má cũng có cái đúng, vì trong lớp tôi nhiều bạn ham kiếm tiền mà học hành sa sút, thi lại triền miên, kiến thức tiếp thu được như vậy đâu còn bao nhiêu...

Nhưng nhìn nhiều bạn trẻ còn rất nhỏ tuổi mà đã tự lập và thành công, tôi lại hoang mang về tương lai “gà công nghiệp” của mình lắm.

Sau này nếu ra đời mà tôi vẫn ngố như thế, không có chút kinh nghiệm gì về cuộc đời thì liệu tôi sẽ dễ dàng va vấp và thất bại?

Tôi có nên đi làm thêm để có những trải nghiệm thực tế về cuộc sống không? Và làm cách nào để thuyết phục ba má đồng ý?

THU TRANG (ĐH Mở TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên