01/11/2017 16:57 GMT+7

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị

Q.N. - Ảnh: Kiếng Cận
Q.N. - Ảnh: Kiếng Cận

TTO - Bộ sưu tập thời trang 'Thứ sáu của chị' mở màn Tuần lễ Thời trang Việt Nam Thu - Đông 2017 được ví như một cuộc nổi loạn của phái đẹp chốn công sở.

Không chỉ mang vào bộ sưu tập những phom dáng, cắt cúp, phụ kiện, chi tiết đầy sáng tạo, bộ sưu tập này còn khiến người xem phải đặc biệt chú ý bởi dàn người mẫu trình diễn mang những vẻ đẹp lạ. 

Tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo từ những vẻ đẹp bình dị, thân thuộc ở mọi khía cạnh của đời sống không chỉ là sở trường mà còn là dấu ấn đặc trưng của nhà thiết kế Công Trí. Lần này cũng vậy, Thứ sáu của chị là một góc nhìn dí dỏm, tinh nghịch nhưng cũng hết sức sành điệu về ngày thứ sáu "thần thánh" của dân công sở.

Sau một tuần làm việc miệt mài và căng thẳng với đủ thứ áp lực trên đời, ngày thứ sáu là thời cơ lý tưởng để những người phụ nữ chốn văn phòng được phép ngang nhiên trút bỏ mọi nguyên tắc khuôn khổ nhàm chán của đồng phục công sở để khoác lên mình bộ cánh thời thượng mà mình yêu thích.

Đó là khoảnh khắc lý thú khi các cô gái chính chuyên quyết định trở nên nổi loạn hơn, phá cách hơn và hẳn nhiên, cuốn hút hơn. 

Nguyễn Công Trí chia sẻ: "Vào ngày làm việc cuối cùng trước hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi vô cùng ấn tượng và cứ khắc sâu trong tâm trí hình ảnh các chị em xúng xính đủ loại váy áo đổ xuống đường phố Sài Gòn để đi ăn trưa từ những toà cao ốc văn phòng hiện đại. 

Có người toát ra tư chất kiêu kỳ thanh lịch, ăn diện cực kỳ hợp thời trang, có người lại vô cùng cá tính khi kết hợp táo bạo những món phụ kiện độc lạ.

Cũng có người khoác lên mình những món đồ chẳng hề liên quan nhưng ngắm mãi lại thấy liên quan không tưởng, điều quan trọng là gương mặt ai trông cũng phấn khởi và thoải mái. 

Tôi nhìn thấy ở họ niềm hân hoan thuần khiết khi được trở lại là chính mình, thay vì tiếp tục nhập vai những nhân viên mẫn cán, chính chuyên và nhàm chán suốt bốn ngày làm việc trước đó. 

Tôi vô cùng yêu thích và trân trọng sự tự do đáng yêu đến tuyệt vời của thời trang công sở chiều thứ sáu, và đó chính là cảm hứng để tạo nên bộ sưu tập này".

Giải thích thêm về tên gọi của bộ sưu tập, Công Trí cho biết anh chọn từ "Chị" là một đại từ nhân xưng rất dễ thương và gần gũi, thể hiện sự quý mến lẫn trân trọng dành cho những người phụ nữ làm việc chốn công sở nói riêng và phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào nói chung. 

Dù là cô gái đôi mươi trẻ trung phơi phới hay người phụ nữ trung niên thành đạt từng trải, sau một tuần làm việc chăm chỉ, tất cả họ đều xứng đáng được tận hưởng một ngày thứ sáu thật thư giãn và thoải mái với thời trang, đúng nghĩa "hôm nay là ngày của Chị, Chị đẹp thì Chị có quyền".

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 2.

Thanh Hằng vẫn là lựa chọn hàng đầu của Công Trí trong vai trò vedette của bộ sưu tập

Thứ sáu của chị gồm 68 mẫu đa phong cách, nơi mà mỗi cô gái đều có thể tìm được chút gì đó của bản thân trong đó. 

Mỗi mẫu là cách tiếp cận riêng biệt về chất liệu, phom dáng, màu sắc, cách phối (mix-match)... và không hề liên quan đến nhau. Từng sản phẩm đều có khả năng đứng riêng lẻ hoặc kết hợp theo nhiều cách khác để mang đến những diện mạo phong phú. 

Đây là sự dẫn dụ tinh tế và khéo léo của nhà thiết kế đối với các tín đồ thời trang, bởi ai cũng công nhận trải nghiệm đáng giá nhất của việc ăn vận ngày nay chính là khả năng mix & match vô tiền khoán hậu, nơi biên giới duy nhất chỉ có thể là sức sáng tạo của mỗi cá nhân.

Khó mà liệt kê cho đầy đủ tất cả những điểm nhấn sáng tạo trong bộ sưu tập này bởi trong từng mẫu đều có điều gì đó khiến người xem phải tâm đắc vì độ "quái" và chịu chơi trong cách kết hợp mọi thứ lại với nhau của nhà thiết kế. 

Một chiếc áo vest nam với một nửa chỉn chu một nửa là bản rập còn dang dở chằng chịt đường chỉ làm dấu. 

Một chiếc corset thắt eo cổ điển chèn giữa áo sơ mi đóng thùng trong quần âu hiện đại. Một chiếc bra crop top gợi cảm thách thức ánh nhìn khi mặc ngoài sơ mi công sở. 

Một chiếc cạp quần jeans lưng cao nghịch ngợm chắp vào cạp quần tây đàng hoàng chính chuyên. 

Một chiếc áo kiểu nửa thân trái là sơ mi lụa trắng tinh tươm khiêm tốn, nửa thân phải là blazer kim sa mạnh mẽ quyền uy. Một chiếc đầm tùng xoè vải tulle trong suốt tròng ngoài bộ suit sắc lẻm như dao... 

Dường như mọi thái cực phong phú trong tính cách, địa vị của dân công sở đều được Công Trí năm bắt tinh tế, chuyển ngữ thành thời trang và chắp nối hết sức "mượt" giữa những thứ "trông có vẻ lộn xộn" này. 

Hãy cùng ngắm bộ sưu tập Thứ sáu của chị:

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 3.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 4.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 5.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 6.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 7.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 8.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 9.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 10.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 11.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 12.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 13.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 14.

Phối đồ nổi loạn như Thứ sáu của chị - Ảnh 15.

Q.N. - Ảnh: Kiếng Cận
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên