Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

AN VI
và 1 tác giả khác

Giữa những thay đổi lớn lao, nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin về tương lai, cũng ý thức rõ trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng quê hương mới.

sáp nhập - Ảnh 1.

Thượng úy Khiêm trong một buổi huấn luyện tân binh - Ảnh: NVCC

Ngày 1-7-2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi sáp nhập các tỉnh thành, "sắp đặt lại giang sơn". Giữa những thay đổi lớn lao ấy, nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin về tương lai, họ cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng quê hương mới, nơi họ được sinh ra, lớn lên và đang lập nghiệp.

Khi Tổ quốc bước vào trang mới...

Có những tấm bảng địa giới đã cất vào một góc, có những nơi người ta đang tập quen với tên gọi mới, có những cung đường nay đã thuộc địa phương khác..., song với những người trẻ: "Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc".

"Tôi luôn tin rằng tuổi trẻ phải dấn thân. Khi Tổ quốc chuyển mình, cũng là lúc chúng tôi phải bước tới, mang theo cả trách nhiệm và hy vọng" - thượng úy Vũ Đình Khiêm hiện đang công tác tại trung đoàn 271, sư đoàn 5, Quân khu 7, chia sẻ.

Năm ấy khi vừa tròn 18 tuổi, Vũ Đình Khiêm khoác lên mình bộ quân phục, luôn tiên phong trong nhiệm vụ khó và huấn luyện cường độ cao. Anh chia sẻ: "Tôi muốn tuổi trẻ được rèn luyện, sống có kỷ luật, trách nhiệm và đứng về phía bình yên của nhân dân".

Khi được hỏi về cảm nhận sau khi "sắp đặt lại giang sơn" của đất nước, anh Khiêm không giấu được sự tự hào: "Tôi thấy niềm tin vào chính sách mới, sự tinh gọn bộ máy lãnh đạo. Chúng tôi là những người lính trẻ cũng cảm nhận rõ vai trò của mình trong thời kỳ này".

Anh Khiêm bày tỏ đây là một bước đột phá và cải tiến rất lớn. Việc đồng thời sáp nhập các tỉnh thành và chuyển sang mô hình quản lý hành chính hai cấp có thể khiến người dân ban đầu cảm thấy bỡ ngỡ và lo ngại rằng điều này sẽ làm mất đi bản sắc riêng.

"Tuy nhiên nhìn về lâu dài, tôi tin đây là bước chuyển mình đầy triển vọng của đất nước. Thực tế việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính đã giúp giảm đáng kể gánh nặng ngân sách. 

Từ đó nguồn lực có thể được phân bổ hiệu quả hơn cho các lĩnh vực thiết yếu như miễn giảm học phí, miễn phí khám chữa bệnh, những điều trước đây chúng ta chỉ thấy ở các quốc gia phát triển" - anh Khiêm chia sẻ

Về nỗi lo mất đi bản sắc các địa phương, anh Khiêm cảm nhận dù có những thay đổi nhất định, nhưng với chủ trương đúng đắn từ Chính phủ, nét văn hóa riêng của từng địa phương hoàn toàn có thể được bảo tồn và phát huy qua các chính sách phù hợp. Chúng ta cần chấp nhận sự thay đổi như một bước đệm cần thiết để phát triển, để cả dân tộc có thể vươn mình mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tuổi đôi mươi, lẽ ra là khoảng thời gian rong ruổi, trải nghiệm, nhưng với thượng uý Khiêm đó là thời khắc dấn thân, rèn luyện và cống hiến bằng cả sự tỉnh táo, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước trong màu áo lính. Trong trái tim người lính trẻ ấy, khát vọng về một đất nước hùng cường không phải là khẩu hiệu, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động.

Sáp nhập nhưng gia đình, bạn bè, những con đường quen thuộc, hàng xóm đã gắn bó từ nhỏ... tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Chừng đó đã đủ để tôi ấm áp thấy mình luôn thuộc về nơi này.
Lê Trọng Công

Đâu cũng là Việt Nam!

Sáng 1-7 tấm biển "TP.HCM - Bình Dương" trên quốc lộ 13 đã không còn chia cắt hai địa phương đông dân nữa. Thay vào đó, một đơn vị hành chính mới hình thành, mở ra kỳ vọng lớn cho hàng triệu người dân, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Hằng (26 tuổi) đang làm việc ở TP.HCM nhưng sinh ra và lớn lên tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ.

Chỉ vào vali đồ còn đang dọn dở dang góc phòng, Hằng cho biết mình vừa đi Vũng Tàu cuối tuần rồi mà... giờ đã thành TP.HCM.

Cô gái trẻ nói đùa sau này mỗi cuối tuần đi du lịch chỉ cần vòng vòng TP.HCM là đủ: "Muốn đi biển tới bãi trước bãi sau của TP.HCM, muốn tìm khu vui chơi thì ra các phường ven ngoại thành, muốn ăn uống sang trọng cứ vô phường Sài Gòn, Bến Nghé... tha hồ mà chọn quán".

Quê ở Bình Dương cũ, mấy tháng qua Hằng và gia đình đã nắm được thông tin Bình Dương sẽ về một nhà cùng TP mà cô đang làm việc. Chiếc tivi nhà cô trong ngày 30-6 mở liên tục để ba mẹ Hằng theo dõi thông tin trước giờ G ngày 1-7.

"Tôi và gia đình ở gần TP.HCM nên đi đi về về hoài quen rồi, nay Bình Dương sáp nhập với TP gia đình thấy không có gì quá lạ lẫm. Miễn ở dải đất hình chữ S thì đâu cũng là Việt Nam!" - Hằng bộc bạch.

Không chỉ du lịch, Hằng nói sau này nếu cần bổ sung giấy tờ, xác nhận của địa phương sẽ thuận tiện hơn cho cô bởi ở nhà hay ở trọ lúc này đều là TP.HCM cả.

"Trước đây tôi thường phải bổ sung giấy xác nhận địa phương cho công ty, thỉnh thoảng phải làm thường trú này kia nữa. Nhưng giờ đã sáp nhập thành một, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều" - Hằng kỳ vọng.

sáp nhập - Ảnh 2.

Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc - Ảnh: HỮU DUY

Cũng là người con của Bình Dương cũ, qua điện thoại chúng tôi cảm nhận rõ sự hào hứng của Lê Trọng Công (23 tuổi) trong ngày đầu tiên hai địa phương hoàn thành sáp nhập.

Hằng ngày Công vẫn thường di chuyển trên quốc lộ 1K đến công ty ở quận Bình Thạnh cũ, trước đây những người trẻ như Công thường nghĩ quê mình là "vệ tinh" của TP.HCM, phải lên trung tâm mới mong có tương lai.

"Nhưng giờ đây hai nơi đã là một, tôi cảm giác chính quyền sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút doanh nghiệp về nhiều hơn chứ không còn chỉ tập trung vào nội đô TP.HCM như trước nữa. Cơ hội việc làm cho người trẻ như tôi sẽ rộng mở" - Công chia sẻ thêm.

Công nói nếu tương lai ở khu vực phường Dĩ An có thêm các doanh nghiệp trong lĩnh vực marketing mở ra, cậu sẽ đỡ tốn khoảng thời gian di chuyển lên Bình Thạnh cũ đi làm.

"Tôi tin là sắp tới sẽ có, bởi Dĩ An bây giờ đã trở thành một phường của TP.HCM. Khách hàng của công ty tôi cũng có nhiều người phải lặn lội từ Bình Dương cũ lên nên sắp tới tôi tin rằng mình sẽ có cơ hội được làm việc gần nhà", Công kỳ vọng.

Công cho biết anh từng nghe nhiều người bày tỏ lo lắng rằng việc sáp nhập sẽ khiến họ có cảm giác như đánh mất quê hương của mình. Thế nhưng theo Công, dẫu tên gọi hành chính có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên thì không gì lay chuyển được.

sáp nhập - Ảnh 3.

Tường Vi (hàng thứ 2, bên phải) cùng các bạn sinh viên Y Tây Nguyên tự hào về đất nước mình - Ảnh: NGỌC SANG

Còn với cô bạn Huỳnh Thị Tường Vi (23 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Tây Nguyên, quê Bình Phước - một trong những tỉnh vừa sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai) thì tâm sự: "Dù hơi buồn vì cái tên Bình Phước quen thuộc đã gắn bó từ thời thơ ấu nay không còn tồn tại trên bản đồ nhưng mình vẫn vui vì thấy quê mình có cơ hội phát triển tốt hơn khi kết nối cùng một tỉnh lớn như Đồng Nai, dù mang tên gì, dù ở đâu thì vẫn là mảnh đất của quê hương, đất nước mình", Vi chia sẻ.

Cô bạn cảm nhận được việc thay đổi tên gọi, sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại giang sơn là để hướng đến sự phát triển lâu dài, quản lý hiệu quả hơn và từng bước đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới nơi Việt Nam có thể sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Với Tường Vi, thay đổi là điều tất yếu trong tiến trình phát triển và quan trọng hơn, người trẻ phải biết thích nghi, nắm bắt cơ hội và đóng góp sức mình.

Là một sinh viên ngành y đa khoa, Vi cảm nhận rõ rằng: "Dù sau này công tác ở bệnh viện nào, tỉnh nào, mang tên gọi gì, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình, dùng chuyên môn và y đức để chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhân. Bởi tất cả chúng ta đều đang sống và cống hiến dưới cùng một bầu trời mang tên Việt Nam".

-------------------------------------

Từng trải các thời nhập, tách và giờ lại sáp nhập tỉnh thành, các cán bộ về hưu và những người lớn tuổi đặt niềm tin vào thế hệ lãnh đạo hôm nay, "bởi nhân dân đã giao trách nhiệm cho họ dựng xây tương lai quê hương tốt đẹp hơn".

Kỳ tới: Nhân dân giao trách nhiệm cho thế hệ lãnh đạo hôm nay

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi "sắp xếp lại giang sơn" - Ảnh 3.Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Từ 1-7, con sông Gành Hào không còn "nghĩa vụ" ngăn cách hai tỉnh này vì đã về chung một nhà. Người dân cũng nói vui gà Bạc Liêu giờ không còn gáy cho Cà Mau nghe vì hai tỉnh đã là một.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên