- Ông biết chưa, dạo này tui bán phờ lai cam (flycam) đắt hàng lắm nhe. Tui lời khẳm, mừng lắm.
- Thế à, chúc mừng ông. Công nghệ bây giờ phát triển quá, lại rẻ nữa. Phải cảm ơn phờ lai cam mà bao nhiêu cảnh đẹp của nước Việt mến yêu thêm đẹp, thêm lung linh. Thấy ảnh phờ lai cam chụp xứ mình đẹp quá nên thêm yêu đất nước ông nhỉ.
- Đúng vậy, thấy xứ mình chụp từ trên cao đẹp mê luôn. Nhưng mấy người đến mua phờ lai cam của tui nói họ không mua để chụp cảnh đó.
- Thế chụp ảnh gì hả ông?
- Chụp biệt phủ của quan chức!
- Ố ồ...
- Họ nói phờ lai cam phát huy tác dụng rất rõ khi chụp biệt phủ quan chức. Bay lên cao chụp xuống, quay cờ líp thấy biệt phủ khủng rõ mồn một. Rồi họ điều khiển phờ lai cam hạ thấp xuống, lướt vô biệt phủ lướt ra, thấy tất tần tật.
- Vậy hả? Nhưng ông đừng vội mừng đắt hàng.
- Sao vậy?
- Coi chừng sắp tới sẽ cấm phờ lai cam đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận