
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - thăm cô giáo Nguyễn Thị Ba tại lớp học tình thương phường Thủ Dầu Một tối 7-9 - Ảnh: NHẬT THỊNH
Tối 7-9, lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM đón đoàn khách bất ngờ, do ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - tới thăm.
Cùng đi với đoàn còn có bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, và các lãnh đạo phường.
Động viên lớp học đặc biệt cho trẻ em khó khăn
Lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (trước đây là phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) dành cho các trẻ em hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, theo cha mẹ xa quê, không được đến trường, hàng ngày đi bán vé số mưu sinh.
Tại lớp học tình thương này, có một giáo viên đặc biệt là cô Nguyễn Thị Ba (còn gọi là "cô Ba"), 78 tuổi. Cô là giáo viên về hưu, ngày ngày đi bán vé số, còn buổi tối thì tới lớp học tình thương dạy chữ cho các em.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên cô Nguyễn Thị Ba và các em học sinh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cô trong suốt nhiều năm duy trì lớp học, góp phần chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp và kịp thời hỗ trợ các em hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét triển khai các giải pháp phù hợp để hỗ trợ lớp học. Hướng dẫn và tạo điều kiện để các em được xác nhận quá trình học tập, qua đó bảo đảm quyền và cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi thăm, lãnh đạo UBND TP.HCM, sở và địa phương tặng sách giáo khoa, quà và bánh trung thu cho các em học sinh. Đồng thời ông Nguyễn Mạnh Cường tặng cô Ba một máy tính xách tay để phục vụ dạy học. Những phần quà giản dị nhưng có ý nghĩa lớn lao, động viên cô và trò của lớp học tình thương đặc biệt này.

Không có lễ khai giảng như những ngôi trường khác, nhưng lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM vẫn rộn ràng tiếng cười, ấm áp tình người - Ảnh: NHẬT THỊNH
Buổi khai giảng đặc biệt tại lớp học của cô giáo về hưu
Trước đó, vào tối 5-9, một "lễ khai giảng" đặc biệt được diễn ra tại lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Ba. Lễ khai giảng không có cờ hoa rộn ràng nhưng vẫn rất ấm áp.
Cô giáo 78 tuổi và vài em học sinh, cùng một số phụ huynh tranh thủ gặp gỡ sau những giờ lao động, đi bán vé số mưu sinh. Đã 10 năm nay, cô Ba gắn bó với lớp học tình thương này.
Trước đây, cô Ba là giáo viên Trường tiểu học Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Hiện cô sống một mình trong căn trọ nhỏ bằng số tiền lương hưu và bán vé số hằng ngày.
Cô Ba cho biết cô từng có ý định vào trung tâm nuôi dưỡng người già để sống, nhưng nghĩ lại mình còn cái nghề, còn đam mê dạy học nên cô nhận dạy thêm ở nhà và bán vé số dạo.
Năm 2016, cô biết đến lớp học tình thương phường Phú Cường (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM). Từ đó cô trở thành giáo viên của lớp và gắn bó với các em đến nay.
Lớp học có các em đủ mọi lứa tuổi, đều chung hoàn cảnh không thể đến trường vì quá nghèo. Trong những lần đi bán vé số, cô gặp những em nhỏ cùng bán với mình, qua thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, cô thương cảm cũng dẫn các em vào lớp học để dạy dỗ.
"Là nhà giáo, nhìn các em không được đến trường nên cô phải giúp, ít nhất là giúp các em biết được con chữ, biết được lễ nghĩa phép tắc…", cô Ba tâm sự.
Những hình ảnh lớp học đặc biệt của cô giáo Nguyễn Thị Ba và các em nhỏ trong lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Với tấm lòng yêu trẻ, cô Ba vẫn ngày ngày đi bán vé số, tối về dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt 10 năm nay - Ảnh: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - tặng máy tính xách tay và hướng dẫn cô Ba sử dụng để phục vụ giảng dạy - Ảnh: NHẬT THỊNH

Những phần quà, sách giáo khoa, bánh trung thu được bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một và lãnh đạo phường tặng các em học sinh tại lớp học - Ảnh: NHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - tặng quà cho các học sinh. Tại buổi thăm, lãnh đạo sở được yêu cầu xem xét triển khai các giải pháp phù hợp hỗ trợ và hướng dẫn, tạo điều kiện để các em tại lớp học tình thương được xác nhận quá trình học tập - Ảnh: NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và phường Thủ Dầu Một chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo Nguyễn Thị Ba và các em học sinh tại lớp học đặc biệt - Ảnh: NHẬT THỊNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận