
Thầy trò Trường THPT Trần Khai Nguyên đón ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (giữa) đến dự lễ khai giảng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Năm nay, Trường THPT Trần Khai Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì tại lễ khai giảng năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP đến dự lễ khai giảng ở Trường THPT Trần Khai Nguyên - Ảnh: DUYÊN PHAN
Từ ngày đất nước thống nhất đến nay, Trường THPT Trần Khai Nguyên đã có quá trình hơn 30 năm vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách.
Video Bí thư Trần Lưu Quang, chủ tịch Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên - Video: DUYÊN PHAN - HOÀNG HƯƠNG
Những năm gần đây, nhà trường đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế của mình, dần trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh.
Năm học 2025-2026, Trường THPT Trần Khai Nguyên có 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, học sinh của trường đã đạt 49 giải thưởng, gồm 3 giải nhất, 23 giải nhì, 23 giải ba.
Tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, học sinh Trường Trần Khai Nguyên có 1 đề tài đạt giải nhì, 4 đề tài đạt giải ba.
Ngoài ra, học sinh của trường còn đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật khác như: thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố; Cuộc thi Olympic TP.HCM;…
Không những thế, học sinh Trường Trần Khai Nguyên còn đạt nhiều giải thưởng trong hội thi thể dục thể thao học sinh TP.HCM (năm học 2025 – 2026 đạt 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng); Cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai: đạt 1 giải nhất cấp thành phố; Hội thi khéo tay kỹ thuật cấp thành phố: 1 giải khuyến khích…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao huân chương lao động hạng nhì cho Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông - Ảnh: DUYÊN PHAN
Em Mai Hoàng Thiên Kim lớp 10A9, trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông chia sẻ :Em vừa chuyển cấp lên nên hôm nay khá hồi hộp nhưng xen lẫn niềm vui. Hôm nay đến dự lễ khai giảng, em thấy bạn bè, thầy cô và các anh chị khoá trên ai nấy đều phấn vui tươi phấn khởi, đây có lẽ là một khởi đầu cho 1 năm học mới thành công".
Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục
Phát biểu tại lễ khai giảng ở Trường THPT Trần Khai Nguyên, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: "Trong thời điểm Thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục càng phải đi trước một bước. Thành phố cần một nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nhưng trước hết và trên hết, phải là một nền giáo dục nhân văn và lấy người học làm trung tâm.
Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục; chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến.
Nhưng thiết bị chỉ hỗ trợ người thầy truyền đạt kiến thức, không thể thay thế tình yêu thương, trách nhiệm và nhân cách của người thầy. Tôi rất mong muốn: mỗi thầy giáo, cô giáo của Trường THPT Trần Khai Nguyên nói riêng và đội ngũ thầy cô giáo của thành phố nói chung tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, "chân cứng đá mềm", không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ giúp học sinh có kiến thức, mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Được học dưới mái trường mang tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên là một niềm tự hào, nhưng cũng là một trách nhiệm. Lãnh đạo Thành phố mong các em học sinh của Trường THPT Trần Khai Nguyên nói riêng và cả địa bàn Thành phố nói chung: hãy biết trân trọng lịch sử của ngôi trường mình đang học; biết ơn các thế hệ thầy cô đã tận tâm dìu dắt; biết ơn cha mẹ đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.
"Tiên học lễ, hậu học văn" - là lời dạy giản dị nhưng vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa đến ngày sau. Tri thức giúp chúng ta đi xa, nhưng nhân cách quyết định chúng ta đi được bao xa và đi về đâu.
Hãy học tập, rèn luyện thật tốt, sống có trách nhiệm; biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nhưng đồng thời phải giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.
Thành phố không kỳ vọng ở các em những điểm số cao, mà kỳ vọng các em là những con người tử tế, có năng lực, có khát vọng và có trách nhiệm với Thành phố và quê hương, đất nước".
Phấn khởi và kỳ vọng

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hòa TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Sáng 5-9, hơn 3.500 học sinh của 76 lớp, Trường THCS Nguyễn Trãi (P.Bình Hưng Hoà, TP.HCM) cũng dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước.
Tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường có bề dày lịch sử, đạt thành tích cao trong nhiều năm liền, có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong.
Từ sáng sớm học sinh đã đến trường, áo quần tinh tơm với khuôn mặt rạng ngời trong tâm thế vui tươi phấn khởi.

Ông Lê Quốc Phong trò chuyện với học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi phường Bình Hưng Hòa TPHCM tại phòng STEM vừa được khánh thành. Ảnh: NHƯ HÙNG
Em Lê Hồng Thuý, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: "Em rất háo hức, chờ đợi ngày khai giảng năm học mới. Vì thế em dậy sớm và đến trường sớm. Em hi vọng mình có một năm đạt kết quả tốt".
Thầy Lê Minh Tấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Lễ khai giảng năm học 2026-2027 rất đặc biệt, và đặc biệt hơn khi có lãnh đạo cấp cao đến cùng dự lễ. Thầy cô, học sinh rất phấn khởi và kỳ vọng một năm học thầy và trò gặt hái được nhiều thành công".
Chủ tịch HĐND TP.HCM dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Hưng Đạo

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, phường Tân Hải - Ảnh: A LỘC
Sáng 5-9, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, phường Tân Hải.
Thầy Dương Thanh Bình - hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2026-2027, trường có 41 lớp học với hơn 1.800 học sinh, trong đó gần 590 học sinh lớp 10.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 86 người, 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên.
Sau 26 năm thành lập, Trường THPT Trần Hưng Đạo hiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2022-2027. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý và dạy học, đồng thời đã số hóa toàn bộ hồ sơ chuyên môn và dữ liệu quản lý.
Năm học 2025-2026, trường có 533/535 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 99,63%. Trong số này, 453 học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng, đạt 85%.
Học sinh nhà trường đạt 40 giải học sinh giỏi cấp thành phố, cùng nhiều thành tích tại các cuộc thi STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và hội thao cấp thành phố.
Năm học mới, nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn gắn với chuyển đổi số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học và kiểm tra, đánh giá.
Chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành
Tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến dự cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.
Được thành lập từ năm 1993, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) có bề dày truyền thống và giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.
Thầy Đào Văn Phước - Hiệu trưởng hhà trường - cho biết trong hơn ba thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực vượt khó, xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, đoàn kết, nhân ái; góp phần chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, tiếp tục học tập, công tác và đóng góp cho địa phương.
Năm học 2026-2027, trường đón nhận 390 học sinh, trong đó THCS là 198 em, THPT 192 em.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dự lễ khai giảng của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) - Ảnh: KỲ PHONG

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 - Ảnh: KỲ PHONG
Hơn 1.000 học sinh khai giảng trong ngôi trường mới xây trong 6 tháng
Sáng cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự khai giảng cùng hơn 1.000 học sinh và giáo viên tại Trường tiểu học Bình Chuẩn 3, phường Thuận Giao, TP.HCM.
Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 là ngôi trường được xây dựng "thần tốc" chỉ trong vòng 6 tháng (khởi công từ cuối tháng 1-2026) để đáp ứng chỗ học cho năm học mới, khắc phục tình trạng thiếu trường lớp cho con em công nhân, người lao động.
Trường được xây dựng với tổng kinh phí hơn 145 tỉ đồng do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt tài trợ xây dựng và bàn giao lại cho thành phố.
Ông Hồ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chuẩn 3, cho biết với 40 phòng học cùng hệ thống không gian chức năng, học sinh và giáo viên nhà trường được học và dạy trong cơ sở vật chất khang trang.
Càng ý nghĩa hơn khi nhiều con em công nhân, người lao động, trong đó hầu hết là người nhập cư không phải đi học xa nơi ở, giúp phụ huynh yên tâm làm việc.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (thứ 9 từ trái sang) tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức, phường Thuận An - Ảnh: P.LÊ
Cùng ngày, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - dự khai giảng cùng thầy và trò tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức, phường Thuận An, TP.HCM. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo UBND thành phố đã tặng học bổng cho các học sinh, động viên các thầy cô giáo và học sinh dạy và học tốt.

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM (thứ tư từ trái sang) cùng các đại biểu tặng cờ thi đua tại lễ khai giảng Trường mầm non Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM - Ảnh: HỮU HOÀNG

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM - cùng bà Đặng Thị Lệ Hằng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hoà nhập Bình Chánh trong buổi lễ khai giảng tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hoà nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TP.HCM). - Ảnh: Quỳnh Trâm

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh, giáo viên Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi phường Bình Hưng Hòa trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh:NHƯ HÙNG

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: KỲ PHONG

Chị Quỳnh Thu đưa em bé Viên Minh đến trường để dự lễ khai giảng tại Trường mầm non Hướng Dương phường Nhiêu Lộc, chị Thu mong các bé sẽ có một năm học rực rỡ - Ảnh: NGỌC LÂN

Bé Ánh Hoa háo hức tại ngày khai giảng ở điểm trường Trường Mầm non Hướng Dương (TP.HCM) - Ảnh: NGỌC LÂN
Tiếng trống khai giảng trong "thế giới đặc biệt"
Sáng 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TP HCM) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, đánh dấu một khởi đầu mới đầy nỗ lực của cả thầy và trò tại môi trường giáo dục đặc biệt này.

Cô Nguyễn Châu Gia Thi, giáo viên lớp 4, hỗ trợ hướng dẫn các em khuyết tật nghe nói ổn định vị trí trước giờ khai giảng - Ảnh: Quỳnh Trâm

Các em học sinh khiếm thính rạng rỡ trong ngày khai giảng - Ảnh: Quỳnh Trâm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận