26/01/2020 14:44 GMT+7

Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng

MI LY
MI LY

TTO - '30 chưa phải tết' của Trường Giang hay 'Đôi mắt âm dương', 'Bí mật đảo linh xà' đều kém hấp dẫn. Gái già lắm chiêu 3 có kịch bản và diễn xuất nổi trội nhất mùa tết năm nay.


Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng - Ảnh 1.

Trường Giang, Lan Ngọc và Bảo Thanh trong lần lượt các phim tết: 30 chưa phải tết, Gái già lắm chiêu 3 và Đôi mắt âm dương - Ảnh: CGV, LOTTE CINEMA, GALAXY

Bí mật đảo linh xà ra mắt 30 tết (24-1) cùng Gái già lắm chiêu 3, 30 chưa phải tếtĐôi mắt âm dương ra mồng 1 tết (25-1) là những phim Việt của tết năm nay. Trong đó, Bí mật đảo linh xà chiếu ở số rạp quá ít ỏi nên không thể coi là ứng viên phòng vé.

Ba phim còn lại đều được quảng bá khá rầm rộ trước tết và có số suất chiếu lớn. Gái già lắm chiêu 3 30 chưa phải tết áp đảo về suất chiếu, theo sau là Đôi mắt âm dương. Sau mồng 1, 30 chưa phải tết công bố là phim dẫn đầu doanh thu với con số 11 tỉ đồng do nhà phát hành cung cấp.

Phim doanh thu dẫn đầu là phim tệ

Thu hút người xem bậc nhất trong ngày mồng 1 tết nên 30 chưa phải tết cũng thu về số lượng bình luận lớn từ khán giả trên mạng xã hội. Có khá nhiều bài viết chê phim thậm tệ, và hầu hết đều có lý.

Trailer phim 30 chưa phải tết

Lấy môtíp vòng lặp thời gian từng rất thành công trong phim nước ngoài, 30 chưa phải tết là câu chuyện độc đáo với khán giả Việt và mùa phim tết. Ý tưởng về vòng lặp ngày 30 tết, nhốt nhân vật Hân (Trường Giang) trong không gian và thời gian ở quê nhà, giúp người này hiểu ra ý nghĩa của gia đình và nguồn cội, là một ý tưởng tốt.

Thế nhưng, 30 chưa phải tết dở tệ vì mọi khâu đều xử lý chưa tới. Sau khi vòng lặp diễn ra, kịch bản trở nên vụng về và loay hoay. Các chi tiết trùng lặp và thay đổi được mô tả không mấy hấp dẫn, nhiều đoạn rất thiếu logic và phi lý. Đôi lúc, vòng lặp cứ diễn ra với rất ít thay đổi khiến khán giả thấy nhàm chán và không lôi cuốn.

Đỉnh điểm phi lý là nhân vật bị nhốt trong vòng lặp trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng khi Hân quay lại, mọi chuyện tiếp diễn như thể thời gian vẫn trôi chứ không buồn lặp lại các tình tiết trước đó.

Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng - Ảnh 3.

Trường Giang diễn đa dạng hơn nhưng vẫn thiếu cảm xúc, Mạc Văn Khoa tấu hài thiếu duyên trong 30 chưa phải tết - Ảnh: CGV

Bên cạnh kịch bản không tốt, diễn xuất và cảm xúc của 30 chưa phải tết cũng khó chạm vào khán giả. Các diễn viên có vài phân cảnh tốt nhưng trong hầu hết bộ phim, họ diễn như minh họa cho các tình tiết chứ không hẳn là nhập tâm và khó có thể khiến khán giả xúc động. Diễn biến cảm xúc của nhân vật cũng khá khô cứng, một màu.

Đặc biệt, cái kết của phim có thể bị coi là thiếu nhân văn. "Liệu gia đình người chết chủ động hiến hay tình tiết này được sắp đặt để làm nên cái kết có hậu cho gia đình nhân vật chính?" là điều khiến khán giả băn khoăn.

Gái già lắm chiêu 3 dẫn đầu về chất lượng

Sau ngày công chiếu với số suất đứng hàng đầu, Gái già lắm chiêu 3 chưa dẫn đầu doanh thu nhưng vẫn có kết quả tốt. Với các bình luận truyền miệng tích cực, không nhiều lời chê, phim có thể bứt phá lên ở những ngày chiếu tới.

Trailer phim Gái già lắm chiêu 3

Gái già lắm chiêu 3 theo chân Ms. Q (Lan Ngọc), một MC nổi tiếng của giới giải trí, về ra mắt gia đình giàu có của bạn trai ở Huế. Cô nhận ra đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của biệt phủ Lê Gia là những mối nguy và bi kịch. Mối tình của cô cũng bị đe dọa vì bà Thái Tuyết Mai (Lê Khanh), mẹ bạn trai, ra sức ngăn cản.

Quy tụ dàn diễn viên nữ thực lực gồm Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân, Gái già lắm chiêu 3 có chất lượng diễn xuất tốt nhất trong mùa phim tết 2020. Lê Khanh tỏa sáng với diễn xuất nội tâm, Lan Ngọc giữ được phong độ và nhan sắc, còn vai của Hồng Vân làm nên gia vị lạ. Tất cả nhân vật đều có chiều sâu nội tâm và tiến triển sau biến cố.

NSND Hồng Vân đóng một lúc hai phim tết, có cả 30 chưa phải tết, nhưng vai của chị trong Gái già lắm chiêu 3 duyên dáng và có chiều sâu hơn hẳn. Trong 30 chưa phải tết, vai của Hồng Vân cũng thuộc dạng có số phận nhất nhưng đất diễn quá ít và một màu.

Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng - Ảnh 5.

Chiều sâu của Gái già lắm chiêu 3 nằm ở việc tự phản biện sự hào nhoáng, xa hoa - Ảnh: V MEDIA

Hình thức lấp lánh, hào nhoáng và phô trương sự giàu có của Gái già lắm chiêu 3 cũng là một yếu tố hút khán giả. Bên cạnh đó, kịch bản tỏ ra sâu sắc khi sự phô trương đó cũng được phim tự phản biện, giễu nhại qua số phận một nhân vật.

Với hiệu ứng truyền miệng tốt hơn hẳn, Gái già lắm chiêu 3 được kỳ vọng sớm chiếm vị trí dẫn đầu doanh thu của 30 chưa phải tết.

Đôi mắt âm dương đuối sức trong cuộc đua tết

Chiếu sớm một số suất từ 17 đến 19-1, Đôi mắt âm dương gia nhập cuộc đua tết sớm nhất dù có lịch công chiếu 25-1.

Thế nhưng, động thái này lại không hiệu quả khi hiệu ứng truyền miệng không tốt, dẫn đến số suất chiếu ít hơn hẳn so với Gái già lắm chiêu 3 30 chưa phải tết vào ngày công chiếu.

Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng - Ảnh 6.

Bảo Thanh và Quốc Trường, cặp diễn viên đình đám của Về nhà đi con, không đủ hấp dẫn trong Đôi mắt âm dương - Ảnh: GALAXY

Đôi mắt âm dương không gây bất ngờ và cũng không đủ lạ miệng dù là phim kinh dị duy nhất chiếu tết.

Phim có kịch bản đơn điệu, nút thắt tỏ ra bí ẩn và nguy hiểm nhưng cách giải quyết lại quá đơn giản dẫn đến hụt hẫng.

Việc pha trộn yếu tố kinh dị và hài, có thể để dễ xem và phù hơp hơn với dịp tết, lại khiến màu phim không thống nhất.

Phim Việt tết 2020: 3 phim chất lượng đuối, phim khá nhất doanh thu chưa xứng - Ảnh 7.

Bí mật đảo linh xà không được khán giả mặn mà và có suất chiếu quá ít - Ảnh: DCINE

Bí mật đảo linh xà là một phim "tí hon" nếu xét về về quy mô vài chục suất chiếu, chất lượng cũng tương đương.

Bộ phim giả tưởng hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong này quá cũ kĩ về mọi mặt: kịch bản, kỹ xảo, tạo hình diễn viên, lồng tiếng (cả diễn viên Việt Nam cũng được lồng tiếng chứ không riêng diễn viên Hong Kong). Phim lồng tiếng giống phim bộ TVB những năm 1990.

Bom tấn mới của 'Người sắt' gây thất vọng

Rời khỏi vũ trụ Marvel, tài tử Robert Downey Jr. đã không thể làm nên phép màu với phim bom tấn "hậu Marvel" đầu tiên: Bác sĩ Dolittle - Chuyến phiêu lưu thần thoại.

Trên Rotten Tomatoes, phim được các nhà phê bình chấm rất thấp: 16%, còn khán giả nương tay hơn với 76%. Điểm Metacritic là 27.

dolittle

"Nếu Robert Downey Jr. rời vũ trụ Marvel để đóng những phim như Bác sĩ Dolittle thì thật đáng tiếc" là nhận xét của khán giả quốc tế - Ảnh: UNIVERSAL

Ở Việt Nam, Bác sĩ Dolittle cũng gây thất vọng sâu sắc. Nhiều người biết đây là phim thiếu nhi xếp loại PG nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi sự ngớ ngẩn, nhạt nhẽo, cũ kĩ, triết lý trống rỗng.

Bất chấp diễn viên chính và dàn diễn viên lồng tiếng toàn siêu sao (Antonio Banderas, Emma Thompson, Rami Malek, Tom Holland, Selena Gomez, Marion Cotillard...), phim được coi là thất bại phòng vé.

Có kinh phí lên đến 175 triệu USD, phim thu về 64 triệu USD toàn cầu sau gần 10 ngày chiếu. Deadline Hollywood dự báo phim sẽ khiến hãng sản xuất lỗ khoảng 50 triệu USD.

Bên cạnh đó, Liên minh thú cưng (Pets United), phim hoạt hình hợp tác Trung Quốc - Đức, cũng khá nhạt nhòa về chất lượng và doanh thu. Bộ phim ra mắt tại Trung Quốc từ tận tháng 11-2019 nhưng không gây tiếng vang, đến nay mới chiếu tại Việt Nam.

Trong khi phim bom tấn gây thất vọng, khán giả Việt dành lời khen cho Thế thân bá đạo (Tootsies and The Fake), một phim hài của Thái Lan. Bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Chompoo Araya và dàn sao trẻ Thái. Phim là phiên bản điện ảnh của loạt phim truyền hình đình đám Nhật ký yểu điệu thục nam.

Bên cạnh đó, khán giả vẫn có thể xem những phim quốc tế khởi chiếu trước tết như Những gã trai hư trọn đời Điệp viên ẩn danh, đều là những phim vui nhộn giải trí có Will Smith. Điều đáng tiếc là phim đặc sắc Bombshell (Tin nóng), với 2 vai diễn được đề cử Oscar, đã ngừng chiếu vì quá vắng khán giả.

Phim rạp Tết: Trường Giang, Mạc Văn Khoa Phim rạp Tết: Trường Giang, Mạc Văn Khoa 'chiến đấu' với Lan Ngọc, Lê Khanh

TTO - Đó là Trường Giang và Mạc Văn Khoa của 30 chưa phải tết, Lan Ngọc và Lê Khanh của Gái già lắm chiêu 3, Thu Trang, Quốc Trường và Bảo Thanh của Đôi mắt âm dương. Cả 3 phim đều ra mắt ngày 25-1 (mùng 1 tết).

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên