
Hai diễn viên đình đám là Scarlett Johansson (trái) và Kristen Stewart ra mắt phim đầu tay tại Cannes - Ảnh: AFP
Un Certain Regard - hạng mục danh giá thứ hai tại Liên hoan phim Cannes - vốn là sân chơi dành cho những tên tuổi mới hoặc ít được biết đến trong điện ảnh thế giới.
Tuy nhiên, năm nay giải thưởng này thu hút sự quan tâm đặc biệt khi có đến 3 gương mặt nổi tiếng từ Hollywood lần đầu tiên thử sức đạo diễn: Kristen Stewart, Scarlett Johansson và Harris Dickinson. Nhiều người kỳ vọng một trong số họ sẽ giành chiến thắng.
Thế nhưng ban giám khảo gây bất ngờ khi trao giải Un Certain Regard cho đạo diễn trẻ người Chile Diego Céspedes, với phim đầu tay có tựa đề The Mysterious Gaze of the Flamingo.
Chuyện người chuyển giới sống ở sa mạc Chile thập niên 1980
The Mysterious Gaze of the Flamingo là cái nhìn độc đáo về một cộng đồng người chuyển giới sống ở sa mạc Chile vào những năm 1980 - thời điểm khởi đầu của đại dịch AIDS.
Phim nhận được đánh giá trái chiều khi công chiếu vào đầu kỳ liên hoan. Nhà phê bình Siddhant Adlakha của Variety nhận xét phim “đôi lúc đi chệch hướng và chưa thật sự tìm được nhịp điệu phù hợp trong cách thể hiện đối thoại truyền thống".
Tuy vậy, anh ca ngợi phim vì “những khoảnh khắc đầy xúc động, khơi gợi tâm hồn bằng cách soi chiếu sự tàn nhẫn và dịu dàng đan xen trong mỗi nhân vật”.

Đây là một năm đặc biệt khi Un Certain Regard ghi nhận mạnh mẽ tiếng nói từ các nền điện ảnh bên lề và những góc nhìn phản kháng, đầy nhân văn từ Palestine, châu Mỹ Latin đến cộng đồng LGBTQ+ - Ảnh: FDC
Về phía ban giám khảo, họ nhận xét phim "thô ráp, mạnh mẽ nhưng cũng đầy hài hước và hoang dại".
Đạo diễn Diego Céspedes xúc động chia sẻ: “Phim này bắt đầu từ những con người yêu trong giận dữ, đơn giản chỉ vì họ khao khát được yêu thương như bao người khác".
Quyết định đưa ra bởi ban giám khảo có người đứng đầu cũng còn rất trẻ: nữ đạo diễn kiêm biên kịch người Anh Molly Manning Walker (31 tuổi) - người từng đoạt giải cao nhất tại hạng mục Un Certain Regard hai năm trước với phim đầu tay How to Have Sex.
Cùng cô trong hội đồng có các đạo diễn Louise Courvoisier, Roberto Minervini, diễn viên Nahuel Perez Biscayart và giám đốc Liên hoan phim Rotterdam Vanja Kaluđerčić.

Cảnh trong phim The Mysterious Gaze of the Flamingo - Ảnh: Cannes
Giải thưởng của ban giám khảo thuộc về A Poet - phim hài đen của đạo diễn người Colombia Simón Mesa Soto. Phim xoay quanh một giáo viên dạy thơ kém cỏi cố gắng dìu dắt một học sinh tài năng thuộc tầng lớp lao động, nhưng mọi thứ dần trượt khỏi tầm kiểm soát theo cách bi hài.
Ban giám khảo đánh giá cao "tính chân thực và cách xử lý tinh tế những nhân vật có đạo đức gây tranh cãi" của phim.
Trong bài phát biểu ngắn gọn, Mesa Soto dành giải thưởng cho tất cả những nhà làm phim trong hạng mục và cả ngoài cuộc thi: "Gửi đến tất cả những ai đang nỗ lực làm phim, đang cố gắng tạo ra nghệ thuật, công việc chết tiệt này thật sự rất khó khăn. Và phim này chính là nói về điều đó".

Cảnh trong phim A Poet - Ảnh: Indiewire
Tiếng nói ủng hộ Palestine lan rộng tại buổi lễ
Tràng vỗ tay dài nhất đêm trao giải thuộc về hai anh em sinh đôi người Palestine - Tarzan và Arab Nasser, khi họ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với Once Upon a Time in Gaza. Phim khắc họa cuộc sống đầy khắc nghiệt của hai thanh niên trẻ buộc phải buôn bán ma túy để sinh tồn trong Dải Gaza năm 2007.
Trong bài phát biểu, hai đạo diễn mô tả khoảnh khắc nhận giải là “một ngày vừa tồi tệ vừa may mắn với chúng tôi”.
Họ kể lại cuộc gọi gần đây với mẹ đang sống tại Gaza - người thúc giục họ đến Cannes dù ban đầu họ do dự: “Các con phải đi. Hãy nói với họ: hãy ngừng cuộc diệt chủng lại”. Kết thúc bài phát biểu, cả hai giơ cao giải thưởng và nói: “Chúng tôi xin tặng món quà này cho từng người dân Palestine".

Cảnh trong phim Once Upon a Time in Gaza - Ảnh: Cannes
Tương tự, nữ diễn viên Cléo Diara đến từ Cabo Verde, khi nhận giải Diễn xuất xuất sắc nhất trong phim I Only Rest in the Storm của đạo diễn Bồ Đào Nha Pedro Pinho, đột ngột ngắt quãng bài phát biểu đầy cảm xúc của mình bằng một tuyên bố mạnh mẽ: "Nếu một quốc gia không được tự do, thì chẳng ai được tự do cả. Tự do cho Palestine".
Cléo Diara không ngại chỉ trích chính phủ cánh hữu mới đắc cử tại Bồ Đào Nha: "Điện ảnh là về con người và chúng tôi sẽ không từ bỏ".
Cô cũng gửi lời cổ vũ đến những phụ nữ da đen đang hoạt động trong ngành: "Gửi đến tất cả các cô gái da đen, đừng để ai nói rằng bạn không thể làm được".
Danh sách giải thưởng Un Certain Regard:
Prix Un Certain Regard (giải cao nhất): The Mysterious Gaze of the Flamingo - đạo diễn Diego Céspedes.
Jury Prize (giải do ban giám khảo bình chọn): A Poet - đạo diễn Simón Mesa Soto.
Kịch bản xuất sắc nhất (Best Screenplay): Harry Lighton với phim Pillion.
Diễn xuất xuất sắc nhất (Best Performance): Cléo Diara với phim I Only Rest in the Storm và Urchin với phim Frank Dillane.
Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director): Tarzan và Arab Nasser với Once Upon a Time in Gaza.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận