11/02/2018 14:15 GMT+7

Phim tết Mậu Tuất: Sau tất cả là tình người

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Tết là thời gian cần được cười, thế nên bốn phim tết năm nay không có phim nào đi chệch khỏi quỹ đạo này.

Phim tết Mậu Tuất: Sau tất cả là tình người - Ảnh 1.

Ngoài sự hài hước, '798 Mười' còn ghi điểm bởi những pha võ thuật hành động đẹp mắt của phái Bành công - Ảnh: ĐPCC

Dù vậy, mùa phim tết năm nay mang lại chút ít ngạc nhiên về chất lượng, về sự đồng đều, về cách làm phim ngày càng văn minh của những bộ phim tết.

Chuyện phim trên những cung đường

Ngoại trừ bộ phim Đích tôn độc đắc (đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, Mega GS phát hành) vẫn đi theo công thức cũ khi gom sao hài vào hết một phim để nấu một nồi lẩu thập cẩm lằng nhằng, ba bộ phim còn lại là 798Mười (đạo diễn Dustin Nguyễn, Galaxy phát hành), Siêu sao siêu ngố (đạo diễn Đức Thịnh, CGV phát hành) và Về quê ăn Tết (đạo diễn Hoàng Anh, BHD phát hành) đều là những bộ phim khán giả sẽ không tiếc thời gian đến rạp.

798Mười Về quê ăn Tết đều chọn kiểu phim hài hành trình để cùng người xem giận dữ, khóc cười trên từng cung đường với nhân vật. 

Nếu như anh Mười mù của 798Mười vô tình bị lôi vào một cuộc chiến giành lại người yêu của thằng em xã hội Tám bánh tiêu (Kiều Minh Tuấn) và bất đắc dĩ phải ngồi trên chuyến taxi xuyên tỉnh của cô Bảy cu-te (Thu Trang) xuôi dọc khắp nơi cùng nhóm bạn trời đánh, thì Ngô Thanh Vân lại khởi hành một chuyến xe đò từ Sài Gòn về Cà Mau với những cung đường miền Tây thơm mùi lúa mới, những bản bolero chân chất, ngọt ngào như con người xứ nắng.

Siêu sao siêu ngố lại chọn câu chuyện hậu trường showbiz hấp dẫn, một chuyện tình tiêu biểu có mùi... ngôn tình để "đón đầu" Ngày lễ tình nhân năm nay (14-2, tức 29 tết). 

Trường Giang - sau màn cầu hôn người yêu ngay trên sóng truyền hình trực tiếp làm tốn giấy mực của báo chí - có một vai diễn được "đo ni đóng giày": vai diễn hai anh em sinh đôi Thế Sơn và Thế Tùng của Siêu sao siêu ngố

Nếu anh trai Thế Sơn bảnh bao, sát gái, là một ngôi sao nức tiếng của giới showbiz thì người em Thế Tùng chỉ là một người chăn heo xuề xòa, giản dị ở quê nhà với cái tên Tùng "heo". 

Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Thế Sơn nhờ em trai đóng giả là mình để cùng anh "bay sô" kiếm thêm tiền...

Trong khi hầu hết nhà làm phim đều đã thay đổi cách làm phim mùa tết, dường như Đích tôn độc đắc vẫn trung thành với lối phim hài "chọc lét". 

Tình tiết phim khiên cưỡng, vô lý một cách khó chịu. Câu chuyện tranh giành ngôi đích tôn không thuyết phục được người xem bởi sự cẩu thả trong cách dàn dựng, sự nhạt nhẽo về nội dung. 

Nếu có một điểm "hơn" thì chính là Đích tôn độc đắc đã tốt hơn nhiều so với bộ phim chiếu tết năm ngoái của đơn vị sản xuất Mega GS là Rừng xanh kỳ lạ truyện - một bộ phim bị dán mác "thảm họa của những thảm họa" trong mười năm trở lại đây!

Phim tết Mậu Tuất: Sau tất cả là tình người - Ảnh 3.

Hai chị em Đậu Xanh (Ngô Thanh Vân) và Đậu Đỏ (Jun Phạm) trên chuyến xe đò dở khóc dở cười của 'Về quê ăn Tết' - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Trở về thôi...

"Trở về" chính là thông điệp mà các nhà làm phim muốn gửi gắm đến tất cả khán giả mùa tết này. Sau cuộc bôn ba, hành tẩu đầy bi hài lên TP chữa mắt mù (nhưng cuối cùng cũng không chữa khỏi), Mười mù đã nhận ra nhiều điều lạ lùng trong chuyến đi của anh. 

Đó là tình anh em giữa những người chẳng cùng huyết thống. Là tình yêu được nhen nhóm từ những con người có chung số phận và hoàn cảnh éo le. 

Thành phố bon chen với quá nhiều cạm bẫy không có chỗ cho anh trai quê và con vịt già, nhưng lại là nơi anh tìm được một nửa còn lại, dẫu không trúc mã thanh mai nhưng vẫn là quá đủ để anh gói ghém hành trang trở về quê nhà...

Một bước thành sao nhưng Thế Sơn của Siêu sao siêu ngố cũng bẽ bàng nhận ra không có gì là thật trong số những điều ông bầu Tony Dũng (Đức Thịnh) và nhà đầu tư Phụng Anna (Thanh Thúy) đã tô vẽ để nhào nặn nên anh! 

Chỉ trong vòng một đêm, từ một siêu sao hạng A, anh trở thành người múa minh họa MV ca nhạc với giá 100.000 đồng/ngày diễn. Chọn tình yêu đích thực hay chọn một cuộc sống giả tạo, vô vị của showbiz, anh đã chọn để được trở về đúng nghĩa trái tim mình...

Cũng sau những hiểu lầm, trách móc, những cái tết không gia đình vì sự trách giận của người bố với con gái "trai không ra trai, gái không ra gái", cô chị Đậu Xanh của Về quê ăn Tết đã quyết định về nhà vào ngày giao thừa trong vòng tay bố mẹ.

Và sau tất cả, không ai muốn giận ai vào ngày tết, những lỗi lầm, ngờ vực đều được xóa bỏ vì tết. Tết trở thành thời gian không chỉ để vui cười nữa, mà còn là để hàn gắn những tổn thương.

Bốn phim tết Việt ra rạp năm nay xét về số lượng là khá khiêm tốn so với những mùa tết trước. 

Dẫu còn nhiều điểm không hài lòng trong từng bộ phim, nhưng 2018 đã đánh dấu một mùa phim tết mới - nơi không còn sự áp đảo về số lượng của những bộ phim bừa bãi, hài nhảm nhạt nhẽo nữa.

Phim tết Mậu Tuất: Sau tất cả là tình người - Ảnh 4.

Trường Giang đã có một vai rất gần với cuộc đời anh và Thanh Thúy đã có một vai diễn rất điên nhưng thú vị trong 'Siêu sao siêu ngố' - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Bốn phim đều ra rạp vào mùng 1 tết!

Cả bốn bộ phim 798 Mười, Siêu sao siêu ngố, Về quê ăn Tết Đích tôn độc đắc đều chọn ngày khởi chiếu là 16-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Tuy vậy, một số phim sẽ có những suất chiếu sớm (sneak-show) phục vụ nhu cầu được xem phim sớm của khán giả.

Đó là 798Mười với các suất chiếu sớm vào hai ngày 10 và 11-2. Đích tôn độc đắc cũng có những suất chiếu sớm vào ba ngày 10, 11 và 14-2.

Kịch Tết: Những câu chuyện tình người - tình Sài Gòn Kịch Tết: Những câu chuyện tình người - tình Sài Gòn

Những ngày này, các sân khấu kịch thành phố đang gấp rút hoàn thành các vở diễn để kịp phúc khảo, chuẩn bị cho mùa tết, mùa của sân khấu kịch đang đến.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên