
Hòa đút cháo cho mẹ ăn tại buồng bệnh - Ảnh: LÊ TRUNG
"Mẹ ơi, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc cho khỏe". Người mẹ với mái đầu không một cọng tóc vì phải trải qua nhiều đợt hóa trị, mệt mỏi nhoài người dậy. "Con ăn chưa?" - người mẹ hỏi.
"Mẹ cứ ăn đi, tí về nhà con nấu cơm ăn với ngoại" - cô con gái nhẹ nhàng đáp.
Hình ảnh ấy đã lặp đi lặp lại gần bảy tháng qua tại căn buồng điều trị ung thư của khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khiến nhiều bệnh nhân ở đây không khỏi chạnh lòng.
"Mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3, di căn xương rồi. Giờ mẹ yếu lắm" - Châu Thị Nhật Hòa (18 tuổi, thôn Đại Hanh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết.
Cô con gái ấy vừa trải qua kỳ thi THPT quốc gia và đạt số điểm xét tuyển khối A là 20, đã đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm toán Trường ĐH Quảng Nam.
Không cha. Mẹ bị ung thư. Bà ngồi một chỗ. Những tưởng em sẽ gục ngã. Nhưng không, em vẫn nỗ lực học tốt và đứng nhì khối 12 của trường.
Cô TRẦN THỊ MINH THÁI (giáo viên chủ nhiệm của Hòa)
Cái tết vắng tiếng cười
Bà Châu Thị Nhân Sâm (62 tuổi, mẹ của Hòa) nhăn mặt cố nuốt những thìa cháo từ tay con gái. Cơ thể suốt ngày phải chịu sự giày vò bởi căn bệnh quái ác khiến bà đau đớn đến tận xương tủy. "Mẹ thấy đỡ hơn nhiều rồi, con đừng lo quá nhé" - người mẹ an ủi cô con gái.
Bà Sâm không chồng. Mười tám năm nay bà ở vậy nuôi con ăn học, lại nuôi thêm mẹ già đau ốm triền miên. Bà ngoại Hòa là cụ Bùi Thị Vân (82 tuổi) bị tiểu đường nặng, cách đây tám năm phải cắt bỏ hai chân, suốt ngày bà chỉ ngồi một chỗ trên chiếc xe lăn.
Thời trẻ, nghề làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mỗi tháng đem lại cho bà Sâm vài triệu đồng đủ để lo cho gia đình.
Về hưu, bà tiếp tục với ruộng vườn, nuôi con heo, con gà cùng lương hưu cho con ăn học. Căn nhà nhỏ không dư dả mấy nhưng đầy ắp tiếng cười. Nhưng một cơn cuồng phong đã đến.
Ba mươi tết vừa qua, khi nhà nhà đang sửa soạn sum vầy đón giao thừa thì bà Sâm bị ngã ngất xỉu, vào bệnh viện được phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3.
"Đó có lẽ là cái tết buồn nhất của hai mẹ con" - Hòa nghẹn ngào.
Chọn học gần nhà
Mỗi tháng bà Sâm phải nằm trên giường bệnh ngót mất nửa tháng. Bảy lần hóa trị đã khiến tóc bà không thể mọc nổi trên mái đầu.
Người đàn bà ấy gầy gò xanh xao, lở loét khắp cơ thể và suốt ngày chịu những cơn đau nhức hành hạ khiến bà không thể đi đứng nổi.
Gần bảy tháng mẹ điều trị ở bệnh viện là khoảng thời gian quá khó khăn Hòa trải qua. Sáng đi học, trưa về nấu cơm cho ngoại ăn rồi cô bé ấy lại tất tả nấu cháo, chạy xe gần 10km đến bệnh viện chăm mẹ.
Chiều lại về lo cơm nước, tắm rửa, giặt giũ cho bà ngoại. "Tội nghiệp con bé, vừa học vừa tất tả lo cho bà và mẹ" - bà Sâm lau nước mắt.
Mười hai năm liền Hòa liên tục là học sinh giỏi, giỏi nhất là môn toán với số điểm tổng kết năm 12 là 9,1.
Bạn quyết định chọn Trường ĐH Quảng Nam cho gần nhà, đỡ tiền chi phí ăn học, tiện để chăm sóc bà và mẹ.
Chọn thì chọn vậy nhưng nói đến chuyện nhập học, Hòa lắc đầu: "Chưa biết phải làm sao. Giờ mẹ như vậy, nợ nần chồng chất, bà ngoại lại ngồi một chỗ, thấy con đường chông gai phía trước rồi".
Hòa tính sẽ tìm cho mình một công việc làm thêm, phụ quán cà phê hay nhà hàng nào đó để kiếm tiền trang trải việc học.
Bà ngoại của Hòa thì ngậm ngùi: "Giờ tui với mẹ nó bị như thế, chỉ tội con bé còn nhỏ quá, tương lai còn dài phía trước chẳng biết phải làm sao".
Hàng xóm ai cũng xót cho gia cảnh của ba người phụ nữ đơn thân ấy. "Con bé đáng thương lắm, hàng xóm ai cũng thương nhưng chẳng giúp được gì nhiều cho nó" - bà Nguyễn Thị Xạo (73 tuổi, hàng xóm) nói.
"Mỗi sẻ chia, một cơ hội"
Với mong muốn bạn đọc cùng đồng hành, vun vén sự học cho các tân sinh viên khó khăn, chương trình "Tiếp sức đến trường" mở đợt vận động kéo dài 10 ngày trên Facebook với tên gọi "Mỗi sẻ chia, một cơ hội".
Từ ngày 1-8, trên Fanpage Tuổi Trẻ và "Tiếp sức đến trường" sẽ đăng tải thông tin chia sẻ học bổng kèm poster.
Với mỗi lượt chia sẻ poster trên trang Facebook cá nhân (kèm hashtag #tiepsucdentruong2018), Công ty CP phân bón Bình Điền và Công ty CP Tập đoàn Vinacam sẽ ủng hộ 100.000 đồng vào quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" (tổng kinh phí không quá 3 tỉ đồng).
Cứ 100 lượt chia sẻ, chương trình sẽ nhận về 10 triệu đồng, tương đương một suất học bổng - mở ra một tương lai, một chân trời mới cho những sinh viên nghèo đang khát khao thay đổi số phận bằng con đường học.
Ngoài ra, bạn đọc có thể ủng hộ kinh phí, dụng cụ học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ.
Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM, ghi rõ nội dung: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường". Điện thoại: 0283.997.38.38 - 0918.033.133, email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn.
NGỌC HIỂN
Tôi được trao niềm tin vào cuộc sống

Gia Bảo trở thành kỹ sư công nghệ thông tin - Ảnh: Đoàn Cường
10 năm trước. Trong chương trình trao học bổng "Tiếp sức đến trường" diễn ra ở Hội An, Quảng Nam có một tân sinh viên "đặc biệt" của khoa công nghệ thông tin (CNTT) Trường CĐ Việt - Hàn, Đà Nẵng.
Đó là chàng trai bại não Nguyễn Hoàng Gia Bảo ở Điện Bàn, Quảng Nam. Hôm đó, ai cũng xúc động và xen lẫn lo lắng.
Lo là bởi Bảo bị bại não nên chân tay co quắp, đi lại, nói năng rất khó nhọc. Lo bởi suy nghĩ không biết quãng đường học sắp tới của chàng tân sinh viên ấy sẽ ra sao?
Những ngày này, khi không khí "Tiếp sức đến trường" đang lan tỏa trên Facebook, Bảo lại bồi hồi, xúc động. Anh tâm sự: "Có được như ngày hôm nay chính nhờ một phần là suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Các anh chị của báo không chỉ trao cho tôi suất học bổng bằng vật chất, mà trao cho tôi tinh thần, là niềm tin vào cuộc sống".
Bảo kể lúc nhận giấy báo đậu vào Trường CĐ Việt - Hàn, nhìn số tiền học phí phải đóng hơn 3 triệu đồng mà "choáng". Cha mẹ không còn, bà nội già yếu chỉ có vườn rau, đàn gà.
Người bác của Bảo thì chỉ dựa vào những tờ vé số để trang trải cuộc sống. "Tôi sợ phải nghỉ học, lại càng sợ bác phải vay mượn ở đâu đó. Trước đó bác đã phải vay rất nhiều, bán nhiều thứ để chữa trị bệnh cho tôi" - Bảo tâm sự.
Bảo nói với cú hà hơi, tiếp sức ban đầu ấy, Bảo đã kiên cường vượt qua một quãng đường đầy chông gai.
Thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp với tấm bằng CĐ loại giỏi, Bảo được đặc cách tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Suốt thời gian theo học, Bảo luôn được sự hỗ trợ từ bác của mình, nhất là khi anh không thể tự đi, phải ngồi trên xe lăn.
Sau tốt nghiệp ra trường với tấm bằng kỹ sư CNTT vào năm 2014, anh đã trải qua một hành trình dài đi xin việc ở nhiều nơi. Và cuối cùng, anh được nhận vào làm kỹ sư CNTT tại Trường quốc tế Canada tại TP.HCM.
Bảo chia sẻ: "Đã nhiều năm qua, tôi và bác vẫn luôn luôn ghi trong lòng sự tiếp sức của báo Tuổi Trẻ. Mong rằng có nhiều bạn tân sinh viên sẽ được tiếp sức, được trao cơ hội để đi tiếp trên con đường học của mình".
ĐOÀN CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận