
Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện nghi thức phát động cuộc thi viết về "Trang sách và Mái trường" - Ảnh: NXBGD cung cấp
Theo đó cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho mọi công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú.
Người dự thi có thể sáng tác ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Ban tổ chức khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9-6-2026 đến ngày 30-4-2027. Cuộc thi sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, ba giải nhất trị giá 50 triệu đồng/giải cùng nhiều giải thưởng khác cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Ngoài ra các tác phẩm xuất sắc còn có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập.
Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, nhấn mạnh:
"Năm 2027, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam sẽ tròn 70 tuổi. Bảy mươi năm không chỉ là hành trình của một nhà xuất bản. Đó là hành trình của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Là hành trình của những lớp học sáng đèn từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Là hành trình của những người thầy lặng lẽ đứng trên bục giảng. Là hành trình của những người cha, người mẹ dành dụm từng đồng để con được tiếp tục đến trường.
Khi nghĩ về chặng đường ấy, điều hiện lên trong chúng ta chắc không phải những con số, mà là những gương mặt. Những gương mặt học trò. Những gương mặt thầy cô. Những gương mặt bình dị đã góp phần làm nên lịch sử của giáo dục Việt Nam bằng sự tận tụy và niềm tin của mình.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi viết về "Trang sách và Mái trường" - Ảnh: NXBGD cung cấp
Chính bởi những điều đó mà cuộc thi "Trang sách & Mái trường" được tổ chức. Không phải chỉ để tìm kiếm những tác phẩm văn chương, mà còn để tìm lại những ký ức đang nằm rải rác trong đời sống. Để những câu chuyện đẹp được kể lại. Để những lời cảm ơn chưa kịp nói được cất lên. Để những giá trị tưởng như bình thường nhưng vô cùng quý giá không bị thời gian làm phai mờ" - ông Thanh kỳ vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận