07/05/2022 10:38 GMT+7

Phanh phui hết có mà toi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay hội những tiến sĩ cầu các loại rúng động vì có mấy thành viên bị thiên hạ dè bỉu về cái luận án phát triển môn cầu các loại trong công nhân viên chức. Tính sao đây? Mọi người bàn bạc.

- Hết cầu mây, cầu lông thì sẽ đến cầu mưa, cầu nắng. Thế nào cũng đến phiên ta thôi. Phải làm sao?

- Kiểu này người nhà biết thì kỳ quá, vào cơ quan không biết nói năng sao đây. Thiện tai!

Các thành viên trong hội bàn nhau tìm cách đối phó, chứ kiểu này rồi phanh phui hết có mà toi.

Trong khi hội viên lo lắng thì ông hội trưởng bình chân như vại. Mọi người hỏi nguy tới nơi sao ông coi chẳng ra gì vậy, ông trả lời:

- Ơ hay. Các ông làm luận án cầu này thì các ông khác làm cầu khác. Ở nơi này vậy thì nơi khác cũng vậy, y chang nhau. Các ông xem hội ta có bao nhiêu thành viên? Đông như quân Nguyên đếm không xuể vậy phanh phui có hết không, có đến lượt các ông không?

Các hội viên trầm trồ: À há!

Nỗi lo sau lễ Nỗi lo sau lễ

TTO - Ông nghỉ lễ sao hả ông?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên