27/04/2022 11:20 GMT+7

Chú Cuội đi kiện

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuội vác đơn ra tòa kiện, kêu oan vì người đời cứ gọi tên chú ra gán cho cái tật nói dối.

Tòa bảo đúng rồi còn kiện cáo gì nữa. Chú Cuội bảo đúng là xưa thôi, còn bây giờ trình độ nói dối của nhiều người cao gấp vạn lần Cuội xưa thì sao lại lôi tên chú ra làm gì.

Tòa bảo muốn kiện phải có nhân chứng vật chứng cụ thể, chứ không nói khơi khơi nhiều người được. Cuội thưa quá nhiều người nói dối công khai, nói dối không biết ngượng, nói dối không chớp mắt... Kể ra hết thì tòa kéo dài đến bao giờ.

Tòa cho Cuội chọn một trường hợp mới nhất. Cuội nói là có mấy ông giám đốc CDC nọ trước đây dõng dạc tuyên bố là không nhận của Việt Á một đồng hoa hồng nào, dù là một ly cà phê hay điếu thuốc! Thế mà hôm sau bị bắt, nói dối kiểu đó thì Cuội là cái đinh gì mà người ta cứ bảo "nói dối như Cuội". Oan quá!

Tòa bảo ơ hay, thì mấy tay đó nói đúng mà, họ có nhận một ly cà phê hay điếu thuốc nào đâu, họ cũng đâu có nhận một đồng hoa hồng nào. Họ bị bắt vì nhận tiền tỉ tỉ mà!

Từng nói Từng nói 'không nhận đồng hoa hồng nào', giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan vụ Việt Á

TTO - Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Lưu - giám đốc CDC tỉnh Nam Định - để điều tra những sai phạm liên quan việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 từ Công ty Việt Á. Ông Lưu cũng từng nói "không nhận đồng hoa hồng nào".

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên