22/04/2022 10:43 GMT+7

Tin chiều chiều

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay cứ chiều chiều là có tin bắt ông này, kỷ luật ông kia đó. Hôm nay có chưa?

- Đã có tin chiều chưa ông?

- Tin tức nhiều lắm, ông vào mạng mà xem.

- Không, tin quan trọng kìa. Mấy hôm nay cứ chiều chiều là có tin bắt ông này, kỷ luật ông kia đó. Hôm nay có chưa?

- À có rồi. Sao ông quan tâm vậy?

- Ơ hay, phát hiện và xử lý mấy tay làm bậy là dân nhờ, không chỉ tui mà nhiều người cũng vô báo của ông đọc tin chiều chiều như vậy. Liệu còn bắt ai, kỷ luật ai nữa ông?

- Làm sao tui biết được. Nhưng tui nghĩ cứ còn làm bậy là còn bắt, còn kỷ luật.

- Bắt hết, nhốt hết hả? Nhưng biết đến bao giờ?

- Chưa biết bao giờ, nhưng theo tui chừng nào bắt hết, nhốt hết mấy tay ăn tàn phá hại thì chừng đó nước nhà mới yên.

- Đúng rồi, nên tui và bạn đọc khác đều mong chiều chiều có tin dài dài. Bà con ủng hộ mà ông cũng vui.

- Ủa sao vậy?

- Dân được nhờ thì dân ủng hộ, mà chiều nào cũng có tin như vậy thì báo của ông tăng viu, ông cũng vui chứ?

- !!!

Cũng do Cũng do 'ăn' cả

TTO - Ông làm gì mà dạo này tướng tá của ông thấy ngon vậy? - Có gì đâu mà ngon, có lẽ do em Cô Vy biến bớt rồi nên tinh thần thoải mái hơn trước, ăn ngon ngủ say.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi