25/10/2018 19:26 GMT+7

Phá án ly kỳ - Kỳ 4: Tên sát nhân giết 82 phụ nữ vì vợ ngoại tình

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Mikhail Popkov là kẻ sát nhân hàng loạt tàn ác nhất lịch sử gần đây ở nước Nga. Hắn đã bị kết án tù chung thân năm 2015 về 22 vụ sát hại phụ nữ. Báo chí đã đặt biệt danh cho hắn là "Ma sói" hay "Thằng điên ở Angarsk".

Phá án ly kỳ - Kỳ 4: Tên sát nhân giết 82 phụ nữ vì vợ ngoại tình - Ảnh 1.

Sát thủ Mikhail Popkov khai nhận đã sát hại 82 phụ nữ - Ảnh: The Siberian Times

Năm 2017, hắn tiếp tục bị truy tố thêm 60 vụ giết người nữa. Từ tháng 4-2018, tòa án tiếp tục mở phiên tòa xét xử.

Trong suốt 20 năm (năm 1992 - 2012), nhân viên cảnh sát Mikhail Popkov 53 tuổi đã sát hại 82 phụ nữ tại thành phố Angarsk thuộc chủ thể liên bang Nga Irkutsk, cách thủ đô Matxcơva 4.200 km. Báo chí đã đặt biệt danh cho hắn là "Ma sói" hay "Thằng điên ở Angarsk".

Tôi đánh giá mình là người bình thường về tâm thần kinh nhưng điều tôi đã làm thì tôi đã thực hiện và tôi phải bị trừng phạt vì điều đó”

Bị cáo Mikhail Popkov

Lời khai trong giấc ngủ thôi miên

Trước kia tại vùng Viễn Đông Nga, các băng nhóm tranh giành lãnh địa khốc liệt nên chẳng ai để ý khi có người chết.

Vụ giết người đầu tiên của Mikhail Popkov xảy ra vào tháng 10-1992. Thi thể một bà mẹ trẻ bị cắt xẻo được tìm thấy trong rừng. Sau đó có thêm nhiều nạn nhân được phát hiện dọc "con đường thần chết" M53 nối liền Irkutsk với Matxcơva chạy ngang thành phố Angarsk.

Tháng 3 là thời điểm phát hiện thi thể nhiều nhất vì tuyết tan để lộ nhiều thi thể dưới băng. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy các nạn nhân đều uống nhiều rượu. Tháng 3-1997, lần đầu tiên tinh dịch được tìm thấy trong bao cao su tại hiện trường.

Vào 21h tối 27-1-1998, cô gái Svetlana Misyavicius 18 tuổi đi nhờ xe cảnh sát và bị đánh. Hôm sau cô tỉnh lại trong nhà xác. 

Nạn nhân bị sốc, hay quên nên điều tra viên sử dụng thuật thôi miên. Cơ quan điều tra suy luận hung thủ có thể là cảnh sát. Bảy cảnh sát được thẩm vấn nhưng đều bị loại trừ.

Cơ quan công tố khu vực ở Irkutsk bèn cử phó công tố viên Nikolai Kitaev điều tra (hiện nay ông là giáo sư tội phạm học ở Irkutsk). Ông đã từng tóm tên Vassily Kulik giết 13 người, là người chủ trương sử dụng nhịp sinh học, thôi miên và thuốc chống nói dối để lấy lời khai.

Phá án ly kỳ - Kỳ 4: Tên sát nhân giết 82 phụ nữ vì vợ ngoại tình - Ảnh 3.

Vợ chồng Mikhail Popkov lúc còn trẻ. Hắn khai gây án để trả thù người vợ ngoại tình - Ảnh: The Siberian Times

Phác thảo chân dung hung thủ

Phó công tố viên Nikolai Kitaev đến Angarsk vào mùa thu năm 1998. Cuộc điều tra trước đó rất cẩu thả. Nhiều chứng cứ bị bỏ qua. Qua xem xét hồ sơ, ông xác định đang truy tìm một người duy nhất và người đó là nam giới.

Ông tập hợp các điểm chung của các vụ án như giờ tử vong, hiện trường, vùng bị đánh trên người, nguồn gốc hung khí (sau này Mikhail Popkov khai lấy cắp hung khí dao, rìu, búa, cây vặn vít trong kho ở đồn cảnh sát).

Cuối năm 1998, ông đưa ra phác thảo chân dung hung thủ. Tên này là người vùng Caucasus, cư trú ở Angarsk, từ 29-38 tuổi, rành đường sá, sống về đêm, có xe ôtô hay công việc dễ lấy xe ôtô, ghét phụ nữ có thể do vợ không chung thủy. 

Nạn nhân là người say rượu, dễ quan hệ tình dục với người mới quen biết, ngoại hình duyên dáng, thể lực tốt và tỏ ra tự tin.

Kitaev kết luận hung thủ có thể là cảnh sát nhưng cảnh sát địa phương có lẽ sợ mất uy tín nên không thẩm vấn ai dù có 7 nghi can cảnh sát bị tố cáo. Đầu năm 1999, phó công tố viên Kitaev đột ngột bị rút về.

Tháng 7-1999, một nạn nhân may mắn sống sót khai hung thủ có cho xem thẻ cảnh sát để làm tin. Tháng 6-2000, hung thủ để lại dấu vết quan trọng là dấu bánh xe Lada Niva. Một số nghi can cảnh sát lại bị thẩm vấn, trong đó có Mikhail Popkov nhưng tất cả cho qua.

Năm 2002, Popkov bị sa thải vì đánh một người say rượu. Hắn sang nhà máy hóa dầu làm tổ trưởng tổ nhân viên bảo vệ.

Phá án ly kỳ - Kỳ 4: Tên sát nhân giết 82 phụ nữ vì vợ ngoại tình - Ảnh 4.

“Con đường thần chết’ ngày trước chạy từ Irkutsk đi Moscow qua thành phố Angarsk - Ảnh: Le Parisien

Giết phụ nữ để trả thù vợ ngoại tình

Tháng 3-2002, báo chí ở Matxcơva đăng bài của Nikolai Kitaev về một tên giết người hàng loạt tại Angarsk sống ngoài vòng pháp luật. Công tố viên trưởng liên bang Nga cử một tổ điều tra viên về Angarsk. Cảnh sát địa phương lại bất hợp tác và tổ này bị giải tán năm 2008.

Lúc bấy giờ Mikhail Popkov đã mở rộng địa bàn gây án. Hắn chuyển sang mua bán ôtô nên đi đến tận Vladivostok, cách quê nhà những 4.000 km.

Từ năm 2010, Bộ Nội vụ Nga mở chiến dịch lấy mẫu ADN để giải quyết các "vụ án mờ" (vụ án không tìm ra thủ phạm). Tháng 3-2012, Popkov được triệu tập đến Irkutsk để lấy mẫu. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm chứng minh ADN của hắn trùng khớp với ADN để lại trên ba nạn nhân. Hắn bị bắt tại Vladivostok.

Năm 2015, Popkov bị kết án tù chung thân (Nga bỏ án tử hình năm 2009) vì sát hại 22 phụ nữ. Năm ngoái, hắn tiếp tục bị truy tố thêm 60 vụ mới nữa. Khi gây án hắn thường hiếp dâm nạn nhân. Các nạn nhân từ 17-38 tuổi.

Nhìn bề ngoài gia đình Popkov có vẻ hạnh phúc với bé gái Ekaterina chào đời năm 1987, song Popkov đã từng đánh nhau với người tình của vợ là thợ sửa ống nước. Lúc đó hắn đã có ý nghĩ siết cổ vợ nhưng lại sợ con mồ côi.

Theo kết quả giám định tâm lý, động cơ gây án của Popkov là "muốn quét sạch phụ nữ xấu xa khỏi thành phố" để trả thù vợ ngoại tình. Các chuyên gia khẳng định Popkov không bị rối loạn tâm thần.

Phá án ly kỳ - Kỳ 4: Tên sát nhân giết 82 phụ nữ vì vợ ngoại tình - Ảnh 5.

Mikhail Popkov (giữa) trong một lần tái hiện hiện trường gây án - Ảnh: Bộ Nội vụ Nga

Tháng 4-2018, Mikhail Popkov tiếp tục ra tòa tại Irkutsk và bắt đầu khai về các vụ án mới dọc quốc lộ 30 từ Irkutsk đi Vladivostok. Hắn khai nhỏ giọt vì như thế mới ra ngoài trại giam để hưởng không khí trong lành lúc dựng lại hiện trường. Ngoài ra, hắn còn có cơ hội ở lại Irkutsk chứ không muốn bị đưa đi trại giam Yamal ở Siberia Bắc cực, nơi điều kiện giam giữ hết sức khắc nghiệt.
HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên