
Ông Trump và bức thư gửi các công dân mới của nước Mỹ - Ảnh: Times of India
Khi một người được nhập tịch trở thành công dân Mỹ, họ không chỉ nhận được quốc tịch mới mà thường còn nhận được một vài vật phẩm khác: một lá cờ Mỹ, một bản sao của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, cùng lời chào từ tổng thống.
Trong số này, lời chào cuối cùng là thứ thoáng qua nhất - chỉ là một lá thư mẫu - nhưng nó có thể tiết lộ rất nhiều về cách người viết nghĩ về đất nước mà ông lãnh đạo.
Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố phiên bản mới của bức thư hoàn toàn khác biệt so với những người tiền nhiệm: không chỉ chào đón, mà còn phản ánh một tầm nhìn khác biệt: nước Mỹ không chỉ là lý tưởng, mà là một quốc gia gắn chặt với văn hóa và truyền thống.
Khi Nhà Trắng công bố lá thư mới, nhiều người bất ngờ với văn phong ấm áp và lời chào thân thiện, đối lập với chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Tổng thống Trump. Khác với những người tiền nhiệm thường nhấn mạnh lý tưởng, ông Trump coi nước Mỹ là một khối văn hóa thống nhất, nơi những yếu tố ngoại lai được hòa tan để tạo thành bản sắc chung.
"Nước Mỹ luôn chào đón những người chấp nhận các giá trị của chúng ta, hòa nhập vào xã hội của chúng ta, và tuyên thệ trung thành với đất nước chúng ta", ông viết. "Bằng việc tuyên thệ này, bạn đã tạo ra một mối liên kết thiêng liêng với Quốc gia của chúng ta, truyền thống, lịch sử, văn hóa và giá trị của nó".
Đáng chú ý, lá thư ở nhiệm kỳ hai của ông Trump ngắn gọn hơn lá thư đầu tiên, bỏ hẳn lời kêu gọi tình thân gắn kết. Đặc biệt, từ "quốc gia" xuất hiện tới bốn lần (viết hoa mỗi lần) thay vì một lần như trước.
Cả hai lá thư của ông Trump đều không sử dụng từ "người nhập cư" như ông Obama đã viết, càng không gọi Mỹ là "quốc gia của những người nhập cư" như trong thư của ông Biden. Sự chuyển đổi này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn ở phe bảo thủ.
Phó tổng thống J.D. Vance đã từng tuyên bố mạnh mẽ trong bài phát biểu chấp nhận đề cử mùa hè năm ngoái: "Mỹ không chỉ là một ý tưởng. Đó là một cộng đồng người với lịch sử chung và tương lai chung. Nói tóm lại, đó là một quốc gia".
Kết thư, ông Trump mô tả quyền công dân như một bản thỏa thuận: "Bạn đã cam kết trái tim mình với nước Mỹ, và đáp lại, nó mang đến lời hứa vô hạn về tự do và cơ hội".
Dù vậy, tạp chí The Atlantic vẫn đặt vấn đề: không ít công dân mới có thể hoài nghi liệu chính quyền của ông Trump có thực hiện đúng phần cam kết ấy hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận