Ông Trump mỉa mai cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden

Tổng thống Trump công kích bà Jill Biden, sau khi cựu Đệ nhất phu nhân tiết lộ rằng bà từng lo sợ chồng mình, cựu Tổng thống Joe Biden, có thể gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong cuộc tranh luận với ông Trump năm 2024.

Biden - Ảnh 1.

Ông Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27-5 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 30-5, những phát biểu của bà Jill Biden được đưa ra trong quá trình quảng bá cuốn hồi ký "View from the East Wing", dự kiến phát hành ngày 2-6.

Trong sách cũng như các cuộc phỏng vấn gần đây, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã lần đầu chia sẻ chi tiết về cuộc tranh luận được xem là bước ngoặt khiến chiến dịch tái tranh cử của ông Biden sụp đổ.

Trong đoạn trích từ chương trình "CBS News Sunday Morning" được công bố tuần này, bà Jill Biden cho biết khi theo dõi màn tranh luận của chồng với đối thủ khi đó là ông Trump, bà đã vô cùng hoảng sợ.

"Khi xem ông ấy, tôi nghĩ: 'Trời ơi, ông ấy bị đột quỵ sao?'. Điều đó khiến tôi sợ đến chết khiếp", bà nói.

Bà Jill Biden cũng tiết lộ rằng sau cuộc tranh luận, bà từng tự hỏi liệu ông Biden có vô tình dùng thuốc ngủ hoặc sirô ho chứa codeine gây buồn ngủ trước khi lên sân khấu hay không.

Những chia sẻ này nhanh chóng trở thành đề tài công kích của ông Trump. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 29-5, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng bà Jill Biden đã thừa nhận không hiểu chuyện gì xảy ra với chồng mình trong cuộc tranh luận năm đó.

Ông Trump còn mỉa mai rằng nếu thực sự tin chồng mình bị đột quỵ hoặc gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bà Jill Biden lẽ ra phải chạy lên sân khấu để hỗ trợ.

"Bà ấy nói rằng bà nghĩ ông ấy bị đột quỵ và nhiều điều tồi tệ khác, nhưng lại không lao lên sân khấu giúp người chồng đang gặp khó khăn của mình - điều mà bất kỳ người vợ tốt nào cũng sẽ làm", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo cũng khẳng định màn thể hiện vượt trội của ông trong cuộc tranh luận mới là nguyên nhân khiến đối thủ "sụp đổ hoàn toàn" và bị "khớp".

Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống diễn ra vào tháng 6-2024 đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Biden, khi đó đã 81 tuổi. Trong suốt chương trình, ông nhiều lần vấp lời, trả lời thiếu mạch lạc và có những khoảnh khắc gây tranh cãi trên sân khấu.

Dù ngay sau cuộc tranh luận bà Jill Biden vẫn công khai động viên chồng trước những người ủng hộ, cuốn hồi ký mới cho thấy đánh giá riêng của bà nghiêm khắc hơn nhiều.

Cụ thể khi ông Biden hỏi liệu mình có làm hỏng cuộc tranh luận hay không, bà đã thẳng thắn trả lời rằng: "Đúng vậy, ông đã làm hỏng nó".

Chỉ vài tuần sau đó, ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và nhường vị trí ứng viên của mình cho Phó tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên bà Harris cuối cùng đã thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump mỉa mai bà Jill Biden sau tiết lộ sốc về đêm tranh luận 'thảm họa' của ông Biden - Ảnh 3.Bà Jill Biden: Tôi tưởng chồng bị đột quỵ trong đêm tranh luận 'thảm họa' với ông Trump

Cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết bà "sợ đến chết khiếp" khi chứng kiến màn thể hiện của chồng mình - cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden - trong cuộc tranh luận với ông Trump hồi tháng 6-2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất