Ông Trump dự lễ đón thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận trở về

Ngày 7-3, Tổng thống Trump cùng gia đình các binh sĩ có mặt tại căn cứ không quân Dover để dự lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ tử trận trong chiến sự Trung Đông.

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tham dự lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ tử trận tại căn cứ không quân Dover ngày 7-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP, trong nghi lễ kéo dài 30 phút, các quan tài phủ quốc kỳ Mỹ lần lượt được đội danh dự quân đội trang trọng đưa xuống từ máy bay quân sự, sau đó chuyển lên xe chuyên dụng để đưa tới nhà tang lễ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không phát biểu trong suốt buổi lễ. Ông đứng nghiêm, giơ tay chào khi từng quan tài được đưa qua trước mặt.

Tham dự buổi lễ còn có Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, đặc phái viên Steve Witkoff và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard.

Ngoài ra các thống đốc và nghị sĩ đến từ các bang Iowa, Minnesota, Nebraska và Florida cũng có mặt.

Ông Trump dự lễ đón thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận trở về - Ảnh 2.

Hàng trên, từ trái qua: trung sĩ Declan Coady (20 tuổi), trung sĩ nhất Nicole Amor (39 tuổi), chuẩn úy cấp 3 Robert Marzan (54 tuổi). Hàng dưới, từ trái qua: đại úy Cody Khork (35 tuổi), trung sĩ nhất Noah Tietjens (42 tuổi) và thiếu tá Jeffrey R. O'Brien (45 tuổi). Đây là 6 quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến sự Trung Đông - Ảnh: LẦU NĂM GÓC

Theo AP, 6 quân nhân thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ tại Kuwait ngày 1-3, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cả 6 người đều thuộc Bộ Chỉ huy hậu cần 103 đóng tại bang Iowa - đơn vị phụ trách bảo đảm hậu cần cho quân đội, bao gồm cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, nước, đạn dược và vận chuyển trang thiết bị.

Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một sau buổi lễ, ông Trump nói: "Đây là một ngày rất buồn. Tôi thấy an ủi phần nào khi chúng tôi có mặt để bày tỏ sự tôn kính”.

Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ rằng gia đình các binh sĩ là "những con người tuyệt vời", và các bậc cha mẹ đều rất tự hào về con mình.

Ông Trump dự lễ đón thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận trở về - Ảnh 3.

Các thành viên quân đội khiêng quan tài của thiếu tá Jeffery R. O'Brien tại căn cứ không quân Dover - Ảnh: AFP

Theo AP, nghi thức tiếp nhận thi hài quân nhân tử trận được xem là một trong những nghi lễ trang nghiêm nhất của quân đội Mỹ dành cho những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nghi lễ cũng được xem là một trong những nhiệm vụ nặng nề nhất đối với Tổng thống Mỹ trong vai trò tổng tư lệnh quân đội.

Tuy nhiên việc ông Trump đội mũ lưỡi trai màu trắng dùng khi xem thi đấu bóng chày đã làm dấy lên chỉ trích trong dư luận về sự thiếu nghiêm trang tại buổi lễ.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng nói việc chứng kiến các nghi thức tiếp nhận thi hài binh sĩ tử trận là "điều khó khăn nhất" với ông khi làm tổng thống.

Gần đây nhất, vào tháng 12, ông cũng đã tới căn cứ Dover để tưởng niệm hai thành viên Vệ binh Quốc gia bang Iowa cùng một phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng trong vụ phục kích tại sa mạc Syria.

Ông Trump dự lễ đón thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận - Ảnh 3.Ông Trump nói đến khả năng điều bộ binh đến Iran, muốn chọn lãnh đạo mới cho Tehran

Ông Trump nói về việc chọn lãnh đạo ở Tehran, không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đến Iran, giữa lúc xung đột căng thẳng khắp vùng Vịnh cuối tuần này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất