10/12/2015 17:44 GMT+7

Ông Trump bị đại bàng Chú Sam tấn công

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump được sắp xếp chụp ảnh chung với con đại bàng, biểu tượng của nước Mỹ, có tên Chú Sam, nhưng bị nó tấn công.

Chuyên gia huấn luyện chim đang giúp xoa dịu con đại bàng sau khi nó tấn công ông Trump - Ảnh: BoredPanda
Chuyên gia huấn luyện chim đang xoa dịu con đại bàng khi nó tấn công ông Trump - Ảnh: BoredPanda

Theo ABC News ngày 10-12, buổi chụp ảnh diễn ra hồi tháng 8 để chọn ảnh làm bìa cho tạp chí Time. Nhiếp ảnh gia Martin Schoeller đề nghị ông Trump giữ Chú Sam (27 tuổi) để ảnh đẹp hơn.

Tai nạn xảy ra khi con đại bàng bất ngờ tấn công ông Trump lúc được đưa tới gần ông để chụp ảnh. 

Cú tấn công khiến nhà tỉ phú giật mình, né tránh. Tóc ông cũng bị rối sau vụ việc, và người ta phải giúp ông chải lại tóc trước khi tiếp tục buổi chụp ảnh. 

Sau đó, ông lại bị nó tấn công khi đưa tay gạt một gói thuốc aspirin trên bàn.

Ngày 9-12 (giờ Mỹ), Time mới công bố đoạn video về sự cố. Cư dân mạng lập tức vào bàn luận sôi nổi. Có người nói đây là "điềm báo", vì đại bàng là biểu tượng nước Mỹ lại đi tấn công ứng viên tổng thống của nước Mỹ.

Người thì nói con đại bàng ghét ông Trump, người khác tếu táo rằng chắc do nó nghĩ tóc ông là tóc giả...

Khoảnh khắc con đại bàng tấn công ông Trump - Ảnh: BoredPanda
Khoảnh khắc con đại bàng tấn công ông Trump - Ảnh: BoredPanda
Cuối cùng ông Trump vẫn chụp được ảnh với đại bàng - Ảnh: BoredPanda
Cuối cùng ông Trump vẫn chụp được ảnh với đại bàng - Ảnh: BoredPanda

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên