12/05/2023 17:25 GMT+7

Ông thợ cưa máy cứu người vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã qua đời

Ông Mười Hên - tức ông Lê Tấn Thành, người thợ cưa máy cứu người ở sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ - đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Ông thợ cưa máy cứu người vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã qua đời - Ảnh 1.

Chiếc cưa đầy kỷ niệm trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ của ông thợ cưa máy Mười Hên - Ảnh: CHÍ HẠNH

Người hùng cứu người trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ không qua khỏi

Ngày 12-5, tức sau gần một ngày được các bác sĩ tích cực cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Lê Tấn Thành (thường gọi là Mười Hên, 58 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) - ông thợ cưa máy từng cứu người trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm xưa - đã không qua khỏi.

Ông Mười Hên mất sáng nay, được gia đình đưa về quê nhà chiều cùng ngày để lo hậu sự. Ông Mười Hên từng được ca ngợi là "người hùng" khi dùng cưa máy cứu 11 người trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ gần 16 năm trước.

Vẫn giống như xưa, lâu nay ông Mười Hên sống cùng vợ con trong căn nhà nhỏ, nằm khuất trong con đường đan ở ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa. 

Chị Lê Thị Kim Phương (38 tuổi, con gái ông Mười Hên) kể, sau khi cha chị tự mua xăng đốt mình, lúc nhập viện bên Cần Thơ và sau đó chuyển lên TP.HCM ông vẫn còn tỉnh táo, nhận biết người thân và nói chuyện được. Nhưng đến sáng nay, ông Mười Hên chuyển biến nặng và qua đời.

Ông thợ cưa máy cứu người vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã qua đời - Ảnh 2.

Con gái ông Mười Hên kể lại lời dặn dò đòi món nợ cả tỉ đồng trước khi ông mất - Ảnh: CHÍ HẠNH

"Cha dùng hết sức lực cuối cùng thì thào nói với tôi rằng cha tức vì ngu hơn người ta. Con phải đi đòi tiền lại cho cha. Lúc trước tôi đã gọi cho người này rồi, nhưng cha tôi can ngăn và nói chuyện làm ăn thôi con bỏ qua đi.

Ông thợ cưa máy tự thiêu vì không đòi được tiền hùn hạp làm ăn

Người phụ nữ này sống cùng xã, hôm cha tôi tự đốt mình cũng là ngày ổng xuống đó đòi tiền. Cha nói người này thiếu khoảng 1 tỉ đồng. Tôi đâu nghĩ chuyện đi xa như thế này", chị Phương tâm sự.

Một hàng xóm của ông Mười Hên kể, từ ngày tham gia cứu người trong tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, ông được nhiều người tặng quà, xe và nhiều thứ. Cuộc sống đỡ hơn so với nghề chính là đi cưa cây.

"Mười Hên ở xóm cũng hiền hòa với bà con lối xóm. Cách đây chừng 1-2 năm, Mười Hên phất lên nhờ làm môi giới bất động sản, sắm cả xe hơi. Nhưng năm vừa rồi, bất động sản lao dốc, ế ẩm không ai mua nên kinh tế của Mười Hên cũng đi xuống.

Nghề môi giới khó khăn, Mười Hên vay tiền lòng vòng trong xóm, người này một trăm, người kia hai ba trăm triệu. Ông đem đi hùn hạp hơn cả tỉ đồng để làm ăn gì đó với người phụ nữ cùng xã. Nhưng sau này đòi lại không được, người ta không chịu trả", hàng xóm của ông Mười Hên kể.

Một mình cứu 11 ngườiMột mình cứu 11 người

TT - Hai nhịp cầu Cần Thơ đổ sập trong tích tắc. Cả trăm con người đang bình yên bỗng gặp nạn. Trong thảm họa này, anh nông dân Lê Tấn Thành (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long) đã đưa được 11 người ra khỏi đống bêtông đổ nát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên