
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi, Nga hôm 2-10 - Ảnh: AFP
Theo Đài RT, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi hôm 2-10, Tổng thống Putin cho biết ông "khá ngạc nhiên" khi biết về Gloss, người đã hy sinh trong một trận đánh tại Donetsk vào tháng 4-2024.
Gloss đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và được tuyển vào lực lượng lính dù - đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga - trước khi ra chiến đấu ở tiền tuyến.
"Cậu ấy là người dũng cảm. Một chàng trai 22 tuổi, trong lúc chính mình bị thương nặng, vẫn cố gắng cứu một người đồng đội Nga khác cũng bị thương. Không may, họ bị máy bay không người lái của Ukraine phát hiện và trúng đạn cối, cả hai đều thiệt mạng", ông Putin kể lại.
Ông Putin cũng so sánh Gloss với nhà hoạt động cực hữu Mỹ Charlie Kirk, cho rằng cả hai đều đấu tranh cho những “giá trị truyền thống” tương tự.
“Gloss đã hy sinh khi bảo vệ những giá trị ấy với tư cách là một người lính Nga, còn Kirk ngã xuống khi chiến đấu cho cùng những giá trị đó tại Mỹ”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã truy tặng huân chương cho Gloss và trao lại phần thưởng này cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong chuyến thăm Matxcơva hồi tháng 8.
Trước đó, Đài CNN cũng đưa tin ông Witkoff đã chuyển huân chương từ Tổng thống Putin đến mẹ của Gloss.
Theo báo Washington Post (Mỹ), Gloss đã rời nhà năm 2023, đi qua châu Âu rồi gia nhập quân đội Nga dưới tên giả vào tháng 9 cùng năm.
Anh thiệt mạng vào ngày 4-4-2024 trong một đợt tấn công vào vị trí kiên cố của Ukraine gần Chasov Yar (DPR) khi cố gắng cứu một đồng đội bị thương. Thi thể Gloss sau đó được đưa về Mỹ vào tháng 12 và hỏa táng tại quê nhà.
Phản hồi trước câu hỏi của báo chí, CIA ra thông cáo cho biết: “Cơ quan coi sự ra đi của Michael là vấn đề riêng tư của gia đình, không liên quan đến an ninh quốc gia. Toàn thể CIA vô cùng đau buồn trước mất mát này”.
Sự kiện Valdai kéo dài bốn tiếng được truyền hình trực tiếp cũng ghi lại một khoảnh khắc gây chú ý: ông Putin - cựu sĩ quan KGB và từng là người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Nga - đã lỡ lời khi kể lại một cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.
Khi đó, thay vì nhắc đến chức vụ cũ của mình, ông vô tình xưng là "Giám đốc CIA", sau đó đùa: "Giám đốc tương lai", khiến khán phòng bật cười.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận