28/04/2020 10:20 GMT+7

Oan cô Vy

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chào các anh, em là em oan hơn Thị Kính ở Việt Nam các anh. Các anh cứ hát "Ghen cô Vy" mà không để ý oan cô Vy.

Oan cô Vy - Ảnh 1.

Thế này nhé. Đúng là em có gây ra bao nhiêu chết chóc trên thế giới, gây ra bao nỗi thống khổ bệnh tật, làm cả thế giới đóng băng, kinh tế tê liệt... Điều đó đúng hoàn toàn, ai cũng hãi hùng em, em có tội.

Nhưng em oan, bởi em không chỉ có tội.

Các anh thấy không, nhờ có em mà thế giới bỗng dưng sống chậm, các anh vẫn phát động phong trào sống chậm mà không được vì cứ phát điên vì tiền đó thôi. Nhờ có em mà bỗng dưng những nơi ô nhiễm kinh hãi nay trời trong xanh trở lại.

Cũng nhờ có em mà bao nhiêu nước muốn "thoát Trung" không được vì quá lệ thuộc hàng hóa, khách du lịch thì nay có cơ hội rồi đó…

Nhưng không chỉ mang lợi ích đến cho thế giới, em cũng có dành riêng lợi ích đến cho Việt Nam các anh đó nhé.

Em không chỉ mang máy xét nghiệm về giúp phát hiện bệnh mà em còn giúp tìm ra mấy tay thổi giá "ăn của dân không từ một thứ gì", không chỉ giúp các anh có thói quen đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe mà còn giúp lôi ra mấy tay tích trữ khẩu trang…

Mấy tay đó gian lắm, không có em thì còn lâu mới phát giác nhé!

Đó, các anh giải oan cho em đi!

Bà Tám nhiễm... Cô vy Bà Tám nhiễm... Cô vy

TTO - Tin bà Tám nhiễm Cô vy lan nhanh khắp xóm. Không biết ai là người tung tin đầu tiên, nhưng cái miệng con Sáu Lành sát nhà bà Tám rêu rao làm ai cũng tò mò: "Bả dạo này ốm tong ốm teo, ho tối ngày. Sáng nay, tui nghe bả ho sặc sụa, ớn thiệt...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên