Ở thành phố, kiếm bạc triệu khó chứ không thiếu cách kiếm sống qua ngày?

Một bạn trẻ viết trên mạng xã hội 'Ở thành phố, kiếm bạc triệu có thể khó chứ kiếm một hai bữa ăn thì không thiếu cách'. Bài viết gợi cho nhiều người kể chuyện kiếm sống lúc khó khăn.

Ở Sài Gòn, kiếm bạc triệu khó chứ không thiếu cách kiếm sống qua ngày! - Ảnh 1.

Nhiều nơi cần người làm việc thời vụ, đơn giản, đủ sống qua ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một bạn trẻ viết trong một diễn đàn cho - tặng trên mạng xã hội suy nghĩ công việc kiếm sống ở TP.HCM như sau:

"Bạn nào khó khăn quá thì xin đi chăm người già, mỗi tháng cũng được 11-15 triệu đồng (bao ăn ở, đỡ tốn tiền trọ). Chăm người bệnh ở bệnh viện theo ngày cũng được 500.000 đồng/ngày. Hoặc chịu khó đi dự hội thảo, thử sản phẩm cũng kiếm được 70.000-80.000 đồng một lần.

Kiếm bạc triệu ở Sài Gòn có thể khó, chứ kiếm một hai bữa ăn thì không thiếu cách. Đừng cái gì cũng ngửa tay xin".

Không thiếu việc để kiếm sống

Lời lẽ có phần gay gắt, nhưng ý kiến của bạn trẻ phản ánh đúng một thực tế: ở TP.HCM, người ta có thể thiếu vốn liếng làm ăn hay khó gặp cơ hội đổi đời chứ chưa bao giờ thiếu việc làm để kiếm bữa cơm qua ngày.

Mảnh đất này kỳ lạ lắm, luôn chừa lại một góc mưu sinh cho mọi đôi tay chịu lao động. Không có bằng cấp hay vốn liếng, người ta vẫn có thể nhận cắt chỉ, dán bao bì, xâu chuỗi hạt gia công tại nhà, phụ quán ăn vài tiếng mỗi ngày, hay bật ứng dụng chạy thêm cuốc xe ôm công nghệ.

Thị trường lao động phổ thông luôn dang rộng vòng tay đón nhận. Những công việc như chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện, phụ việc gia đình..., luôn có mức thù lao đủ để vừa trang trải cuộc sống, vừa giải quyết căn cơ nỗi lo tiền phòng trọ mỗi tháng.

Những công việc ấy dĩ nhiên chẳng hề dễ dàng hay nhàn hạ. Đó là những đêm thức trắng nơi hành lang bệnh viện đặc quánh mùi thuốc sát trùng, là sự nhẫn nại chăm chút từng thìa cháo, giấc ngủ cho người ốm, là đôi bàn tay mỏi nhừ sau những giờ cặm cụi mưu sinh.

Nhưng đổi lại, đó là đồng tiền sạch sẽ kiếm được từ giọt mồ hôi lương thiện, mang lại cho con người ta sự đàng hoàng và thanh thản trong tâm hồn. Không có nghề nào chân chính mà thấp hèn, chỉ có việc dựa dẫm vào lòng thương hại khi bản thân còn lành lặn mới khiến phẩm giá bị tổn thương.

Hiện mạng xã hội có nhiều nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ với nhau: người dư đăng lên tặng, người cần mà chưa có tiền mua có thể nhận. Thành viên các nhóm này cho - nhận từ áo quần, bàn ghế, xoong nồi, chén bát cũ… đến bữa ăn nấu "hơi nhiều".

Có người lên rao: tôi không có gì để cho nhưng có thể sửa bàn ghế, điện nước, nhà trọ hoặc các bạn sinh viên nào cần thì tôi sẵn sàng giúp.

Người cho và người nhận có khi không biết nhau vì món đồ giao nhận qua app nhưng cùng lịch sự, tử tế.

Lòng tốt của người khác không phải là phương tiện mưu sinh

Thỉnh thoảng có người đăng trong các nhóm xin - cho: "Em đói quá, giúp em ít tiền để mua sữa cho con", hay "Em xin vài chục ngàn ăn bữa cơm". Ban đầu, nhiều cánh tay đưa ra giúp đỡ người xin nhưng về sau, các "thám tử mạng" tra ra những tài khoản đứng ra xin tiền đều là tài khoản phụ.

Và có những người thường đi xin trên các nhóm. Có người phát hiện món đồ mình cho hôm trước được đăng bán đồ cũ. Vì vậy, mới có bạn trẻ phản ứng và  viết bài như trên.

Rất nhiều người bình luận ủng hộ bài viết và những câu chuyện mưu sinh những ngày đầu ở TP.HCM mở ra bất tận. Các bạn sinh viên đi phụ quán cơm, quán cà phê, người đi đẩy hàng, bốc vác ở chợ, phụ bán tạp hóa, lột vỏ tỏi, vỏ hành thuê.

Có người bình luận kể chuyện của mình: "Lúc tôi mới đến TP.HCM, không người thân quen, không chỗ trọ, hết tiền nên vô quán ăn xin rửa chén kiếm bữa ăn. Đi mấy quán mới có người đồng ý cho phụ.

Chủ quán còn cho ngủ lại quán buổi tối, ghép mấy cái ghế thành giường. Hơn tháng sau tôi mới xin được việc làm ở cửa hàng bảng hiệu quảng cáo, cũng là mấy anh trong quán giới thiệu giúp.

Bây giờ, cô chủ quán thành người thân của tôi ở TP.HCM. Quán dời đi mấy chỗ rồi, nhân viên cũng thay đổi mấy lượt, nhưng khi nào rảnh, tôi vẫn tới phụ quán kiếm bữa ăn, sửa bàn ghế, phụ cô chủ mấy việc vặt".

Sự giúp đỡ từ cộng đồng để trao cho người lâm cảnh ngặt nghèo một cơ hội chứ không phải là cách mưu sinh. Ai đang thiếu ăn, hãy bước chân ra ngoài làm việc. Ở TP.HCM không thiếu việc cho người chịu khó, chịu thương.

Sài Gòn bao đời nay vẫn vậy, nghĩa tình và bao dung. Mảnh đất này chưa từng quay lưng với ai sa cơ lỡ bước, nhưng sự hào sảng ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi nó nâng đỡ một người muốn tự đứng lên.

Ở đây, người ta chỉ sợ lười chứ không sợ đói. Giữ lấy lòng tự trọng và chịu khó đổ mồ hôi, cuộc đời sẽ tự mở cho mình một lối đi.

Ở Sài Gòn, kiếm bạc triệu khó chứ không thiếu cách kiếm sống qua ngày! - Ảnh 3.Giúp được nhau là vui rồi!

Hai lần hộ chiếu của du khách bị thất lạc, hai lần cộng đồng chung tay nhanh chóng tìm vật rơi và trao lại người đánh mất. Giúp đỡ đúng cách khiến cho lòng tốt và sự tử tế được trọn vẹn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất