05/04/2020 09:01 GMT+7

Ở nơi cách ly thấy an tâm hơn ở nhà

D.PHAN - X.MAI
D.PHAN - X.MAI

TTO - Dù cách ly hơn 14 ngày nhưng hầu hết mọi người trong khu cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM đều chấp hành nghiêm và gửi lời cảm ơn đến ngành y tế và quân đội TP.HCM.

Ở nơi cách ly thấy an tâm hơn ở nhà - Ảnh 1.

Sáng 4-4, gần 1.000 người đã được trở về gia đình sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Chúc mừng bà con hoàn thành thời gian cách ly được trở về nhà. Kính chào bà con" - ngay khi loa phát thanh phát thông báo này, tràng vỗ tay từ hàng trăm người hoàn thành thời gian cách ly tại bancông vang lên. Những món quà, lời cảm ơn từ những con người từng không quen biết được trao nhau thắm thiết. 

Ông Đỗ Đại Thắng - giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết sáng 4-4 có 930 người được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Siêu mẫu Hoàng Yến cho biết vào ngày đầu tiên được chuyển đến khu cách ly, bản thân cô luôn nghĩ khoảng thời gian để được về nhà còn dài đằng đẵng. Tuy nhiên khi đến ngày về, phải chia tay những thành viên trong phòng và tất cả mọi người, lại có cảm giác lưu luyến, bồi hồi. Chia sẻ về việc phải cách ly hơn 14 ngày, Hoàng Yến cho rằng thay vì cứ chú ý thời gian thì mọi người nên nhìn vào những nỗ lực của ngành y tế. 

"Thêm 3 ngày ở lại khu cách ly thì lại là 3 ngày tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với tất cả mọi người, từ những thành viên chung phòng, nhân viên y tế, dân quân, bộ đội… Tất cả đã cho tôi một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi cảm ơn tất cả y bác sĩ, dân quân, bộ đội đã phục vụ tận tình, tận tâm bằng cả trái tim với mọi người" - Hoàng Yến tâm sự.

Chị Thu Trang (34 tuổi, từ Indonesia trở về) cũng gởi gắm lời cảm ơn đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ và đội ngũ nhân viên y tế khi ngày đêm tận tâm và tận tình với công việc. Đặc biệt khi phòng chị Trang có 5 em bé nên việc chăm sóc cũng có phần vất vả hơn, cái gì cũng được ưu tiên. "Ở trong đây chúng tôi cảm thấy an tâm hơn khi về nhà, xin gửi lời tri ân đến tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua" - chị Trang nói.

Với lượng người rời khỏi khu cách ly đông, cùng với đó là hành lý của họ từ khi trở về từ nước ngoài khá nhiều, các cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ đã có một buổi sáng làm việc cật lực nhưng không vì thế mà họ tỏ ra mệt mỏi. Ai cũng nở nụ cười cùng với đó là lời chúc cho những người rời đi nhiều sức khỏe.

"Về nhà nhớ tự cách ly thêm 14 ngày, khi nào dịch qua đi thì chúng ta gặp lại" - Lê Phương Vũ, dân quân tự vệ, vừa vẫy tay vừa nói với theo đoàn người từ từ rời khỏi khu cách ly.

Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Phương - phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức - cho biết tại khu cách ly khu A ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có thêm 473 người cách ly đủ điều kiện trở về nhà.

Sẵn sàng trở lại làm tình nguyện viên

Sau khi hoàn thành 16 ngày cách ly, Gia Hân (23 tuổi, du học sinh Đức) chia sẻ điều cô giữ lại và rất đáng quý là các mối quan hệ tốt đẹp đã được gây dựng trong thời gian cách ly. Gia Hân cho biết sau khi hoàn thành thêm 14 ngày cách ly tại nhà, nếu dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, cô sẽ đăng ký làm tình nguyện viên để đóng góp một phần công sức của mình.

'Ngày đầu cách ly xã hội, tôi đi hiến máu'

TTO - “Nguồn máu để cứu sống các bệnh nhân đang thiếu hụt trầm trọng do dịch COVID-19. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó để chung tay chống dịch, và tôi chọn đi hiến máu”, anh Hoàng Đức Anh, công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ.

D.PHAN - X.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên