28/09/2016 19:20 GMT+7

Nước ngập, những người nhét rác vào cống có vô can?

NGA NGUYỄN
NGA NGUYỄN

TTO - "Người ta xem miệng các hầm ga thu nước là thùng rác, nên mọi thứ rác rưởi họ đều nhét vào đó. Khi bị hôi thối, phát sinh bệnh tật, ngập nước... họ chối không biết ai xả rác".

Rác để bít miệng cống trước một ngôi nhà trên đường Trần Quang Diệu, P.13, Q.3 - Ảnh: Q.KHẢI
Rác để bít miệng cống trước một ngôi nhà trên đường Trần Quang Diệu, P.13, Q.3 - Ảnh: Q.KHẢI

Một công nhân thoát nước từng chia sẻ ý kiến sau đợt ngập năm ngoái khiến người dân Sài Gòn khốn đốn. Một năm sau, mọi thứ vẫn như vậy...

Sau trận mưa làm TP.HCM "ngập lịch sử" vừa rồi, nhiều người thắc mắc sao dưới kênh nước không lên cao lắm còn đường trên bờ thì lênh láng nước.

Nếu mưa quá lớn, nước kênh đầy ứ không chứa nổi thì đường ngập rồi sau đó cũng phải rút đi. Đằng này nhiều nơi ngập 4 tiếng vẫn chưa thấy mực nước giảm.

Chỉ có khả năng là các cống thoát nước bị tắc nghẽn.

Mà cống thoát nước tắc nghẽn là do ai? 

Một công nhân thoát nước từng chia sẻ trên Tuổi Trẻ: "Chỉ 1 tháng, sau khi trầm mình xuống vét rác dưới các kênh rạch ở một quận A, thì rác lại đầy. Vậy rác do ai quăng xuống? Chẳng lẽ do các cư dân ở Quận B, C cách đó 5-7 km mang tới quăng? Chỉ có chính những người ở tại chỗ bỏ xuống thôi.

Khi bị hôi thối, phát sinh bệnh tật, ngập nước... họ lại đổ lỗi cho chính quyền không quan tâm môi trường sống của họ; họ chối không biết rác rưởi do ai bỏ xuống.

Người ta xem miệng các hầm ga thu nước là thùng rác, nên mọi thứ rác rưởi người ta đều nhét vào đó. Đem cái hôi thối đó bỏ ra ngoài đường để mọi người chịu thay.

Rồi xe cộ qua lại, cán phải, rác bị cuốn đi khắp phố phường; gặp mưa chui hết vào cống, đó là nguyên nhân gây ngập, rồi lại trách chính quyền".

Rất dễ thấy ở nhà mình ("ngôi nhà riêng"), mọi người luôn bỏ rác, vệ sinh, khạc nhổ... “đúng nơi quy định” vì không muốn nhà mình dơ bẩn, có nguy cơ sinh bệnh tật. Thế nhưng khi ra đường, nhiều người vô tư vứt rác, khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi với suy nghĩ "làm dzậy có chết thằng Tây nào đâu". 

Và khi bắt gặp ai đó làm bậy như thế, chúng ta ít khi nào lên tiếng nhắc nhở ví đó là "việc của thiên hạ, hơi đâu mà tốn hơi” hoặc “nhắc họ chưa chắc họ nghe mà rủi bị ăn chửi, ăn uýnh” nên thôi “lơ đi cho nó lành”. 

Vả lại dù sao rác rến ngoài đường cũng có công nhân quét đường giải quyết rồi, lo chi cho mệt.

Vì vậy là “ngôi nhà chung” của chúng ta dần trở nên bẩn hơn, xấu hơn. Vì chúng ta, người dân thành phố, thành viên của “ngôi nhà chung” này chưa đủ trách nhiệm với nó.

Có người ngụy biện rằng nhiều khi rất muốn bỏ rác đúng chỗ nhưng không thấy có thùng rác.

Vậy sao không chịu khó đi xa bỏ rác nơi khác có thùng rác? Còn không có thì đem luôn về nhà mình bỏ cũng được mà (vì phần lớn rác phát sinh khi đi đường cũng nhỏ về kích thước và ít về số lượng nhưng lại dễ “tích tiểu thành đại” thành ra dễ làm tắc nghẽn nơi thoát nước).

Nếu thấy có ai trong nhà lỡ vứt đồ, xả rác bừa bãi thì chúng ta có nhắc nhở, khuyên bảo hay không? Chúng ta đều biết để giữ ngôi nhà sạch đẹp thì không phải bản thân mình có thể chu toàn mà cần tất cả mọi người trong gia đình đồng lòng, chung tay.

Thành phố mình đang sống chính là ngôi nhà lớn của mình. Nếu từng “thành viên trong ngôi nhà lớn” này đều chăm chút cho nó từng li từng tý y như mình chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của mình thì thành phố sẽ "sạch như lau" mấy hồi.

Tôi nhớ có một câu chuyện từng đăng trên Tuổi Trẻ rằng vào năm 2015, một thị trưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra giải pháp "không giống ai" để giữ cho khu vực ông quản lý được sạch sẽ.

Theo đó, để dẹp tình trạng xả rác tồn tại dai dẳng tại quảng trường chính ở Yozgat, ông thị trưởng yêu cầu các nhân viên dọn dẹp không tới làm việc tại khu vực đó trong 10 ngày.

Triết lý của ông là: Không ai có quyền được nghĩ rằng "chúng tôi cứ xả rác và chính quyền thành phố sẽ thu dọn".

Tôi chợt nghĩ nếu Sài Gòn cũng làm như ông thị trưởng này, tức là chỗ nào dân hay xả rác bừa bãi thì cứ để y nguyên, công nhân vệ sinh chỉ dọn các chỗ bỏ rác đã được quy định, thì thành phố sẽ ra sao?

Rác ngổn ngang trên miệng cống thoát ở đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Rác ngổn ngang trên miệng cống thoát ở đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Vì mùi hôi người dân bịt kín miệng cống thoát nước - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Vì mùi hôi người dân bịt kín miệng cống thoát nước - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Thức ăn, túi nilon, bao bì bịt kín cống thoát nước trên đường Lê Văn Sỹ, Q. 3 - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Thức ăn, túi nilon, bao bì bịt kín cống thoát nước trên đường Lê Văn Sỹ, Q. 3 - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Để hạn chế mùi hôi một tấm bạt được người dân căng ra để bịt kín cống thoát nước - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Để hạn chế mùi hôi một tấm bạt được người dân căng ra để bịt kín cống thoát nước - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Rác thải từ một quán ăn vỉa hè ngổn ngang trên miệng cống thoát nước ở đường Kỳ Đồng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Rác thải từ một quán ăn vỉa hè ngổn ngang trên miệng cống thoát nước ở đường Kỳ Đồng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một thùng xốp được đặt sẵn ngay miệng cống thoát nước để người dân vung rác vào - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một thùng xốp được đặt sẵn ngay miệng cống thoát nước để người dân vung rác vào - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Lá cây, túi bóng vùi lấp một cống thoát nước trên đường Trường Sơn - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Lá cây, túi bóng vùi lấp một cống thoát nước trên đường Trường Sơn - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Giấy rác do người dân vứt lên miệng cống thoát nước trên đường Trần Huy Liệu - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Giấy rác do người dân vứt lên miệng cống thoát nước trên đường Trần Huy Liệu - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Miệng cống thoát nước bị bịt kín trên đường Phan Đình Phùng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Miệng cống thoát nước bị bịt kín trên đường Phan Đình Phùng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Cống thoát nước bị bịt kín bằng một tấm bạt - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Cống thoát nước bị bịt kín bằng một tấm bạt - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân dùng bạt để bịt kín cống thoát nước trên đường Hai Bà Trưng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người dân dùng bạt để bịt kín cống thoát nước trên đường Hai Bà Trưng - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một người đàn ông bới rác tại cống thoát nước trên đường Trường Sơn sau khi bị ngập tối 26-9 - Ảnh: HỮU THUẬN
Một người đàn ông bới rác tại cống thoát nước trên đường Trường Sơn sau khi bị ngập tối 26-9 - Ảnh: HỮU THUẬN
Tấm biển kêu gọi người dân trong chợ An Đông đừng vứt rác xuống miệng cống thoát nước - Ảnh: HỮU THUẬN
Tấm biển kêu gọi người dân trong chợ An Đông đừng vứt rác xuống miệng cống thoát nước - Ảnh: HỮU THUẬN
Miệng cống thoát nước trước dãy nhà ở chợ An Đông, Q.5, TP.HCM bị lấp kín bởi gỗ và những bao tải - Ảnh: HỮU THUẬN
Miệng cống thoát nước trước dãy nhà ở chợ An Đông, Q.5, TP.HCM bị lấp kín bởi gỗ và những bao tải - Ảnh: HỮU THUẬN
Bãi rác lớn trên đường Trần Bình, P.2, Q.6, TP.HCM che lấp miệng cống thoát nước khiến mỗi lần có mưa là ngập toàn bộ con đường - Ảnh: HỮU THUẬN
Bãi rác lớn trên đường Trần Bình, P.2, Q.6, TP.HCM che lấp miệng cống thoát nước khiến mỗi lần có mưa là ngập toàn bộ con đường - Ảnh: HỮU THUẬN
Người đàn ông vứt rác vào đống rác lớn bên cạnh miệng cống thoát nước trên đường Trần Bình sát chợ Bình Tây, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN
Người đàn ông vứt rác vào đống rác lớn bên cạnh miệng cống thoát nước trên đường Trần Bình sát chợ Bình Tây, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN
Cống thoát nước trên đường Võ Văn Tần, P.5, Q.3, TP.HCM bị chặn kín miệng bởi rác và miếng gỗ để cho xe máy lên xuống - Ảnh: HỮU THUẬN
Cống thoát nước trên đường Võ Văn Tần, P.5, Q.3, TP.HCM bị chặn kín miệng bởi rác và miếng gỗ để cho xe máy lên xuống - Ảnh: HỮU THUẬN
Cống thoát nước trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3 bị người dân chặn bằng cành cây để dễ dàng cho xe hơi ra vào - Ảnh: HỮU THUẬN
Cống thoát nước trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3 bị người dân chặn bằng cành cây để dễ dàng cho xe hơi ra vào - Ảnh: HỮU THUẬN
Đất cát và rác thải bịt kín một miệng cống thoát nước trên đường Võ Văn tần, P.5, Q.3, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN
Đất cát và rác thải bịt kín một miệng cống thoát nước trên đường Võ Văn tần, P.5, Q.3, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN
NGA NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên