
Nữ sinh Học viện Ngoại giao Hà Gia Linh - Ảnh: T.Ư Đoàn
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào sáng nay 27-11, nữ sinh Hà Gia Linh đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam với gương mặt khả ái, tự tin phát biểu giữa hàng trăm đại biểu hai nước.
Nữ sinh Học viện Ngoại giao, điểm IELTS 8.0
Hà Gia Linh, sinh năm 2006, quê ở Quảng Bình. Cô là sinh viên Học viện Ngoại giao với bảng thành tích đáng nể.
Cô có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đạt 8.0 điểm IELTS. Gia Linh là một trong hai thí sinh nghiệp dư xuất sắc nhất Giải vô địch Tranh biện trung học toàn quốc (NSDC) năm 2022.
Cô cũng là giám khảo trung học duy nhất chấm vòng loại trực tiếp bảng Anh ở Giải Tranh biện luật Nghị viện Anh - Việt Nam toàn quốc (VBC) năm 2023.
Gia đình Hà Gia Linh có truyền thống gắn bó với người dân Lào. Ông nội và bà nội của Gia Linh đều là quân tình nguyện chiến đấu tại chiến trường Lào, rồi trở thành chuyên gia quân sự tại Lào.

Hà Gia Linh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào, kỷ niệm 105 Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Gia Linh nói: Hai dân tộc Việt - Lào bao đời nay gắn bó với nhau bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, uống chung dòng nước Mekong.
Tình hữu nghị Việt - Lào không chỉ là tình đồng chí, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của hai dân tộc "chung lưng đấu cật", kề vai sát cánh trong chiến hào; là sự gắn bó thủy chung, trong sáng.
Đối với cá nhân Gia Linh, nước bạn Lào còn là nơi ông bà của cô và biết bao quân tình nguyện, chuyên gia quân sự, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Việt Nam vượt dãy Trường Sơn sát cánh cùng những người bạn Lào chiến đấu.

Hà Gia Linh chụp ảnh cùng bà nội tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - Ảnh: T.Ư Đoàn
Qua những lời kể của ông bà, cũng như những thước phim, câu chuyện lịch sử, chúng cháu càng thấm thía, trân trọng những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, tự hào vì tình đoàn kết, thủy chung son sắt giữa nhân dân hai nước.
Từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn và trên khắp mọi miền đất nước Lào đã in dấu chân, những giọt mồ hôi, máu xương của chiến sĩ hai nước. Trong muôn vàn khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Việt Nam như ông bà cháu luôn được quân và dân Lào giúp đỡ, đùm bọc, cưu mang.
Gia đình cựu chiến binh, thấm thía hy sinh của thế hệ trước
Trong bài phát biểu của mình, Gia Linh bày tỏ cảm xúc của thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, thấm thía những giá trị của hòa bình, độc lập và tinh thần đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - Ảnh: T.Ư Đoàn
"Chúng cháu ý thức sâu sắc rằng tương lai của hai đất nước, trách nhiệm gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo hai nước tin tưởng đặt vào tay thế hệ trẻ như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cô cũng dẫn lời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane dặn dò thế hệ thanh niên: "Thanh niên phải như cánh chim đại bàng, không sợ bão táp, dông tố".
"Tuổi trẻ chúng cháu nguyện không ngừng học tập, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam và đất nước Lào ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế" - Hà Gia Linh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận