Nữ sinh 14 tuổi kể lại vụ xả súng ở trường học Thái Lan: 'Mẹ, đừng gọi cho con'

Khi tiếng súng vang lên tại Trường Debsirin Nonthaburi ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan sáng 7-8, nữ sinh 14 tuổi "Khim" và các bạn nhìn ra ban công để xem tiếng động có phải từ một công trường xây dựng hay không.

Góc nhìn học sinh vụ xả súng chết người tại trường học Thái Lan: 'Mẹ, đừng gọi cho con'  - Ảnh 1.

Bạn Khim, 14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường Debsirin Nonthaburi (Thái Lan) trả lời phỏng vấn của Hãng tin Reuters ngày 8-8 sau vụ xả súng ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Nhưng nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên. Một giáo viên đưa cả lớp vào phòng, kiểm tra nhóm nhắn tin và xác nhận điều học sinh lo sợ: có một tay súng đang ở trong trường.

"Em nghe thấy nhiều tiếng súng và cảm giác như tụi em sẽ không sống sót", Khim nói với Reuters.

Cả lớp nhanh chóng kê bàn ghế chặn cửa, tắt đèn và tụ lại gần cửa sổ.

Trong khoảng 40 phút sau đó, nghi phạm 14 tuổi nổ súng vào nhiều giáo viên và học sinh, rồi tự sát.

Theo cảnh sát, trước khi xả súng tại trường, nghi phạm được cho là đã bắn chết ông bà mình tại nhà vào rạng sáng. Sau đó, nghi phạm bắt xe buýt đến trường - cách nhà khoảng 18km - và nổ súng lúc gần 10h sáng (giờ địa phương).

Tiếng súng sát bên tai

Bị mắc kẹt trong lớp học ở tòa nhà số 5, Khim bắt đầu kiểm tra tin nhắn trên máy tính bảng.

Chị gái Khim báo đang ở lớp học tại tòa nhà số 4 bên cạnh. Cùng lúc, mẹ của hai chị em cũng gửi tin cảnh báo về tay súng.

"Em nói rằng mình biết rồi và bảo mẹ: 'Mẹ đừng gọi cho con, vì tiếng chuông điện thoại có thể vang lên'", Khim kể.

Góc nhìn học sinh vụ xả súng chết người tại trường học Thái Lan: 'Mẹ, đừng gọi cho con'  - Ảnh 2.

Khim đưa đoạn video mà bạn quay cảnh các học sinh bắt đầu sơ tán sau khi tiếng súng vang lên - Ảnh: REUTERS

Trên các nhóm trò chuyện của học sinh, một số hình ảnh nghi phạm di chuyển trong trường bắt đầu được chia sẻ.

"Sau đó, em nghe một tiếng nổ cực lớn. Cảm giác như nó (tiếng súng nổ) ở ngay sát tai em", Khim nói.

Nỗi sợ hãi bao trùm lớp học khi Khim nhận ra tay súng chỉ cách phòng học của mình vài cánh cửa.

"Em không biết tay súng có đang lựa chọn người để bắn hay không, cũng không biết liệu hắn ta có muốn bắn cả trường hay không", Khim nói.

Không lâu sau, giáo viên yêu cầu học sinh sơ tán khi cảnh sát đã kiểm soát một số khu vực trong trường. Tuy nhiên, tay súng lúc này đã di chuyển sang tòa nhà số 4, nơi chị gái Khim vẫn đang ẩn náu.

'Đếm số phát súng đi con'

Trong ca trực tại một bệnh viện công sáng 7-8, y tá Kwan (yêu cầu sử dụng biệt danh), 52 tuổi, nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ con gái - chị gái Khim - báo tin đang xảy ra vụ xả súng tại trường.

Dựa trên các cuộc trò chuyện trong nhóm học sinh mà con gái kể lại, bà Kwan nhận định nghi phạm có khả năng dùng súng ngắn.

Khi vẫn đang gọi điện, bà yêu cầu con gái đếm số phát súng, ước tính một băng đạn súng ngắn chứa không quá 15-20 viên.

"Đếm số phát súng để xem anh ta đã hết đạn chưa con", bà Kwan nói với con gái.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bắn ít nhất 26 viên đạn, mang theo 34 viên khác trong người.

"Nhưng tiếng súng vẫn tiếp tục, càng lúc càng gần hơn, cuối cùng đến tòa nhà số 4, nơi con gái tôi đang ở", bà Kwan tường thuật.

Bà tiếp tục dùng một điện thoại khác gọi đường dây khẩn cấp. Nhân viên tổng đài cho biết cảnh sát, trong đó có một đơn vị chuyên trách, đã đến trường.

"Tôi nói với họ: 'Ngay lúc này, tôi đang bật loa ngoài để nói chuyện với con tôi. Cậu ta (nghi phạm) đang ở tầng hai, lần lượt kiểm tra các phòng từ phía bên phải'", bà Kwan kể lại.

Cuộc gọi với con gái bà bất ngờ bị ngắt.

Bà Kwan bắt đầu cầu nguyện, cho đến khi con gái gọi lại vài phút sau và báo mình không bị thương.

Vài giờ sau, gia đình bà Kwan đoàn tụ tại nhà ở ngoại ô Bangkok.

"Khi ở cùng nhau, chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau, nhưng lần này khi nhìn thấy chị ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu chị ấy nhiều đến thế", bạn Khim xúc động nói về chị gái.

Góc nhìn học sinh vụ xả súng chết người tại trường học Thái Lan: 'Mẹ, đừng gọi cho con'  - Ảnh 3.

Cảnh sát vũ trang có mặt trong khuôn viên trường Debsirin Nonthaburi sau vụ nổ súng ngày 7-8 - Ảnh: AFP

Tính đến ngày 8-8, vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi đã khiến 9 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Đây là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022. Vụ việc làm dấy lên tranh luận về kiểm soát súng tại quốc gia có số người sở hữu súng lớn nhất Đông Nam Á, theo Reuters.

Nữ sinh 14 tuổi kể lại vụ xả súng trường học ở Thái Lan: 'Mẹ, đừng gọi cho con'  - Ảnh 5.Vụ xả súng trường học ở Thái Lan: Nghi phạm chịu áp lực học tập kéo dài

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định bà của nghi phạm vụ xả súng đã gây áp lực học tập trong thời gian dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất