Đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại cảng Laurensius Say ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia vào ngày 15-8-2026 sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ tấn công đảo Flores - Ảnh: AFP
Vào lúc 18h37 ngày 15-8 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật: Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,9 độ vừa tấn công đảo Sumatra ở phía tây Indonesia.
Tâm chấn nằm tại Pematangsiantar, cách thành phố Medan trên đảo Sumatra khoảng 126km về phía đông nam. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 183km và chưa có cảnh báo sóng thần nào được phát đi.
Đây là trận động đất thứ hai làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á rộng lớn này trong cùng một ngày.
Hai trận động đất xảy ra cách nhau khoảng 12 giờ và ở vị trí cách nhau hàng ngàn km. Chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong do trận động đất thứ hai.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát sau khi trận động đất đầu tiên mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores của Indonesia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề nghị hỗ trợ thông qua vệ tinh quan sát Trái đất Copernicus của Liên minh châu Âu.
"Châu Âu sẵn sàng triển khai Copernicus, đôi mắt của chúng tôi trên bầu trời, để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi sát cánh với Indonesia" - bà viết trên nền tảng X.
Hàng chục ngôi nhà và các tòa nhà khác bị hư hại khi trận động đất mạnh 7,7 độ tấn công hòn đảo du lịch nổi tiếng ở miền đông Indonesia.
Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết khoảng 2.000 người đã sơ tán.
"Tôi chưa bao giờ trải qua một trận động đất lớn đến như vậy. Cảm giác như chúng tôi đang đứng trên giàn nhún trampoline. Thật sự đáng sợ!" - bà Yulian Juita Ekalia (37 tuổi), giảng viên đại học sống tại thành phố Ruteng, cách tâm chấn hơn 100km về phía tây, chia sẻ.
Bà cho biết mình bị đánh thức bởi những rung chấn vào khoảng 5h30 sáng 15-8 theo giờ địa phương.
"Khi tôi vội chạy ra ngoài, mọi thứ trong nhà đều rơi xuống: tivi, những chiếc cúp của con trai tôi, những chiếc vali đặt trên nóc tủ quần áo. Khi tôi chạy ra ngoài, con trai tôi và những người hàng xóm đã ở đó, la hét vì sợ hãi" - bà kể lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận