Video người dân giải cứu em bé cùng người đàn ông bị mắc kẹt sau trận động đất 7,4 độ ở Colombia - Video: CNN
Tiếng thì thầm giữa đống đổ nát
Ngày 11-8, Đài CNN dẫn lời anh Brian Osorio Zuluaga, một người dân Colombia, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong trận động đất hôm 10-8.
Trên đường chạy về nhà, anh đã khựng lại khi tận mắt chứng kiến một tòa chung cư 5 tầng ở khu La Torres del Limonar sụp đổ tan hoang.
Bất chấp lời cảnh báo về nguy cơ rò rỉ khí gas, anh Zuluaga vẫn lao đến đống đổ nát, cất tiếng gọi lớn với hy vọng mong manh rằng còn ai đó sống sót bên dưới.
Rồi anh đột ngột ra hiệu cho mọi người im lặng. Từ trong khối bê tông và gạch vụn ngổn ngang, một giọng nói yếu ớt vọng ra: "Vâng, tôi ở đây. Tôi đang ở cùng một em bé".
Ngay lập tức, anh Zuluaga và những người xung quanh dùng tay không bới từng mảnh vỡ để mở đường tiếp cận những người bị nạn.
Tuy nhiên một tấm bê tông lớn chắn ngang lối vào khiến mọi nỗ lực ban đầu đều bất thành.
"Ban đầu chúng tôi không thể di chuyển nó. Nhưng khi tất cả cùng hợp sức thì đã nâng tấm bê tông lên được", anh kể.
Vì tấm bê tông quá nặng, không thể đẩy sang một bên, một số tình nguyện viên phải gồng mình giữ nó trên cao, trong khi những người khác tranh thủ từng giây để tìm đường giải cứu đứa trẻ.
"Có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ xíu của em bé. Lúc đó da em đã tím vì ngạt thở", anh Zuluaga nhớ lại. Khi khoảng trống được mở ra, em bé bắt đầu thở trở lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
Đoạn video do anh Zuluaga ghi lại cho thấy đứa trẻ trong bộ đồ liền thân, người dính đầy bụi và được nâng niu đưa ra khỏi đống đổ nát. Trong khi người đàn ông với cánh tay bị thương vẫn còn mắc kẹt dưới tấm bê tông.
Em bé nhanh chóng được trao cho một cảnh sát để đưa lên xe cứu thương, còn lực lượng cứu hộ tiếp tục quay lại giải cứu người đàn ông.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Zuluaga cho rằng chính tinh thần đồng lòng của những người có mặt đã cứu sống cả hai. "Sức mạnh nằm ở sự đoàn kết. Không một ai có thể tự mình nhấc nổi tấm bê tông đó - nó quá lớn, quá nặng", anh nói.
Chạy đua với thời gian

Lực lượng cứu hộ giải cứu những người sống sót tại tòa nhà La Torres del Limonar sau trận động đất ở Cali, Colombia ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS
Bước sang ngày thứ ba cứu hộ, công tác tìm kiếm cứu nạn tại Colombia vẫn đang chạy đua từng phút để tìm kiếm những người còn sống sót sau trận động đất.
Theo thống kê của CNN dựa trên báo cáo từ giới chức, số người thiệt mạng đã vượt hơn 260.
Trận động đất xảy ra ngay tại trung tâm vùng trồng cà phê Colombia, đẩy nhiều cộng đồng dân cư vào cảnh nguy cấp. Chính phủ đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.
Tại thành phố Cali, một phụ nữ được giải cứu khỏi đống đổ nát hôm 11-8. Khi lực lượng cứu hỏa đưa bà ra ngoài bằng cáng, đám đông chứng kiến đã reo mừng.
Còn tại Pereira, phóng viên CNN ghi nhận lực lượng cứu hộ cùng tình nguyện viên xếp thành "chuỗi người", chuyền tay nhau từng mảnh vỡ để hỗ trợ người còn mắc kẹt trong một tòa chung cư.
"Nhiều người lao vào giúp đỡ dù đang mặc quần ngắn, đi giày thể thao hay trong bộ đồ thường ngày. Họ hoàn toàn không hề chuẩn bị trước cho tình huống này", phóng viên David Culver chia sẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận