
Hình ảnh vợ chồng Thibault Clemenceau đi xe đạp đội nón lá chạy xuyên qua các nước châu Âu, châu Á thật đẹp thật thú vị
Chiếc nón lá gợi tò mò và có rất nhiều chi tiết thú vị được đề cập trong quyển sách.
Nón lá thu hút sự chú ý
Từ nhà anh về nhà em là hành trình 16.000 km đạp xe xuyên Âu - Á của một cặp vợ chồng: anh Thibault Clemenceau (người Pháp) và cô vợ người Việt xinh đẹp Khánh Nguyên.
Một hành trình không thể tưởng tượng được của đôi vợ chồng trẻ với chiếc xe đạp chạy từ đất Pháp quê chồng đến tận Việt Nam quê vợ, trải qua 16.000 km, qua bao nhiêu lãnh thổ của châu Âu và châu Á trong suốt một năm trời.
Thibault Clemenceau tâm sự sở dĩ anh chọn phương tiện xe đạp vì chuyến đi không chỉ là thử độ dẻo dai của sức khỏe hay chạy qua các vùng đất khác nhau mà cái vợ chồng anh muốn còn tìm hiểu những phong tục, tập quán, cảnh sắc của các quốc gia. Họ thích những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp gỡ.
Vì vậy chọn xe đạp là cách hết sức linh động, không sợ phải cân nhắc luật lệ như các phương tiện giao thông khác. Đi xe đạp cứ thích đâu thì ghé đó, gặp ai thì đứng lại trò chuyện, giản dị và gần gũi vô cùng.
Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi xe đạp, mà trong hành trình "vĩ đại" của hai vợ chồng, chiếc nón lá Việt Nam là vật không thể thiếu, là biểu tượng đưa hình ảnh họ đến với bạn bè thế giới.
Thibault Clemenceau nói vợ chồng anh sử dụng nón lá vì đó là hình ảnh rất Việt Nam. Nón lá còn gắn với người Việt Nam trong lao động, sản xuất và cũng thể hiện được sự nhân ái.
Khi sử dụng nón lá trong chuyến đi, vật dụng này còn phát huy giá trị khi che nắng che mưa cho họ rất tiện lợi. Khi họ ngủ ngoài trời, úp nón lá lên mặt là dịu mát, khỏe re cho một chốc chợp mắt.
Chưa hết, khi thấy họ đội nón lá đi đến quốc gia nào người dân cũng lạ lẫm gọi lại hỏi han về "chiếc mũ" kỳ lạ này, còn xin được đội thử chụp hình rất vui vẻ. Thibault Clemenceau cười nói lần họ đến Iran, nghĩa là đã rất xa điểm xuất phát là nước Pháp, chiếc nón lá khi đó đã cũ mà có người dân thích quá cứ đòi mua lại.

Thibault Clemenceau (trái) chia sẻ về quyển sách trong buổi trưa 17-5 - Ảnh: LINH ĐOAN
Câu chuyện truyền cảm hứng
Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên nghĩ đến "cuộc phiêu lưu" bằng xe đạp suốt một năm ròng từ châu Âu đến châu Á khi họ vừa cưới nhau. Thibault Clemenceau lúc đó đang đứng trước cơ hội được thăng tiến, nhưng anh đã bỏ tất cả để cùng vợ thực hiện chuyến đi đời người.
Anh lý giải khi ấy họ rất trẻ, chưa vướng bận con cái, nếu không quyết định đi thì bao giờ mới thực hiện được. Khi vợ chồng họ kết thúc chuyến đi thì đại dịch COVID-19 bùng lên. Giờ họ đã có một đứa con 4 tuổi, có những vùng đất rất yên ả khi xưa họ từng đi qua nay chìm trong cuộc chiến. Nếu không đi khi ấy có lẽ đến giờ họ chẳng thể thực hiện được.

Thibault Clemenceau ký tặng sách cho độc giả - Ảnh: LINH ĐOAN
Tác giả thổ lộ khi quyết định chuyến đi anh cũng không chắc là sẽ đi hết chặng đường đến Việt Nam, nhưng bảo vợ cứ bắt đầu đến đâu hay đến đó. Vậy mà cuối cùng họ cũng hoàn thành mục tiêu đề ra.
Gia đình, nhất là bố của Khánh Nguyên, ban đầu phản đối nhưng rồi trước sự thuyết phục của con gái, con rể cũng đành phải ưng thuận trong sự thấp thỏm, lo lắng mỗi ngày.
Chuyến đi đời người đã thực sự thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân của đôi vợ chồng trẻ. Để họ thấy mình có thể vượt qua giới hạn, có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời.
Từ nhà anh về nhà em được lựa chọn là cuốn sách du ký xuất sắc nhất năm 2022 tại Hội sách Cosne-sur-Loire và vinh danh trong Giải thưởng René Caillié năm 2023 - một giải thưởng văn học tại Pháp, dành cho những tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện kể phiêu lưu, ký sự thám hiểm.
Sau khi đọc quyển sách, nhiều bạn đọc phản hồi họ đã mạnh dạn thực hiện những hoài bão, khát khao của mình. Có người đã thử những chuyến đi ngắn, chẳng hạn từ TP.HCM về tới Cà Mau, bằng xe đạp và cảm nhận được sự thú vị, những trải nghiệm hết sức độc đáo mà nếu không thử bạn sẽ chẳng biết được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận