18/08/2018 15:34 GMT+7

Nói lộn thì nói lại

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông nè, cuối tuần nói chuyện đặt tên. Tui thấy mấy vụ tham nhũng gần đây có mấy vị dính chàm nhưng có tên rất hay ho.

Ví như ra tòa xử ông Thanh Liêm nọ tham nhũng, ông Thành Nhân kia bị phát giác làm bậy, ông Minh Quân nọ mới hô hào chống tham nhũng nay bị phát giác vi phạm rất nghiêm trọng... Nghe kỳ kỳ.

- Thì tên cha mẹ đặt mà, biết làm sao.

- Biết vậy nhưng nghe tréo cẳng ngỗng và nực cười. Sao xưa cha mẹ họ không đặt tên cho họ là Tham Nhũng cho rồi.

- Ông này lạ, ai lại đặt con cái tên kỳ cục đó, để người ta suốt ngày gọi con mình "Ê, Tham Nhũng!" à, rồi lỡ tên vận vào người.

- À há. Nhưng mà tui ước chi mấy tay tham nhũng đó bị kết tội rồi đổi tên thành Tham Nhũng đi. Đảm bảo sau đó họ đi đâu cũng bị gọi "ông Tham Nhũng" thì sợ hết tham nhũng, thiên hạ thấy đó cũng không dám tham nhũng, đất nước từ đó dần dần hết tham nhũng.

- Đổi sao được, vậy là phạm luật, là xúc phạm người ta. Họ có hại dân hại nước thì cũng có quyền cá nhân chứ. Ông già rồi mà nói bậy quá!

- Nói bậy hả? Nói lộn thì nói lại thôi chứ gì dữ vậy, khối ông nói bậy làm bậy rồi rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm rồi xong đó thôi. Tui chỉ nói, chỉ ước thôi mà, có ai đánh thuế ước mơ đâu...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên