
Trực thăng mang hàng hóa cứu trợ tới người dân vùng lũ Mường Xén, Nghệ An - Ảnh: ĐỖ ANH TUẤN
Trong ngày 25-7, Cục Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tổ chức 4 chuyến bay vận chuyển hàng hóa cứu trợ vùng lũ Nghệ An.
Không để người dân thiếu đói, khát
Ba ngày trôi qua kể từ thời điểm mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), tuyến quốc lộ 7 nối các xã miền xuôi ngược lên các xã miền tây Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén đã được thông tuyến trong sáng 25-7.
Những đoàn xe mang theo hàng hóa cứu trợ nối đuôi nhau chạy ngược lên quốc lộ 7 để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Do một số tuyến đường đang bị một khối lượng lớn bùn đất vùi lấp, nước lũ "xé" mất nửa đường nên giao thông vẫn còn chia cắt tới các xã như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Ải…
Đại tá Nguyễn Bá Đức - phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 - cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng ngay từ sáng sớm 24-7, chiếc trực thăng Mi-171 mang số hiệu 03 thuộc Trung đoàn Không quân 916 mang theo gần 2 tấn hàng hóa thiết yếu, hướng về tâm điểm của trận lũ lịch sử tại miền tây tỉnh Nghệ An - nơi nhiều bản làng bị cô lập hoàn toàn.
Trước mắt, ưu tiên vận chuyển thực phẩm, nước uống; sau đó tiếp tục tăng cường thuốc men và hàng cứu trợ dự phòng.

Tổ bay khảo sát vị trí các vùng lũ bị chia cắt để chuyển hàng hóa cứu trợ - Ảnh: ĐỖ ANH TUẤN
Dù cho thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh, mưa lớn và mây thấp làm tầm nhìn hạn chế, chuyến bay vẫn kiên cường hướng về vùng lũ. Thiếu tá Vương Đình Long - phi đội trưởng Phi đội 1 - trực tiếp điều khiển chuyến bay này.
Với kinh nghiệm từng hai lần bay cứu hộ trong vùng mưa lũ, thiếu tá Long chia sẻ: "Nghe tin đồng bào bị cô lập, thiếu nước sạch và lương thực, chúng tôi không chần chừ gì nữa. Mỗi phần hàng hóa mang theo không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của chúng tôi với nhân dân".
Cùng tham gia hành trình, trung tá Nguyễn Văn Cảnh - phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Trung đoàn 916 - cho biết: "Tận mắt chứng kiến người dân bám vào mỏm đất nhỏ giữa biển nước mênh mông chờ đợi, lúc đó chúng tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là bằng mọi giá phải tiếp cận và đưa hàng xuống cho bà con càng sớm càng tốt".
Hỗ trợ kịp thời vùng lũ chia cắt
Chiếc trực thăng Mi-171 hạ cánh an toàn tại xã Mường Xén - nơi lũ vẫn còn ngập cao, những mái nhà lẩn khuất dưới dòng nước đục. Người dân túm tụm trên các điểm cao, ánh mắt dõi theo chiếc máy bay.
Không lời hò reo, chỉ có những cái nhìn rưng rưng, những cái gật đầu đầy xúc động và những bước chân gấp gáp tiến về nơi hàng cứu trợ vừa được chuyển xuống.
Ngay khi máy bay vừa dừng cánh quạt, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Quân khu 4, chính quyền và người dân địa phương nhanh chóng bắt tay vào bốc dỡ hàng hóa. Từng thùng mì tôm, nước uống, áo phao, thuốc men... được chuyền tay nhau đến điểm tập kết.

Xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An sau mưa lũ nhìn từ trực thăng cứu trợ - Ảnh: ĐỖ ANH TUẤN
Tại xã biên giới Mỹ Lý đang bị chia cắt, ông Lương Văn Bảy - chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết qua thống kê toàn xã có 162 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 184 căn ngập nặng, bùn phủ đặc từ nền lên đến mái, 12 nhà bị sạt lở. Nhiều hộ dân mất sạch lương thực, quần áo…
Xã bị cô lập hoàn toàn, không điện, không sóng điện thoại, không đường bộ tiếp cận. Cuộc sống của gần 1.000 hộ dân bị đảo lộn. Chiều 24-7, trực thăng quân đội được điều đến thả từng bao gạo, thùng nước, thuốc men xuống khu vực trung tâm xã và các bản trọng yếu.
Khoảng 14h chiều 24-7, không có bãi đáp, máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng thả hàng cứu trợ xuống. Lực lượng "4 tại chỗ" và người dân Mỹ Lý vỡ òa niềm vui đón nhận sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương.
"Cả đêm qua gia đình tôi thức trắng vì nhà bị lũ cuốn trôi, không còn chỗ để ngủ. Sáng ra, khi nghe tiếng máy bay vọng lại từ xa, ai nấy đều mừng rỡ. Giữa biển nước mịt mù, đường sá chia cắt, may mắn có các chú bộ đội mang gạo, nước sạch kịp thời đến được với chúng tôi", bà Lô Thị May - ngụ bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý xúc động nói.
Đến chiều 24-7, lực lượng trực thăng do Bộ Quốc phòng điều động đã thực hiện thành công 6 chuyến trực thăng vận chuyển hơn 18 tấn hàng hóa cứu trợ khẩn cấp tới các khu vực bị cô lập nghiêm trọng do mưa lũ tại tỉnh Nghệ An.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính tới 21h ngày 24-7, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Nghệ An đã làm 4 người chết, một người mất tích và 4 người bị thương. Có 938 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái và hơn 1.890 nhà bị ngập.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trong hai ngày 23 và 24-7, hơn 20.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 13,5 tỉ đồng, hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bão lũ.

Sáng 25-7, tuyến quốc lộ 7 lên các xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén đã thông tuyến - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều nhà dân ở Tương Dương bị đổ sập do mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tài sản của người dân ngập bùn đất - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Một số khu vực bị chia cắt phải tiếp cận cứu trợ bằng thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Thành viên tổ bay chuyển hàng cứu trợ xuống cho người dân - Ảnh: ĐỖ ANH TUẤN

Trực thăng Mi-17 Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 bay trên bầu trời vùng lũ Mỹ Lý - Ảnh: ĐỖ ANH TUẤN

Lượng lượng bốn tại chỗ nhận hàng hóa cứu trợ chuyển tới bà con - Ảnh: TÂM PHẠM
DOÃN HÒA - Trung tá ĐỖ ANH TUẤN (phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 917, Sư đoàn 370)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận