
Hai căn nhà mới của bà Đẽ và vợ chồng bà Thành ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN
Nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) bị lũ giật sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng khiến người dân vùng lũ gặp khó khăn kép, hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây nhà mới cho dân kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những ngôi nhà tránh lũ kiên cố được xây thần tốc
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an đã được huy động xây nhà cho dân vùng bão, lũ. Thời gian thực hiện chiến dịch đã được rút xuống với thời điểm hoàn tất toàn bộ vào ngày 15-1-2026 thay vì đến cuối tháng 1-2026 như trước đó.
Những ngày qua hàng chục ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành, bàn giao cho người dân.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các thôn Mỹ Điền, Phú Hữu… ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh vào ngày 3-1, những căn nhà đổ nát trên nền đất cũ giờ đây là những căn nhà mới còn thơm mùi sơn, được thiết kế kiên cố, với nền cao và có gác lửng chống ngập, mái lợp chắc chắn, bảo đảm an toàn.
Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - cho hay toàn xã được xây dựng 117 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Dự kiến ngày 4-1 sẽ bàn giao 31 căn nhà cho các hộ, đến ngày 10-1 sẽ tiếp tục bàn giao 74 căn.
![]()
Nền gạch men được lát bóng loáng sau khi căn nhà hoàn thành

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 lắp cửa cho các ngôi nhà
Đi dân nhớ, ở dân thương
Tại căn nhà của bà Huỳnh Thị Đẽ (53 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 hoàn tất những khâu cuối cùng như lắp cửa, vận chuyển xếp đồ đạc vào nhà.
Xúc động bên căn nhà mới, bà Đẽ nói: "Sau lũ, nhìn đống đổ nát trước mắt mà tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi ở có một mình, không biết xoay sở hay kiếm đâu ra tiền xây lại. Nay được mấy chú bộ đội xây nhà mới, tôi mừng lắm, không biết nói sao cho hết".
Nằm kế căn nhà bà Đẽ là căn nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thành. Bà Thành cho hay vừa cúng nhà mới sáng 4-1.
"Mấy ngày bộ đội về giúp dân dựng nhà, bà con ai cũng cảm động. Các chú làm việc từ sáng đến tối rất tận tình. Tôi không ngờ nhà được xây nhanh đến thế, cứ nghĩ đến Tết Nguyên đán mới xong, nhưng nay đã xong rồi. Nay mai mấy chú bộ đội về đơn vị, hai vợ chồng tôi nhớ lắm", bà Thành bày tỏ.
![]()
Quét bụi các khung cửa

Bà Thành vui mừng lau giường để chuyển vào nhà mới

Bà Đẽ cúng mừng nhà mới
Còn tại xã Tuy An Đông, nhiều căn nhà cũng được bàn giao cho người dân. Trong số đó có căn nhà của ông Ngô Chim (101 tuổi, thôn Bình Thạnh, xã Tuy An Đông) được bàn giao vào ngày 2-1.
Ông Chim đã lớn tuổi nên không còn minh mẫn, mọi sinh hoạt đều dựa vào người con trai là ông Ngô Phụng (43 tuổi).
Căn nhà ông Chim không chỉ được xây mới mà còn được Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không - Không quân xây thêm hành lang, sân nhà…
Thượng tá Bùi Tuyên Huấn - Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân - cho hay tại xã Tuy An Đông, các lực lượng trong đơn vị thực hiện xây dựng 13 căn nhà cho người dân.
Ngoài việc trung bình mỗi căn được nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng, thì 11/13 căn được hộ gia đình yêu cầu xây theo thiết kế với nguồn vốn thêm của gia đình, 2 căn còn lại xây theo mẫu.
"Với tinh thân trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, các chiến sĩ trong đơn vị đã thi công ngày đêm bất kể điều kiện thời tiết để đảm bảo tiến độ", thượng tá Bùi Tuyên Huấn nói.

Ông Ngô Phụng vui mừng trước căn nhà mới

Căn nhà mới với hành lang và gác chống lũ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận