06/06/2024 09:46 GMT+7

Những xóm nhỏ mắc kẹt bên trạm thu phí

Câu chuyện giới tài xế bẻ vô lăng đưa xe đi lòng vòng né trạm BOT ở Quảng Nam diễn ra nhiều năm mà chưa có hồi kết. Trong khi đó, có những khu dân cư nằm sát trạm thu phí như bị mắc kẹt, sống khốn khổ vì xe cộ ùn ùn suốt ngày đêm.

Đường ô bàn cờ chi chít nối thông hai đầu trục quốc lộ quanh trạm BOT Điện Thắng Trung

Đường ô bàn cờ chi chít nối thông hai đầu trục quốc lộ quanh trạm BOT Điện Thắng Trung

Sau hai tuần xóm làng yên ổn vì barie khép lại hai đầu vào để sửa đường, từ sáng 5-6 người dân quanh các thôn Thanh Quýt 1, 2, 3 phường Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phải quay trở lại nỗi ám ảnh cũ: xe tải, xe con ùn ùn nối đuôi nhau đi lòng vòng né trạm.

Ở trong khu dân cư mà y như nhà mặt tiền quốc lộ. Xe chạy rầm rầm cả ngày lẫn đêm, nhà cửa tủ gương cứ run bần bật. Chúng tôi phải đóng cửa kín mít ngày đêm vì ồn ào và khói bụi nhiều quá chịu không thấu.

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Cổng rào bằng sắt được khóa lại, mỗi hộ dân có xe ô tô được giao chìa khóa riêng ở thôn Thanh Quýt 3

Cổng rào bằng sắt được khóa lại, mỗi hộ dân có xe ô tô được giao chìa khóa riêng ở thôn Thanh Quýt 3

Khép cổng làng lập "lô cốt"

10h trưa, nắng hầm hập như lò lửa quanh các khu dân cư xen lẫn cũ mới bên hông trạm thu phí Điện Thắng Trung. Trong ngôi nhà cấp 4 lợp tôn sơ sài, bà Lê Thị Thảo - tổ trưởng tổ đoàn kết số 7, thôn Thanh Quýt 3 - cẩn thận giũ mấy bộ áo quần vừa giặt hồi đêm.

"Rầm" - tiếng động lớn vang lên trước cổng nhà. Bà Thảo vứt áo đang phơi dở, chạy ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra thì thấy một người đàn ông đang vùng vằng gỡ thanh sắt chắn ngang đầu đường dẫn vào khu dân cư.

"Đường nhà nước, ai cho các ông các bà rào chắn thế này? Lỡ may xe cứu hỏa, xe cấp cứu vào thì kêu ai?" - người đàn ông lái xe tải nhỏ, mặt hầm hầm gỡ thanh sắt như muốn hất tung.

Hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Thảo từ tốn giải thích với người lái xe rằng do xe chạy né trạm thu phí vào quá nhiều nên bà con phải góp tiền làm barie, mục đích cũng là để bảo vệ tính mạng người dân trong con đường nhỏ, giữ xóm làng bình yên.

Chiếc cổng bằng sắt hộp tròn dựng lên trước con đường vào xóm bà Thảo khiến ai đi qua cũng phải chú ý. Ngay giữa đô thị, khung sắt bề thế, được cài nhiều lớp khóa, xích sắt và chỉ trừ lại một ô nhỏ ở giữa đủ để người đi xe máy lọt qua.

Sau khi gỡ thanh rào chắn để người đàn ông lái xe tải đi qua cho êm chuyện, bà Thảo quay vào nhà mình. Bà kể trong nỗi bất lực rằng suốt mấy năm từ ngày khu dân cư mới được mọc lên sát trạm thu phí, 37 hộ gia đình ở con đường nhỏ của bà phải khốn khổ đối phó với xe luồn lách né thu phí.

Theo bà Thảo, tổ 7 nơi bà sống đã hình thành gần 30 năm. Trước đây xóm làng bình yên, đường mở thênh thang cho bà con đi lại. Nhưng tất cả đảo lộn từ năm 2019 khi khu dân cư mới mọc lên bên cạnh.

Quá trình làm dự án, toàn bộ lối ra ở dự án này bị rào bít lại khiến tài xế khi đến trước đầu trạm thu phí BOT Điện Thắng Trung thì rẽ ngoặt rồi hướng đầu xe chui vào con đường chật bưng, rộng chưa tới 5m.

Quá sức chịu đựng, bà Thảo họp dân rồi gửi đơn lên chính quyền yêu cầu cho cấm đường. Nhưng chính quyền cũng lúng túng và bảo rằng đường của công nên không thể cấm.

Những người dân ở đây đành quay về và nhóm họp lại rồi tạm đi đến phương án bất khả dĩ: góp tiền thuê thợ sắt hàn khung rào đường lại để không xe nào vào được.

Ban đầu thì chỉ hàn khung ô vuông đủ cho xe con chui lọt. Nhưng đưa vào dùng được thời gian thì thấy xe vẫn không giảm. Bà con lại góp thêm tiền, gia cố thêm một khung nhỏ hơn.

Bà Thảo bảo rằng đó là những ngày căng thẳng nhất. Thấy dân làng rào đường, giao chìa khóa cổng làng cho từng hộ có ô tô để mở cửa ra vào, tài xế đường dài bực tức đưa xe tới quậy phá. Có lần cổng còn bị gỡ khung, bà con đưa chum vại, bi cống bê tông ra ngáng đường thì bị đập phá tan nát.

Cột bê tông bọc tôn do người dân tự đóng ở đầu các đường vào để ngăn xe né trạm thu phí - Ảnh: B.D.

Cột bê tông bọc tôn do người dân tự đóng ở đầu các đường vào để ngăn xe né trạm thu phí - Ảnh: B.D.

Bít đường này, xe luồn đường khác

Câu chuyện các xóm nhỏ như bị đảo lộn cuộc sống từ năm 2019 tới nay quanh trạm thu phí BOT Điện Thắng Trung khiến người dân Đà Nẵng, Quảng Nam đều ngán ngẩm. Trạm BOT mọc lên ở quốc lộ 1 đoạn qua phường Điện Thắng Trung từ năm 2016. Ban đầu trạm này hoạt động hiệu quả nhưng tình hình khác đi từ 2018 khi lần lượt các khu dân cư đô thị mọc lên hai bên trạm.

Khu dân cư mở ra và kết nối đường xương cá chằng chịt nối thông hai đầu với quốc lộ 1. Vô tình các tuyến đường này trở thành đướng né phí, bỏ lọt trạm BOT chơ vơ ở giữa.

Thay vì chạy thẳng để qua trạm, tài xế theo đuôi nhau bẻ vô lăng hướng xe đi lòng vòng các khúc cua hình vòng cung để đỡ khoản phí đi đường. Lượng xe dồn dập nối đuôi nhau cả ngày lẫn đêm khiến các khu xóm nhỏ hai bên trạm thu phí từ cảnh bình yên trở nên náo động.

Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Thanh Quýt 3, nói rằng cả nhà bà gom tiền mua khu đất hiện nay để ở vì thấy xóm khép kín, bình yên. Nhưng mọi thứ lại đi ngược. Từ 2019 trở đi, xe ùn ùn nối đuôi nhau lách trạm thu phí khiến bà không tài nào ngủ ngon giấc, hàng xóm cũng đảo lộn cuộc sống.

Không chỉ nhà cửa hư hại, đường sá nát bấy mà sự thanh bình ở những xóm nhỏ cũng gần như biến mất. Những con đường vốn bình yên với nhà cửa xóm làng san sát nhau mà nay trẻ con không dám ra đường. Người lớn đưa xe ra khỏi cổng là nơm nớp lo sợ bị xe tải lao qua hất văng.

"Ai ở đây mới thấu cảnh khốn khổ. Cứ mở cửa ra là xe lao san sát trước nhà. Xóm này trẻ con rất nhiều, trước đây tối nào các cháu cũng tập trung ra đường để vui chơi, đạp xe nhưng mấy năm nay gần như không ai dám mở cổng.

Bữa kia có cặp vợ chồng trong xóm vừa dẫn xe ra đi làm thì bị đầu xe ô tô lao tới hất văng cả người lẫn xe quay ngược trở lại vào sân. Cảnh này xảy ra thường xuyên mà dân chẳng biết kêu ai, chẳng làm cách gì được" - ông Dương Quốc Huy, thôn Thanh Quýt 3, than thở.

Rào chắn dựng lên rồi phải mở ra lại quanh các đường nội bộ sát trạm BOT Điện Thắng Trung - Ảnh: B.D.

Rào chắn dựng lên rồi phải mở ra lại quanh các đường nội bộ sát trạm BOT Điện Thắng Trung - Ảnh: B.D.

Vòng tròn luẩn quẩn

Câu chuyện hàng ngàn hộ dân hai bên trạm thu phí Điện Thắng Trung khốn khổ vì xe ùn ùn qua xóm làng né thu phí diễn ra như vòng luẩn quẩn không lối thoát suốt nhiều năm nay. Doanh nghiệp thất thu và liên tục kêu cứu chính quyền, đề nghị đóng dải phân cách giữa quốc lộ 1 ở hai đầu để bắt xe phải vào đóng phí.

Nhưng người dân ở hai bên trạm lại không chấp thuận, dù họ cũng hết sức khổ sở với cảnh xe ùn ùn cả ngày lẫn đêm.

Ông Dương Anh Đức, một hộ dân, nói rằng nếu đóng dải phân cách giữa quốc lộ 1 thì xe né trạm sẽ giảm ngay nhưng dân lại phải đi đường vòng rất xa để qua bên kia đường.

Chính quyền họp dân để lấy phương án chốt, một mặt bà con đòi xử lý không cho xe vào khu dân cư, nhưng một mặt cũng không chịu đóng dải phân cách vì việc đi lại sẽ bị ngăn trở. Mọi việc lại quay về hiện trạng như cũ.

Trong khi chính quyền cũng chưa biết giải quyết cách nào để triệt xe né trạm thì ngày càng có nhiều "lô cốt" được đóng cọc bê tông, rào chắn hai đầu các con đường nhỏ do bà con tự dựng lên. Nhưng bít đường này lại có thêm những lối đi khác dù xa hơn được tài xế "khai phá".

Nỗi khổ vì thế không tự mất đi mà chuyển từ nơi này qua nơi khác, từ khu dân cư này qua khu dân cư khác.

Sốt ruột vì xe ùn ùn né trạm thu phí, doanh nghiệp BOT lại gửi đơn cầu cứuSốt ruột vì xe ùn ùn né trạm thu phí, doanh nghiệp BOT lại gửi đơn cầu cứu

Sau khi 100% ý kiến đại diện dân sát trạm thu phí Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) không đồng tình đóng dải phân cách trên quốc lộ 1, dòng xe lại ùn ùn né trạm khiến doanh nghiệp thêm một lần nữa gửi đơn kêu cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên