
Những bờ ruộng, cánh đồng bị phun thuốc diệt cỏ một cách mất kiểm soát - Ảnh: N.Đ.THÀNH
"Không công sức nào để đi làm cỏ, chỉ có phun thuốc như vậy mới diệt được, biết là độc nhưng phải chịu", đây là câu trả lời chung của những nông dân nói về việc lạm dụng thuốc diệt cỏ.
Chạy xe qua những cánh đồng ở phường Phong Thái, xã Đan Điền, xã Quảng Điền, phường Kim Trà, Hương Trà hay phường Hóa Châu, Huế sẽ dễ thấy những bờ thửa ruộng bị nhuốm màu vàng ố sau khi người dân phun thuốc triệt để. Thuốc phun xuống không chỉ ở các cánh đồng xa mà ngay cả ở những thửa ruộng sát nhà, nằm cạnh khu dân cư, trục đường thường có người qua lại.
Những bao bì, chai thuốc cũng xả bừa bãi, không được thu gom, tiêu hủy. Ông Tư (xã Đan Điền, Huế) làm 6 sào ruộng và 3 sào đất hoa màu đều dùng thuốc diệt cỏ để phun. Mỗi chai thuốc có giá 150.000 đồng, ông mua về pha được bốn bình (mỗi bình 20 lít nước) phun 4 sào cho các bờ ruộng.
Đất hoa màu mỗi sào (500m2 - sào Trung Bộ) ông phun một bình. Ông Tư nói nhiều lúc pha chế đậm hơn cỏ mới chết. Thuốc phun xuống chỉ sau ba ngày cỏ sẽ đổi từ xanh sang vàng nhạt rồi vàng đậm, chết rục. "Chừ không phun thì công sức mô mà đi cuốc. Cỏ mọc nhanh lắm, không cách chi trị được hết", ông Tư vừa bắt lại bờ ruộng vừa nói.
Ông Nguyễn Nam, ở phường Kim Trà, làm ruộng cũng đã mấy chục năm. Trước đây đất ruộng nhiều nhưng giờ cho người khác làm, hai vợ chồng ông chỉ canh tác hai sào ruộng và mấy sào đất trồng đậu lạc, hoa màu. "Phun thuốc rồi ra làm đất mình cũng hít vô người hết. Ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm chứ nhưng cũng phải phun", ông nói.
Những cánh đồng dọc sông Bồ có những thửa đất trồng cỏ dành cho trâu bò hoặc nuôi cá mới không bị phun, còn lại khi bắt đầu vụ mới những đám cỏ đều ngả vàng vì thuốc. Người dân ở đây cho biết có những lăng mộ cũng được phun thuốc cỏ.
Ở một số cánh đồng đất trồng rau màu, đậu lạc, thuốc phun ướt đẫm trên cỏ. Một số loài cây dây leo, cây dại mọc lấn ra đất, thay vì phát rồi đốt họ cũng dùng thuốc diệt cỏ phun lên.
"Một chai thuốc chỉ 100.000 hay 150.000 đồng nhưng phun được mấy sào đất, nếu dùng sức người thì công lên đến 500.000 đồng. Chi phí ít dân họ lựa chọn thôi", một người xịt thuốc so sánh.
Phun thuốc rồi cỏ vừa ngả vàng người dân lại ra đồng đứng trên đám đất đó để canh tác, bắt lại bờ. Họ thừa biết thuốc vẫn còn tồn đọng nhưng vẫn bất chấp. Những đôi chân trần giẫm trên đám cỏ vừa phun, cúi mặt xuống đất đang bốc hơi dưới nắng.
Cảnh báo nhưng không hiệu quả
Ông Nguyễn Xuân Trường - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (TT&BVTV) TP Huế - cho biết: Chi cục cũng đã nhiều lần khuyến cáo việc người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ ảnh hưởng rất nhiều đến nông sản và sức khỏe. Nhưng đây như là một thói quen khó bỏ của người dân.
Cứ đến mùa vụ mới, Chi cục TT&BVTT TP Huế lại đưa ra văn bản yêu cầu người dân cày lật đất sớm và ngâm ủ nước trước khi xuống vụ từ 15-20 ngày để tiêu diệt bông, hạt và mầm cỏ dại. Nhưng chi phí cho máy cày lật đất là 150.000 đồng/sào, trong khi đó một chai thuốc diệt cỏ cũng có giá ngang bằng nhưng phun được diện tích lớn hơn.
Tại phường Phong Thái (Huế), chính quyền đã thông báo đến từng hộ đề nghị người dân không sử dụng thuốc khai hoang, thuốc diệt cỏ, giữ sạch đất để đảm bảo an toàn. Nhưng hầu như không nhiều người tuân thủ, những cánh đồng vẫn bị phun thuốc diệt cỏ một cách thiếu kiểm soát.
Chuyện này có lẽ không cá biệt ở Huế. Một thói quen gây hại sức khỏe chính mình và gieo mầm độc vào đất, vào sức khỏe cộng đồng biết bao giờ mới có thể thay đổi được?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận