22/08/2011 06:24 GMT+7

Những tấm lòng nâng những bước chân

Phan Đắc
Phan Đắc

TT - Hàng ngàn sinh viên cả nước khi bước vào ngưỡng giảng đường đại học đã được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ chín năm qua. Đó là nhờ sự đóng góp của những nhà hảo tâm, của bạn đọc Tuổi Trẻ.

3FWfcASJ.jpgPhóng to

Ông Lê Quốc Phong trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên năm 2010 - Ảnh: Thuận Thắng

Trao trên 20 tỉ đồng cho hơn 6.400 sinh viên sau 9 năm

Học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên ra đời năm 2003, lần đầu tiên trao 27 suất học bổng cho tân sinh viên tỉnh Quảng Trị. Số lượng học bổng “Tiếp sức đến trường” tăng dần hằng năm. Năm 2004: 123 suất, 2005: 303 suất, 2006: 305 suất, 2007: 751 suất, 2008: 1.413 suất (trong đó có 113 suất trị giá 8 triệu đồng/suất), 2009: 1.036 suất, 2010: 1.163 suất và năm 2011 dự kiến 1.320 suất.

Như vậy sau chín năm, chương trình đã trao hơn 6.400 suất học bổng cho tân sinh viên vượt khó khắp cả nước trúng tuyển đến với giảng đường cao đẳng - đại học với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Là một trong những nhà tài trợ đến với học bổng “Tiếp sức đến trường” những ngày đầu tiên, ông Lê Quốc Phong - tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - chia sẻ với Tuổi Trẻ:

- Ngay khi đọc bài viết về cậu học trò “Hiếu cà rem” hồi năm 2003 (một nhân vật vượt khó học giỏi), tôi đã liên lạc với Tuổi Trẻ để tìm cách hỗ trợ bạn này. Quảng Trị quê tôi những trường hợp như Hiếu không phải là hiếm.

Sau đó, từ các mối quan hệ thân quen, một số doanh nhân gốc Quảng Trị tại TP.HCM đã ngồi lại, hợp thành câu lạc bộ (CLB) với cùng nguyện vọng làm sao mỗi năm chia sẻ những lợi nhuận làm ra để những học trò nghèo quê mình không phải bỏ học vì thiếu tiền. Ngay năm đầu tiên (2003), chúng tôi đã tiếp sức cho 27 tân sinh viên Quảng Trị.

* Không chỉ là một trong những chủ nhiệm CLB tích cực hỗ trợ chương trình, ông còn được biết đến với vai trò kiến tạo giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường”. Ông vận động các doanh nhân khác như thế nào?

- Khi ra đời CLB cho quê mình (CLB Nghĩa tình Quảng Trị), tôi cũng mong sẽ có nhiều tỉnh khác hình thành các CLB tương tự, vì nếu làm được điều đó sẽ giúp rất nhiều em không phải dang dở học hành. Tuy nhiên, vài năm sau cũng chỉ hình thành thêm vài CLB mà chủ yếu ở khu vực miền Trung, trong khi tôi vẫn hi vọng có thể tiếp sức được cho tân sinh viên thật sự khó khăn cả nước.

Từ các mối quan hệ, đối tác làm ăn, tôi thăm dò và đứng ra tổ chức giải golf lần đầu tiên năm 2008. Năm sau đó thì không tổ chức vì một vài trục trặc nhưng chúng tôi cũng vận động được gần 1,4 tỉ đồng cho quỹ. Năm 2010, Bình Điền cùng Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức lại, năm 2011 có thêm VTV đồng tổ chức và số tiền thu về hơn 4,2 tỉ đồng.

"Các bạn trẻ nhận học bổng đừng nghĩ phải trả ơn chúng tôi. Chỉ mong các bạn biết trong số tiền học bổng ấy có cả sự đóng góp của người bán vé số, của người làm thuê. Và khi có điều kiện các bạn hãy đóng góp cho xã hội"

Ông LÊ QUỐC PHONG (tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị)

Tôi nghĩ bất kỳ doanh nghiệp nào cũng thường dành một khoản nhất định chi cho các hoạt động xã hội, còn Bình Điền chỉ đóng vai trò kết nối những ý tưởng ấy lại với nhau. Mục tiêu tổ chức giải rõ ràng khi mang lại cơ hội đến trường cho học sinh nghèo. Chính ý nghĩa ấy đã khiến một hoạt động đơn thuần chỉ là thể thao nhưng chứa đựng giá trị nhân văn, thu hút nhiều người để năm sau lại nhận được nhiều sự ủng hộ hơn năm trước.

* Nhiều năm tiếp sức cho tân sinh viên khó khăn, có điều gì làm ông trăn trở sau mỗi mùa tiếp sức đến trường?

- Hình ảnh các em vì quá khó khăn mà phải vuột mất cơ hội học hành luôn thôi thúc mình. Chúng tôi hiểu Tuổi Trẻ hay bất kỳ doanh nghiệp nào làm việc này, dù giúp các em được bao nhiêu, đến mức nào cũng chỉ là tạo tiền đề cho các em. Việc còn lại phải làm căn cơ hơn, sao cho học sinh sinh viên không phải vì nghèo khó mà bỏ học.

Tôi nghĩ điều này phải nằm ở tầm chiến lược giáo dục quốc gia. Chúng ta đầu tư cho những trường hợp vượt trội để tạo ra những nhân tài là điều đương nhiên. Nhưng làm sao để con em nhà nghèo không mất đi cơ hội học hành cũng là điều rất cần làm. Đành rằng chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng cũng phải tính xem nên làm gì, làm ở chỗ nào trước. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ nhà tài trợ học bổng “Tiếp sức đến trường” nào chắc cũng băn khoăn như thế.

6,5 tỉ đồng cho 1.320 suất học bổng năm nay

Sẽ có 1.320 tân sinh viên khó khăn của 49 tỉnh, thành trong cả nước được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” 2011 do báo Tuổi Trẻ tổ chức (5 triệu đồng/suất). Từ ngày 24-8 đến 1-10, chương trình sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Hà Nội, Khánh Hòa và TP.HCM.

Tổng số tiền hơn 6,5 tỉ đồng do giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường”; các CLB tiếp sức đến trường: Nghĩa tình Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi; Công ty cổ phần phát triển bất động sản và xây dựng Phát Đạt; nhãn hàng nước cốt gà Brand’s; Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông và bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ.

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT (tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản và xây dựng Phát Đạt, CLB Tiếp sức đến trường Quảng Ngãi):

Rủ rê đối tác làm ăn cùng tham gia

DFS491iR.jpgPhóng to
Khi hỗ trợ học bổng cho các em là chúng ta đang và chỉ nên giúp “cần câu” thay vì giúp “con cá”. Với tôi, ngay cả khoản lợi nhuận từ nguồn quỹ 5 tỉ đồng của cá nhân tôi và 1 tỉ của bạn bè hằng năm cũng không được chi hết cho học bổng mà phải dành một phần nhập vào quỹ gốc. Có như thế số quỹ sẽ ngày một tăng thêm và chúng ta sẽ có thể tiếp sức cho nhiều em hơn.

Doanh nghiệp chia sẻ với xã hội là lẽ đương nhiên và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi là một trong những cách chia sẻ ấy. Chúng tôi không làm một mình, một trong những thỏa thuận với các đối tác làm ăn là phải cùng tham gia với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là quỹ không dừng lại con số 6 tỉ đồng mà phải tăng gấp nhiều lần.

Bà KIỀU THỊ KIM LAN (tổng giám đốc Công ty thương mại, dịch vụ Bạch Đằng, phó chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng):

Ray rứt vì chưa thể tiếp sức được nhiều hơn

vT2lkZNC.jpgPhóng to
Nhiều năm tìm kiếm và trao học bổng, có những hoàn cảnh khiến chúng tôi ray rứt hoài và nghĩ rằng có thể ở đâu đó còn những em rất khó khăn mà mình chưa tìm thấy hết. Điều mong mỏi nhất của chúng tôi là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em cũng phải biết tự vươn lên, sống có bản lĩnh, có ích cho xã hội, và khi có điều kiện hãy giúp trở lại đàn em đi sau cũng khó khăn như mình ngày trước.

Hi vọng còn nhiều anh chị doanh nhân gốc Quảng Nam - Đà Nẵng chưa tham gia sẽ cùng đến với CLB thời gian tới để chúng ta có thể giúp được nhiều em hơn.

PGS.TS NGUYỄN THIỆN TỐNG (CLB Tiếp sức đến trường Thừa Thiên - Huế):

Học bổng phải trao cho người thật sự cần

UOGONu3r.jpgPhóng to
Ảnh: Q.LINH
Phải chọn đúng đối tượng, học bổng phải trao cho người thật sự cần là điều chúng tôi đặt lên hàng đầu. Làm được điều đó cũng là để tạo niềm tin cho những người đóng góp ủng hộ vào quỹ. Vì nếu chỉ khó khăn thôi chưa nói lên điều gì, các em phải là người có tấm lòng. Tôi tin rằng chỉ khi có tấm lòng, các em mới tạo dựng được tương lai cho chính mình.

Tôi đang cố gắng kết nối sao cho chính các em được nhận học bổng sẽ là người tìm kiếm, phát hiện những hoàn cảnh cần được giúp đỡ khác từ chính nơi mình sống, học tập.

Phan Đắc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên