02/09/2021 10:56 GMT+7

Những ông Tây cùng Việt Nam chống dịch

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Trong nhiều tháng dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở Việt Nam, nhiều người nước ngoài đã sát cánh cùng người dân Việt trong công cuộc chống dịch. Bằng cách riêng của mình, họ muốn góp một chút công sức cho đất nước mà họ trót yêu.

Những ông Tây cùng Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

Meigo Mark và con gái. Anh cho biết tiếng trống trong phần 2 của MV Nối vòng tay lớn được anh thực hiện bằng hai chiếc muỗng và một chiếc ghế nhựa

Có ông Tây chăm chỉ tập các bài hát tiếng Việt để động viên tinh thần cho những người ở vùng dịch. Một anh Tây khác bỏ tiền mua cả hàng rau để giúp đỡ cả người bán lẫn người mua.

Người Việt Nam rất kiên cường và đoàn kết. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã phải đối mặt với nhiều thử thách cực kỳ khó khăn và những thời điểm rất gian khổ, điều đó chỉ khiến họ thêm mạnh mẽ hơn, giỏi hơn và đoàn kết hơn mà thôi.

Anh MEIGO MARK

Hát Nối vòng tay lớn

Suốt tháng 8 vừa qua, ngôi nhà nhỏ của Meigo Mark (người Estonia) ở làng Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình suốt ngày vang lên bài hát Nối vòng tay lớn. Thời gian qua, chàng nhạc công Meigo Mark miệt mài tập hát tiếng Việt với sự giúp đỡ của vợ, chị Nguyễn Thị Sâm, với mong muốn thực hiện video ca nhạc về bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà anh đã ấp ủ từ tận giữa năm ngoái.

"Tôi rất thích thông điệp đoàn kết của bài hát. Là người làm âm nhạc, tôi cũng rất thích giai điệu giản dị mà mạnh mẽ của ca khúc" - Meigo, đến Việt Nam vào tháng 11-2016, chia sẻ với Tuổi Trẻ. Vậy là anh bắt tay vào thực hiện. 

Phần guitar trong bài anh nhờ một người bạn của mình là nghệ sĩ guitar Văn Anh thể hiện, còn Meigo thì "thầu" hết từ hát đến chơi trumpet, trống và cả khâu dựng video. Bên cạnh đó Megio Mark còn nhớ đến 11 người bạn của mình giúp anh trong việc dịch lời bài hát sang tiếng Anh để làm phụ đề cho phần tiếng Việt Meigo hát.

Ngày 22-8, Meigo Mark ra mắt video trên kênh YouTube của mình. "Tôi muốn kêu gọi mọi người chung tay và sát cánh bên nhau trong giai đoạn khó khăn này để chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Người Việt Nam vốn rất đoàn kết, họ đã và đang cùng nhau chung sức chung lòng vượt qua thử thách do đại dịch gây ra" - anh tâm sự.

Những ông Tây cùng Việt Nam chống dịch - Ảnh 3.

Chris Lewis tự tay ghi tấm bảng điểm lấy rau miễn phí đặt trước hàng rau ở Hà Nội mà anh đã mua với giá 5 triệu đồng

Hàng rau của ông Chris

Một buổi tối đầu tháng 7 năm nay, Chris Lewis - một YouTuber có hơn 560.000 người đăng ký - đi xe máy đến khu vực trước công viên Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, tấp vào một hàng rau bên đường. Tại đây anh hỏi mua hết tất cả số rau củ đang được bày bán.

Thật ra Chris đang muốn làm một "dự án" thiện nguyện. Hồi tháng 6 vừa qua, anh đăng lên kênh của mình video anh mua 50kg vải thiều để ủng hộ bà con Bắc Giang trong mùa dịch và mang số vải ấy đi phát cho mọi người. Video nhận được nhiều phản hồi tích cực, có khán giả không nêu tên đề nghị tặng anh 200 USD để anh tiếp tục hoạt động thiện nguyện của mình.

Vốn đã có ý định giúp đỡ cô hàng rau đêm mà mình hay gặp, vậy là Chris lên kế hoạch tạo cho cô một bất ngờ. Anh đi mua bảng về viết lên chữ "Điểm lấy rau 100% miễn phí" và đặt trước chỗ cô hàng rau. Anh mua hết chỗ rau để cô về sớm rồi mình ngồi đó phát rau cho mọi người đến gần 11h đêm.

Hành động của Chris ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng đến mua rau, có người ngỏ ý trả tiền để giúp đỡ thêm cho cô, người khác lại chỉ lấy đúng thứ mình cần ăn. Có anh xe ôm công nghệ còn hào hứng đứng quảng cáo luôn cho hàng rau, còn cô bé sinh viên thì đăng Facebook để bạn bè biết mà đến ủng hộ. Cứ thế "hàng rau của ông Chris" không những giúp cô bán hàng được về sớm hôm đó mà còn lan tỏa được niềm vui cho nhiều người.

Hỏi Chris thích điều gì nhất ở Việt Nam, anh nói thế hệ trẻ rất có hoài bão phát triển bản thân và đất nước. "Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với rất nhiều cơ hội và đa số các bạn trẻ cũng nhận ra điều đó. Nói chung tôi thấy người Việt Nam rất tháo vát và chăm chỉ" - Chris nói.

Đấm bốc gây quỹ

tay

Matthew Donald trong một lần vận chuyển rau do các chủ sạp rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tặng các mái ấm tại TP.HCM

Nấu bò kho cho bệnh viện ở Vũng Tàu, kéo rau cho mái ấm tình thương ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, muốn lái xe cứu thương 0 đồng chở bệnh nhân nhưng không làm được vì lệnh giãn cách, phải ở nhà nghiêm ngặt… là một số hoạt động mà Matthew Donald (37 tuổi, người Anh) đã và muốn sát cánh cùng Việt Nam đẩy lùi COVID-19.

Mathew từng chơi quyền anh nghiệp dư. Tháng 3 vừa rồi anh thi đấu và gây quỹ được 64.500 USD để tặng Sài Gòn Children Charity, góp phần xây hai trường học và hiện thực chương trình "Balô che chở mùa COVID-19".

Sáng kiến "Balô che chở mùa COVID-19" đã gửi 3.395 balô tới hàng ngàn hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh ở khắp Bắc, Trung, Nam. Mỗi balô chứa nhu yếu phẩm trị giá 1,4 triệu đồng cho một gia đình 4 người trong 1 tháng và sách vở, đồ chơi cho trẻ em trong những ngày bị cô lập vì dịch bệnh.

Matthew cho biết trong đợt dịch COVID-19 hiện nay, nhiều người nước ngoài đã rời Việt Nam. Anh chọn ở lại và nhận ra rất nhiều điều tích cực cả ở người Việt Nam và người nước ngoài. "Họ khuyến khích, hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng lan tỏa những điều tích cực, lên dây cót tinh thần cho nhau trong những ngày dịch bệnh khó khăn" - Mathew nói.

HỒNG VÂN ghi

Biết ơn vì được Việt Nam giúp đỡ

Là một trong số những người nước ngoài gặp khó khăn do COVID-19 được nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm và 1,5 triệu đồng tiền mặt ở quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 27-8, chị Amor Garcia (người Philippines) không giấu được niềm vui khi nhận quà.

"Tôi thấy thật biết ơn. Tôi biết có nhiều người Việt vẫn đang phải chịu cảnh khó nhưng chính quyền vẫn không quên người nước ngoài chúng tôi. Tôi hy vọng người Việt cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần. Từ tháng 5 đến nay tôi không đi làm được, dù có chút tiền tiết kiệm nhưng tôi e là không thể trụ lâu dài. Tôi cần phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, mua nhu yếu phẩm… nên gói quà thật sự là một sự giúp đỡ lớn với tôi" - chị Amor chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Sống ở Việt Nam đã 18 năm nay, trước dịch chị Amor ban ngày là giáo viên mẫu giáo, tối làm ca sĩ ở các tụ điểm âm nhạc để trang trải cuộc sống. Chị cho biết mình cũng được chủ nhà giảm giá tiền trọ, hỗ trợ lương thực. Mùa dịch này chị và những người ở trọ chung nhà cùng chia sẻ chi phí mua thực phẩm và nấu ăn chung.

"Tất cả những người tôi gặp đều đối xử tốt với tôi. Đặc biệt trong thời điểm này tôi lại càng thấy rõ lòng nhiệt tình và hào phóng của người Việt. Tôi sẽ mãi biết ơn Việt Nam" - chị tâm sự.

Những ông Tây làm Những ông Tây làm 'chuyện lạ' ở Việt Nam - Kỳ cuối: Ben Mawdsey và hẻm nhỏ Sài Gòn

TTO - Ngay từ đầu không định sang Việt Nam ở lại, nhưng rồi Ben Mawdsey (người Canada) dường như đã quên mất thời gian khi ở một mạch tới hơn 4 năm qua tại TP.HCM để đeo đuổi đam mê không mang lại danh tiếng hay tiền bạc.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên