05/07/2011 04:04 GMT+7

Những người thầy thanh bạch

MAI VINH
MAI VINH

TT - Những học sinh nhận được học bổng Chung một ước mơ 2011 lần này gần như có chung một hoàn cảnh: sắp phải bỏ học vì nghèo khó. Phần lớn các em sau đó vẫn được bước tiếp đến trường là nhờ thầy cô giáo giúp đỡ, động viên.

NkBEnbT6.jpgPhóng to

Tranh thủ học trò đang thi tuyển sinh đại học, thầy Nguyễn Diên Tín ngồi ngoài cổng trường hoàn thành các hồ sơ để đi gõ cửa một số nơi xin học bổng cho các em - Ảnh: MAI VINH

Những thầy cô giáo ấy cho biết đã cầm lòng không đậu khi nhìn thấy các học sinh của mình vì nghèo khó mà việc học hành gãy gánh giữa đường.

Không đành lòng nhìn các em bỏ học

“Làm sao cầm lòng được khi biết học trò của mình bật khóc để đưa ra quyết định thôi học, còn cha mẹ ứa nước mắt gật đầu với quyết định của con” - thầy giáo Nguyễn Quý Nở, Trường tiểu học Hàm Liên 2, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận - chia sẻ. Thầy là người đã có mặt kịp thời để giúp đỡ bạn học trò nhỏ Nguyễn Ngọc Sinh (lớp 3) đi học trở lại khi em quyết định bỏ học vì nhà quá túng thiếu mà mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Tiếp tục học lại, Sinh đã không phụ lòng người thầy nghèo khó nhưng thanh bạch, có tâm hồn sáng trong và yêu thương học sinh. Sinh đã vượt lên trở thành học sinh giỏi và có những thành tích tốt trong hoạt động Đội năm học 2010-2011.

20 phần thưởng dành cho giáo viên

Ngoài 400 suất học bổng Chung một ước mơ được trao cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở bảy tỉnh, thành miền Đông Nam bộ và Hà Nội, ban tổ chức còn trao tặng 20 phần thưởng trị giá 4 triệu đồng/phần cho các thầy cô giáo đã có những hành động thiết thực trong việc đưa những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, không để các em bỏ học.

Ở Trường THCS Bình Thạnh (Trảng Bàng, Tây Ninh), hằng năm đều có nhiều hoạt động hướng đến học trò nghèo và thầy Trần Thanh Tiền, tổng phụ trách Đội, là người cầm trịch những chương trình này. Thầy bảo trước đây thầy cũng sống trong cảnh nghèo túng và phải nhờ rất nhiều đến dì và cậu mới có thể đến trường. Hôm nay nhìn những học trò một buổi đi học, một buổi đi làm và phải lội bộ hơn 10 km đến trường nên “trong lòng thấy thương lắm”.

Những học bổng nho nhỏ được góp nên từ lòng hảo tâm của phụ huynh và học sinh trong trường cũng là mong học trò nghèo được yên tâm đi học. Thầy Tiền có một cuốn sổ ghi đầy đủ hoạt động đóng góp của phụ huynh học sinh rất chi tiết từ tiền bạc đến xe đạp, sách vở. Và cuốn sổ ấy cũng ghi lại bao nhiêu học sinh được tiếp tục đến trường từ những học bổng nhỏ nhoi ấy. Thầy bảo: “Cuốn sổ ấy càng dày lên những trang danh sách thì niềm vui người làm phong trào cũng đầy lên theo”.

Nguyện là chiếc phao

“Có một học trò bây giờ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật từng là học trò trường tôi. Ngày xưa nhà trò nghèo lắm, cũng năm lần bảy lượt nghỉ học vì thiếu thốn. May mà ngày đó các thầy cô trong trường phát hiện kịp thời để giúp em, chứ không thì thật đáng tiếc” - thầy Nguyễn Diên Tín (Trường THPT Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM) cho biết trong cuộc nói chuyện vội vã khi thầy đưa học trò vào nội thành thi tuyển sinh đại học lần 1.

Ở trường, nhiều người gọi thầy là “dũng sĩ vì học trò nghèo” với thành tích vận động học bổng từ các công ty cho học sinh trong suốt 10 năm qua. Với thầy Tín, nếu vì thiếu tiền mà để những đứa trẻ khát học phải thôi học thì người làm thầy luôn ray rứt. Thầy trầm ngâm: “Có lẽ cũng như bác sĩ thấy bệnh mà không cứu vậy”.

Suốt mười năm tìm kiếm nguồn tài trợ cho học trò nghèo trong trường, thầy Tín dặn lòng: “Mình phải là chiếc phao cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn bám víu, để lấy lại sức mạnh tạo nên những đột phá với chính cuộc đời các em”.

Một điểm chung của những người thầy giáo đó là sự nghèo khó mà thanh bạch. Các thầy chỉ giàu ở tấm lòng và chỉ điều đó mới nâng cánh ước mơ cho các học trò nghèo thân yêu của mình.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên