19/09/2021 13:28 GMT+7

Những người lính trẻ 'đội nắng', vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Trong 2 ngày 18 và 19-9, các đoàn viên trẻ thuộc lực lượng công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã xắn tay áo, lội xuống ruộng giữa cái nắng gắt để thu hoạch lúa cho bà con không thể gặt lúa vì ở trong vùng cách ly y tế.

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 1.

Nhiều chiến sĩ trẻ mới ngoài đôi mươi lần đầu gặt lúa nhưng "học việc" rất nhanh, tay liềm tay lúa như người nông dân đích thực

Bất chấp cái nắng rát giữa cánh đồng hay đêm tối mờ mịt, nhiều đoàn viên công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội vẫn hăng say cắt lúa, bó bao thóc và chuyển về tận nhà người dân trong vùng phong tỏa. 

Thượng úy Nguyễn Phương Thảo - bí thư Đoàn Công an huyện Ứng Hòa - chia sẻ, việc gặt lúa ở xã Viên An chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà Công an huyện Ứng Hòa hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19 như kết nối với thương lái thu mua dưa vàng, dưa lưới, hoa sen, nhãn… của bà con. 

Khúc ca da diết của nữ thượng úy trẻ trong giây phút nghỉ ngơi khi giúp dân khu phong tỏa gặt lúa 

Ông Nguyễn Văn Biến - chủ tịch xã Viên An, huyện Ứng Hòa - cho biết: "Qua nắm bắt, nhân dân trong xã rất cảm kích trước sự chung tay thu hoạch lúa mùa của lực lượng công an, dân quân tự vệ… đặc biệt là các bạn đoàn viên trẻ, trong lúc bà con không thể ra đồng gặt lúa do có ca COVID-19 từ ngày 3-9. Đây là vụ lúa rất quan trọng của người dân, nếu để lâu sẽ thiệt hại rất lớn".

HTX thôn Phù Yên cho biết lực lượng công an, quân sự, dân quân sẽ cùng một số bà con thôn khác tình nguyện hỗ trợ thu hoạch khoảng 40 mẫu lúa với ước tính khoảng 70, 80 tấn thóc, giá trị thành tiền trên 650 triệu đồng.

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 3.

Từng bó lúa nặng trĩu trên vai người lính "áo xanh" là mồ hôi công sức của bà con nông dân từ đầu vụ tới nay

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 4.

Những phần bỏ đi của cây lúa được gom lại một chỗ rồi xử lý sau để kịp gặt lúa chín cho bà con trước

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 5.

"Chỉ trong ngày 18-9, đã có 42 chuyến xe đưa thóc đến tận nhà của bà con trong vùng cách ly y tế. Số lượng này ước đạt 50% kế hoạch", ông Nguyễn Văn Biến nói thêm

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 6.

Nhiều khu vực rộng rãi thì các chiến sĩ công an sử dụng máy cắt lúa của hợp tác xã nông nghiệp để tiết kiệm công sức

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 7.

Xe tải nhỏ của lực lượng công an trật tự được huy động để chuyển thóc cho bà con do có thể luồn lách vào các ngõ xóm

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 8.

Từng bao thóc được các chiến sĩ mang tới tận nhà cho bà con. Tuy nhiên, các bao thóc chỉ được đặt tại sân rồi bà con sẽ ra lấy sau để tránh tiếp xúc gần vì khu vực đã có ca F0

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 9.

Bữa cơm muộn của những người lính trẻ ngay giữa con đường làng chạy dọc cánh đồng lúa tít tắp

Những người lính trẻ đội nắng, vượt màn đêm gặt lúa cho bà con vùng cách ly y tế - Ảnh 10.

Đến tối muộn, những bao thóc nặng trĩu vẫn được các chiến sĩ trẻ xếp lên xe tải để chuyển tới từng nhà người dân tại xóm 3 đang cách ly y tế

Hiện có 141 hộ dân với gần 500 nhân khẩu tại một khu vực của xã Viên An phải cách ly y tế do có ca COVID-19 từ ngày 3-9.

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân

TTO - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bão số 5 chưa vào đất liền, các chiến sĩ bộ đội, công an cùng đoàn viên thanh niên ở Hà Tĩnh đã xuống ruộng gặt lúa và đưa về tận nhà cho người dân.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên