14/07/2018 12:55 GMT+7

Những giấc mơ từ trong cơ cực

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Đó là những giấc mơ lớn lên từ chính những trải nghiệm của hai em Nguyễn Thị Minh Nhi (13 tuổi) và Phạm Huỳnh Lan Anh (9 tuổi). Minh Nhi đang là học sinh trường THCS Gò Xoài còn Lan Anh theo học trường tiểu học Bình Lợi (Huyện Bình Chánh).

Muốn làm bác sĩ để cứu người nghèo

Minh Nhi có mái tóc dài, đôi mắt to tròn và gương mặt vô cùng xinh đẹp. Ở tuổi 13, cô bé có vẻ ngoài chững chạc và suy nghĩ cũng sâu sắc hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Ba mẹ Minh Nhi, anh Nguyễn Minh Hòa (40 tuổi) và chị Kiên Thị Sôla (34 tuổi) hàng ngày đi làm thuê với mức thu nhập khá bấp bênh, chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Biết ba mẹ vất vả lo cho mình và em trai ăn học, Nhi luôn cố gắng học tập tốt tại trường. Chỉ riêng năm lớp 5 và 6 cô bé đạt học lực khá, những năm còn lại cái tên Nguyễn Thị Minh Nhi luôn nằm trong danh sách học sinh giỏi của lớp.

Anh Hòa, ba Nhi cho biết dù cả hai vợ chồng đều rất chật vật mưu sinh trong khi tiền học của Nhi và em trai ở mức 6 triệu đồng mỗi năm, nhưng họ chưa một lần có ý định cho hai em bỏ dở việc học.

Mỗi ngày, Minh Nhi đều tự đi bộ đến trường và tự giác về nhà đúng giờ, ăn cơm rồi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, sau đó quay lại trường học tiếp vào buổi chiều. Cũng như rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác, gia đình Nhi không đủ tiền để cho em đi học thêm nên phần lớn các bài tập Nhi đều phải tự học, tự giải.

Những bài khó, em mang sang nhà hàng xóm nhờ người quen hướng dẫn. Nhi rất thích đọc sách nên ngoài giờ học, ngày nào em cũng đến thư viện trường để mượn sách.

Những giấc mơ từ trong cơ cực - Ảnh 1.

Mỗi ngày, Minh Nhi đều tự đi bộ đến trường và tự giác về nhà đúng giờ, ăn cơm rồi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, sau đó quay lại trường học tiếp vào buổi chiều - Ảnh: BÌNH MINH

Trong suốt cuộc trò chuyện, Minh Nhi luôn tỏ ra điềm tĩnh, chín chắn trong từng câu trả lời. Cô bé biết cách chia sẻ nỗi nhọc nhằn với cha mẹ, quan tâm đến gia đình và nỗ lực trong học tập. Tuy nhiên, khi nghe những câu hỏi về những sở thích cá nhân như đi chơi, mua đồ đẹp, cô bé bật khóc. Nhi nói em hiểu hoàn cảnh khó khăn nên không dám đòi hỏi gì, nhưng nhìn bạn bè sống trong êm ấm, nhiều lúc em buồn và tủi thân.

Cô bé nói với chúng tôi sau này lớn lên muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo vì thấy tội nghiệp cho những hoàn cảnh ấy. Ước mơ này đến từ trải nghiệm của chính em - trong một lần bị sốt cao, Nhi đã im lặng chịu đựng không dám nói thật cho ba mẹ.

"Em mệt lắm nhưng em không nói được. Em sợ ba mẹ không còn đủ tiền để mua thuốc cho em", cô bé tâm sự.

Giấc mơ làm ca sĩ

Căn nhà của cô bé Phạm Huỳnh Lan Anh (9 tuổi) nằm cuối một con hẻm sâu ở huyện Bình Chánh. Chúng tôi đến đúng lúc mẹ Lan Anh, chị Huỳnh Thị Thu (48 tuổi) vừa đi thu gom ve chai về. Ba Lan Anh làm xe ôm, thu nhập cả hai vợ chồng vào khoảng 5 triệu mỗi tháng.

Thời gian gần đây, chị Thu đi làm khó khăn hơn vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Mắc bệnh suốt 5 năm qua nhưng không có tiền đi chữa, chị chỉ mua thuốc uống hoặc tạm nghỉ để bớt đau rồi lại đi tiếp.

Ngoài giờ đi làm, chị còn phải chăm sóc cho cô con gái lớn năm nay 29 tuổi nhưng mắc bệnh tâm thần. Để phụ giúp gia đình, cô gái này chọn cách uống thuốc điều trị hàng tháng với chi phí vào khoảng 500.000 đồng, đồng thời xin làm công nhân cho một công ty gần đó.

Tuy nhiên, vì sức khỏe không đảm bảo nên hầu hết thời gian cô đều xin nghỉ hoặc nằm ở trạm xá, mức lương vì vậy cũng rất thấp, không thể hỗ trợ nhiều cho chị Thu.

Tuy thu nhập bấp bênh nhưng cả bốn cô con gái còn lại trong gia đình này đều đang đi học. Người chị học lớp 12, một em học lớp 7, một em lớp 5 và Lan Anh học lớp 4.

"Mình đã không biết chữ mà bây giờ để con mình cũng như vậy thì khổ lắm. Tôi cố gắng cho con đi học, hết lòng hết dạ chỉ mong con có được con chữ. Không có chữ nghĩa thì không làm được gì cả", chị Thu chia sẻ.

Tại lớp, Lan Anh được đánh giá là cô bé siêng năng, chịu khó. Suốt nhiều năm liền, em luôn là học sinh giỏi dù chỉ tự học tại nhà. Thấy bạn bè giỏi hơn mình, cô bé càng cố gắng học để theo kịp.

Năm học vừa qua, nhờ được xếp loại học sinh giỏi, Lan Anh nhận phần thưởng là bộ sách giáo khoa và tập vở cho năm học mới. Cho đến giờ, em vẫn chưa mở phần quà ra vì tiếc, không dám sử dụng.

Những giấc mơ từ trong cơ cực - Ảnh 2.

Lan Anh được đánh giá là cô bé siêng năng, chịu khó - Ảnh: BÌNH MINH

Bốn chị em Lan Anh không có bàn học riêng mà thường phải ngồi học dưới đất, hoặc dùng chính chiếc bàn ăn cơm ở phòng khách để làm nơi viết bài. Chiếc bàn bằng gỗ màu đen dính đầy bụi bẩn và cũ kỹ này do một người quen tặng cho chị Thu nhiều năm về trước, giờ biến thành nơi duy nhất để gia đình quây quần. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tiếp khách, học bài đều chỉ sử dụng mỗi chiếc bàn này.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Lan Anh hồn nhiên nói cô bé thích làm ca sĩ. Chị Thu nhìn con bằng ánh mắt đầy tình cảm nhưng thấp thoáng ánh buồn.

"Nhà không có tiền, con bé chẳng đi đâu chơi được, suốt ngày chỉ bầu bạn với cái tivi ở nhà nên giấc mơ của nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi", chị nói.

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi thơ em vắng nụ cười, xa vòng tay cha mẹ Tuổi thơ em vắng nụ cười, xa vòng tay cha mẹ

TTO - To tròn, ngơ ngác và xa xăm - đó là đôi mắt của nhiều em học sinh tiểu học mà chúng tôi gặp trong hành trình tìm kiếm, lắng nghe những hoàn cảnh vượt khó vươn lên trong học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đèn đom đóm