06/09/2017 08:52 GMT+7

Những đứa trẻ Việt ở Campuchia vượt lũ đến trường

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Năm học mới, hơn 1.200 học sinh Việt kiều ở Campuchia sang Việt Nam đi học. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ phao, bố trí đò đưa rước các em...

Những đứa trẻ Việt ở Campuchia vượt lũ đến trường - Ảnh 1.

Các em học sinh Việt kiều trên đường từ trường học trở về nhà - Ảnh: B.ĐẤU

Sáng 5-9, các điểm trường đầu nguồn biên giới An Phú, An Giang đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. 

Riêng Trường tiểu học A Khánh An có 320 học sinh Việt kiều từ nước bạn Campuchia sang học.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - hiệu trưởng Trường tiểu học A Khánh An, nói: "Hằng ngày các học sinh Việt kiều phải đi đò qua lại đến trường nên gặp nhiều khó khăn. Huyện đoàn đã hỗ trợ 50 cặp phao để các em an toàn hơn khi đến trường. Trường cũng trao tặng tập, sách cho các học sinh Việt kiều khó khăn".

Theo ông Thái Kim Khải - trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Phú, tính đến ngày 5-9, toàn huyện có 1.210 học sinh Việt kiều ở nước bạn Campuchia qua VN học tập ở các xã như: Khánh An, Quốc Thái, Phú Hữu và thị trấn Long Bình. 

Riêng xã Vĩnh Hội Đông đã bố trí 2 chiếc vỏ lãi đưa rước học sinh Việt kiều từ xã Vĩnh Hội Đông đến xã Pung Xăng, huyện Phrây Chusa, Tà Keo, Campuchia.

Xã đề nghị huyện hỗ trợ 130 triệu đồng để đưa rước các em học tập trong 2 tháng lũ này.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên